Huấn Từ Cha Linh Giám Curia
Trang Nha
 

 

 

 

HUẤN TỪ 1 MÙA VỌNG

 

Anh chị em Legio Mariae thân mến.

 

Tôi xin gửi lời chào đến tất cả quí anh chị em thân mến của Legio Mariae đang đọc hay đang nghe lời Huấn Từ của một linh giám trong Đạo Binh của Mẹ Maria.

Vì cùng là con của Cha trên trời (Mt 6,9) và con của Mẹ Maria (Jn 19,26), tôi xin phép gọi mọi người là anh chị em yêu quí của chúng tôi.

 

Anh Trưởng  N N Thiên có nhờ tôi phụ trách mục này trên trang WEB của daobinh.com, để quí anh chị em nào cần, nhất là  khi không có cha linh giám cùng ngồi họp với quí anh chị em, chúng ta có thể tham khảo và lắng nghe tạm vậy.

Trong mỗi bài huấn từ, tôi xin phép không những thưa truyện với anh chị em mà thôi, mà còn cùng với anh chị em, chúng ta cùng thưa truyện với Thiên Chúa nữa. Vậy nếu không có nhiều giờ, chúng ta sẽ có những bài kế tiếp nhau. Nếu Chúa cho phép, tôi sẽ gặp gỡ quí anh chị trong suốt năm Phụng Vụ 2009.

 

Anh chị em hãy san sẻ với đồng bào của mình, những hồng ân do Chúa Thánh Thần ban cho, khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện bằng Lời Chúa.

Xin cám ơn quí anh chị trước.

 

Sau đây là Huấn từ đầu tiên., ngày 1.12. 2008.

 

Anh chị em thân mến.

 

       Giáo Hội Kitô giáo, đặc biệt là công giáo đã bắt đầu vào mùa Vọng, chờ đón Đấng Cứu Thê. Chúng ta hãy theo dõi và hoan hỷ đón nhận Tin mừng Cứu Độ, lần bước theo Thánh Kinh, tức là những gì Thiên Chúa mạc khải cho loài người, qua các ngôn sứ ( = người nói theo lệnh Chúa truyền, người nói thay cho Chúa) còn gọi là tiên tri.

Cám ơn Chúa đã dựng nên loài người, theo khuôn mẫu là chính Thiên Chúa, sau khi Chúa đã dựng nên vũ trụ, bầu trời và trái đất cùng các thứ cần dùng cho loài người.

. Xin đọc Sáng thế Ký , I, 26......Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Nhờ đâu mà chúng ta được tạo thành ? Sách thánh trả lời:" 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. ( Jn 1, 3-4)

 

Bây giờ chúng ta cùng thưa với Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Con cám ơn Cha đã dựng nên loài người chúng con theo hình ảnh Ngôi Lời, Con Cha. Xin Cha ban Chúa Thánh Thần tràn đầy trên con, để con yêu mến Cha hết lòng và yêu thương loài người là hình ảnh của Cha. Xin Cha chúc lành cho những người thương con, các người thân quyến bạn bè, và xin Cha cũng chúc lành cho cả những người có lòng thù ghét chúng con, bách hại chúng con, theo như lời căn dăn của Chúa Giêsu, Con yêu quí của Cha đã dạy chúng con:" 44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.. (Mt 5, 44).

 

Con cám ơn Cha, con ngợi khen Cha, nhân Danh Đức Giêsu, Chúa chúng con. (Epheso 5, 20)

 

Xin kính chào anh chị em.

 

LM Giuse Đoàn Đình Bảng

 

Mục lục

ÐạoBinh.com