Ngày 13 tháng 7, 1917, Đức Mẹ đã cảnh báo ba trẻ mục đồng tại Fatima rằng nếu thế giới không ăn năn, và hoán cải thì cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất sẽ được tiếp nối bằng một cuộc chiến tranh thứ hai còn kinh hoàng hơn nữa. Điều này sẽ được báo trước bởi một “dấu hiệu vĩ đại” trên bầu trời. Nhìn lại, nhiều người quả quyết là dấu hiệu vĩ đại này chính là hiện tượng nhật thực vào tháng Giêng năm 1938.…
Read MoreDay: May 13, 2020
ĐTC Phanxicô (13/5): Đời sống Kitô hữu là ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu
‘Ở lại’ trong Chúa không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, nhưng là ‘ở lại’ trong sự năng động và mang tính hỗ tương: ta ‘ở lại’ trong Chúa và Chúa cũng ‘ở lại’ trong chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cuộc sống, một mầu nhiệm đẹp. Cầu nguyện cho học sinh và giáo viên Trong Thánh lễ sáng thứ Tư 13/5 tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho học sinh và giáo viên: “Trong thời gian này,…
Read MoreLinh mục Costa Rica nướng bánh mì bán lấy tiền giúp dân nghèo
Cha Geison Gerardo Ortiz Marín đã được thụ phong linh mục 10 năm và hiện là cha sở giáo xứ thánh Rosa thành Lima ở thành phố Queseda, nằm ở phía bắc nước Costa Rica. Cha đã sử dụng nghề làm bánh mì cha học trước đây để gây quỹ giúp cho các gia đình nghèo trong giáo xứ. Năm cha Ortiz 15 tuổi, tình hình kinh tế khó khăn, gia đình cha phải chật vật xoay xở về tài chánh. Do đó cha Ortiz phải nghỉ học để…
Read MoreThể hiện lòng yêu mến
Con cái trong gia đình có nhiều cách để thể hiện lòng yêu mến cha mẹ như quan tâm thăm hỏi khi xa cách, nuôi dưỡng cha mẹ khi các ngài già yếu, chăm sóc các ngài lúc ốm đau… Về phần Chúa Giê-su, Ngài thể hiện tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha bằng tấm lòng vâng phục tuyệt đối. 1. Chúa Giê-su thể hiện lòng yêu mến Chúa Cha bằng cách vâng lời tuyệt đối Trước khi nộp mình chịu khổ nạn, Chúa Giê-su bày tỏ cho…
Read MoreRadio: Vatican News Tiếng Việt thứ Tư 13.05.2020
Thần khí Chúa
Thánh Gioan xác định: “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” (Ga 3:6) Cũng như gió, người ta có thể cảm nhận nhưng không thể thấy hoặc sờ được: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3:8) Thật là kỳ diệu! Gió thổi mát mọi người, không phân biệt ai – dù hiền nhân hay ác nhân, dù…
Read More