DƯỠNG PHỤ ĐẤNG CỨU CHUỘC

 

Tháng Ba kính thánh Giu-se

Con người công chính lắng nghe Tin Mừng

Nhận được những sự lạ lùng

Âm thầm vâng phục trên từng phút giây

Chăm sóc Đấng Cứu Chuộc đây

Trên tay bồng bế từng ngày ấu thơ

GIÊ-SU, Danh Thánh trời cao

Sứ thần truyền dạy đặt Tên cho Người

Giu-se tức khắc vâng lời !

GIÊ-SU Tên Chúa đất trời càn khôn

Đấng, có trước vũ trụ sinh tồn

Vậy, mà hạ xuống trần gian làm Người

Giu-se công chính vâng lời

Âm thầm dưỡng nuôi Con Trời “làm Nhân”

ÔI, Tình Phụ Tử cao thâm !

Nâng niu , vâng phục , âm thầm, khiêm nhu

Thiên Tử Giê-su ngoan hiền

Dẫu là Thiên Tử nhưng luôn vâng lời

Tình Phụ Tử đẹp sánh đôi

Hòa cùng cung điệu xướng tùy “cha Con”

Giu-se đấng thánh phụ tùy

Giê-su Con hiếu chẳng nghì sai ngoa

Thời Dưỡng Phụ niên thiếu ít là :

Mười hai năm nuôi nấng thật là ”tình thâm”

Con trẻ GIÊ-SU hiền lành

Ba mươi năm ẩn dật thật là khiêm cung

Hằng năm cho đến tháng Ba

Tháng mừng Thánh Cả thật là vinh sang

Công ơn DƯỠNG PHỤ huy hoàng

Của Đấng Cứu Thế dành riêng cho ngài

Cho thấy công đức thật oai !

Ngai tòa Dưỡng Phụ Con Trời ngút cao

Nguyện cùng Thánh Cả cầu bàu

Cho đoàn con cái trần gian van nài

Công chăm sóc, công gìn giữ chẳng sai

Con Trời là Chúa Ngôi Hai rành rành

Nguyện xin thánh Cả cầu bàu

Chính nhành HUỆ TRẮNG GIU-SE thơm lừng

Đức khiết trinh , hương thơm lừng

Một nhành huệ trắng từng “bồng” GIÊ-SU.

Ngày nay trên chốn Trời cao

Xin nhành HUỆ TRẮNG cầu bàu chẳng ngơi !

Mai sau đến bến Nước Trời

Ôi, Nhành HUỆ TRẮNG THẮM TƯƠI VANG LỪNG

Là THÁNH GIU-SE ./. Amen

Tháng Ba kính Thánh Cả Giu-se, năm 2023 nầy, ngày thứ tư đầu tháng cũng là ngày 01/ 03 /2023, là ngày, tháng kính Thánh Cả Giuse. Xin hiệp lời cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Biển Đức 16, nguyên là Đức HY JOSEP RATSINGER, VỪA TẠ THẾ về với Chúa và Đức cố Giám Mục Giu-se VŨ DUY THỐNG, người qua đời cách đây 06 năm. Cứ đến đầu tháng Ba là giỗ của ngài.

Và linh hồn Giuse thân phụ của con.

01.03.2023

Phê-rô TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts