CHÚA THÁNH THẦN   và   ĐỨC TRINH NỮ MARIA   (Tháng Hoa 2022)

THIÊN CHÚA và THỤ TẠO

Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba

ĐẤNG Tác Sinh sự sống muôn loài

Đã yêu thương, đã ban xuống nhiệm mầu

Chúa Thánh Thần, Đấng cao sâu huyền nhiệm

Sức mạnh vô biên ai sánh được ru

“HOLY GHOST”, ôi, Thần Linh Thánh ái

Làm tác sinh mọi sự sống muôn loài

Ơn cao siêu thông hiểu nhiệm mầu

Từ Thiên Chúa thật là huyền nhiệm

Sau khi nguyên tổ lỗi phạm rồi

Từ sâu thẳm kế hoạch nhiệm mầu

Chúa thông ban Ơn Trời cứu độ

Chính Ngôi Hai tự nguyện xuống trần

Trở thành “Nhân” từ cung lòng vẹn sạch

Thánh khiết Mẫu Tâm từ cung lòng Tỳ Nữ

Trinh Nữ ấy tinh tuyền Thánh sủng

Nhỏ bé khiêm cung là thụ tạo nhân trần

Ba Ngôi Cực Thánh đỗi hài lòng

Như tòa cung điện pha lê diễm lệ

Chúa Ngôi Hai trở thành nhân thế

Nhờ Thánh Ân cao siêu cả thể

Ơn Thánh Thần chiếu giọi lòng Mẫu Tâm

Ngay phút ấy Ngôi Hai xuống thế

Lời Truyền Tin thiên sứ chuyển Lời

Đức Trinh Nữ, ôi, Mẹ đời đời diễm phúc

Nhận “CƯU MANG LỜI” trong dạ đồng trinh

Ơn Cứu Độ khởi sự như thế đó

Rồi hành trình Máng Cỏ Bê-lem

Đến Thập giá dựng lên trên Núi Sọ

Bao gập gềnh gian lao khốn khó

Mẹ nhân từ lòng Từ Mẫu nát tan

Khác nào dao sắc thấu tâm can

Thánh Thần là công chính, là khôn ngoan

Là sự sống, là bình an, là hoan lạc tâm can

Ngài là thiện, là mỹ, là tình yêu, là chân lý

Đức Trinh Nữ Marai, ôi Mẹ Rất Thánh

Mẹ vâng lời, chịu luy khiêm cung

Mẹ là kho tàng Thánh Thần Thiên Chúa

Mẹ phát phân ân huệ nhiệm mầu

Là kho tàng ân sủng cao sâu

Phát ra từ Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa

Tự có, hằng hữu, vô biên và phát sinh muôn loài

Thánh Thần Chúa, nguồn ân sủng dồi dào

Bởi Ba Ngôi Hằng Hữu đời đời

Thế nên, Đức Trinh Nữ Maria là kho tàng châu báu

Gìn giữ Ngôi Hai là ”NGỌC THỂ “bởi Trời

Phân phát ra cho muôn loài thọ hưởng

Thờ lạy Ngôi Ba Thiên Chúa

Cùng Chúa Cha, Chúa Con muôn thuở đời đời

Nhờ Đức Maria chuyển cầu lên Cực Thánh

Muôn hoa dâng Mẹ rạng ngời yêu thương./. Amen

18/05/2022

P. Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts