Bạn trẻ mến, Không biết bức họa bên đây được suy gẫm, hình thành ở đâu, do ai và vào dịp nào, nhưng hai chữ bằng tiếng Pháp : Feu và Amour…có nghĩa là Lửa và Tình Yêu… Lửa và Tình Yêu : hai hình ảnh thật sống động để diễn tả về Chúa Thánh Thần – Người là Thần Khí ban sự sống mà Đức Thánh Cha muốn đưa bạn tới gặp ở bước đời này… Tuy nhiên người viết cũng muốn xin phép bạn để có một vài suy nghĩ về Lửa – về Tình Yêu – và đặc biệt là một chút…
Read MoreDay: April 30, 2021
SỰ IM LẶNG CỦA THÁNH GIUSE PHẢN ẢNH TÂM LÝ TÍCH CỰC?
Ngoại trừ một số ít thánh nhân đã để lại các bút tích, sách vở, các bài giảng thuyết, hay những câu nói thời danh, nhưng đa số các vị khác người đời sau biết rất ít về các ngài. Điều này dễ hiểu vì có vị sống cách chúng ta hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ nên việc xác định các ngài đã sinh hoạt ra sao, nói năng, hành động như thế nào là điều hầu như không dễ dàng. Thánh Giuse cũng không ngoại lệ. Trường…
Read MoreHIỆP THÔNG VỚI CHÚA – ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI
HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8 I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 15,1-8 (1) Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em (4) Hãy…
Read MoreSỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B (02/05/2021) [Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8] I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ Mỗi lần đọc lại đoạn Phúc âm về cây nho và cành nho, những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ như sống lại trong tôi. Đó là thời gian tôi được huấn luyện trong Nhà Tập Dòng Tiều Đệ ở Farlete (Saragoza, Tây Ban Nha) và ở Spello (Perugia, Italia) vào những năm 1969-1971, giữa những cánh đồng nho và với những ngày lao động trên những…
Read More5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 05-2021
Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 16: Trang 2 Ngày 17 – 23: Trang 3 Ngày 24 – 31: Trang 4 * * * 01/05/21 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PSTh. Giu-se ThợMt 13,54-58 GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG “Ông này không phải là con bác thợ mộc ư?” (Mt 13,55) Suy niệm: Con Thiên Chúa Đấng Tạo thành khi xuống thế làm người, sống giữa loài người, đã được biết đến như là “Con bác thợ mộc”! Ngài thực sự đã đồng hoá với loài người, chia…
Read MoreTHÁNG HOA VỀ MUÔN MẦU SẮC THẮM CÙNG CON CÁI KHẮP NƠI THẾ TRẦN VUI MỪNG CHÀO RƯỚC MẸ MARIA YÊU DẤU
** Cuộc sống của từng người chúng ta được Thiên Chúa ban cho mỗi sáng thức dậy là điều quá đủ để cho hết thảy mọi người dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, tri ân và lòng biết ơn mà không dám đòi hỏi gì hơn. Nhất là trong thời buổi của dịch bệnh Covid-19 có rất rất nhiều người như ở nước Ấn Độ đang trông chờ những quốc gia bạn tiếp tế, trợ giúp cho thật nhiều bình oxy để thở vì nếu thiếu oxy (chỉ 5…
Read MoreNGÔI NHÀ CỦA CHA
“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Tháng 4/1667, John Milton đã ký một thoả thuận với Samuel Simmons, một nhà xuất bản London, theo đó nhà thơ đã bán bản quyền “Thiên Đàng Đã Mất”, sử thi vĩ đại nhất của nước Anh, với giá 5 bảng Anh, cộng với 5 bảng cho việc bán mỗi trong ba ấn bản tiếp theo. Tháng 4/1669, Milton nhận thêm 5 bảng, tổng cộng là 10 bảng. Sau khi ông qua đời, Elizabeth, goá phụ Milton đã bán tất cả tác…
Read More