Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2016

05.06.2016                                             Chúa Nhật 10 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 2                                              Lc 7,11-17

“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương
và nói: ‘Bà đừng khó nữa’.” (Lc 7,13).

Như Mẹ: Trái tim Chúa Giêsu luôn thổn thức trước những đau khổ của con người. Khi chứng kiến tình cảnh thảm thương của bà goá thành Nain, Chúa Giêsu cũng đã chạnh lòng thương. Từ chỗ chạnh lòng thương, Chúa đã ra tay cứu giúp bà goá là cho con trai duy nhất của bà được sống lại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay đang ngày càng trở nên vô cảm trước nỗi đau của người đồng loại. Xin Chúa giàu lòng thương xót chạm đến những tâm hồn vô cảm, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa, rồi biết sẵn sàng cảm thông với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, chúng con xin gửi gắm cho Mẹ tất cả những ai đang gặp khốn khó, xin Mẹ thương nâng đỡ chở che, khẩn cầu cùng Chúa trợ giúp.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.06.2016                                                            Thứ Hai

th. Nobertô, gm                                                     Mt 5,1-12

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3).

Như Mẹ: Những mối phúc mà Chúa Giêsu đưa ra là một thách đố cho người Kitô hữu hôm nay vì tất cả những điều ấy hầu như đi ngược lại những gì thế gian đang tìm kiếm. Cả một xã hội đang lao vào cơn lốc làm giàu, ai cũng muốn làm giàu cách nhanh chóng, bất chấp những giá trị đạo đức. Người tín hữu phải sống tinh thần nghèo khó như thế nào đây?

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống giữa dòng đời cạnh tranh khốc liệt này, xin cho người Kitô hữu luôn giữ được lòng thanh thoát, làm ăn lương thiện, không cảm thấy xấu hổ khi thua thiệt so với người khác, một lòng gắn bó với Chúa trong việc sống các giá trị Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng,
xin Mẹ dạy chúng con dám sống đúng tinh thần của Bát Phúc mà Con Mẹ truyền dạy.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.06.2016                                                            Thứ Ba

tuần 10 TN                                                        Mt 5,13-16

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Như Mẹ: Thế giới đang như bị chìm trong nhiều thứ tội ác, nếu không có ánh sáng chiếu soi, thì tất cả sẽ bị vùi lấp trong bóng tối. Người tín hữu Kitô khi dám sống theo giá trị Tin Mừng, thì tự khắc sẽ có sức chiếu sáng trước mặt thiên hạ. Nhờ thế, người ta sẽ nhận biết được những việc tốt đẹp họ làm mà tán dương Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ khi nào chúng con gắn bó với Chúa là Ánh Sáng, thì chúng con mới có sức chiếu sáng. Xin cho chúng con luôn giữ được lửa yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết sống Lời Chúa cách sống động và cụ thể hơn từng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.06.2016                                                            Thứ Tư

tuần 10 TN                                                         Mt 5,17-19

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn”
(Mt 5,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để huỷ bỏ những gì đã tồn tại, nhưng Chúa đến là để kiện toàn những gì đã tồn tại. Lề luật đã được ban cho con người qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật đã được ban qua Chúa Giêsu. Chúa đến để giúp con người sống lề luật cho trọn hảo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường cảm thấy sợ hãi trước yêu sách của lề luật. Xin cho chúng con biết sống theo luật Chúa một cách tự do và tự nguyện. Xin hướng dẫn chúng con bằng ân sủng của Chúa, để chúng con sống giới luật Chúa trong an vui.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, Mẹ đã chu toàn luật Chúa thật tuyệt vời, xin Mẹ phù giúp chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.06.2016                                                           Thứ Năm

tuần 10 TN                                                         Mt 5,20-26

“Ai giận anh em mình
thì đáng bị đưa ra tòa”
(Mt 5,22).

Như Mẹ: Sống trên đời này, con người ta thường va chạm nhau. Và khi đã va chạm nhau, bất hoà với nhau, thì việc làm hoà với nhau không dễ chút nào. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta không được giận ghét anh em mình, và phải yêu thương cả những người ngược đãi mình. Để làm được điều này, chúng ta cần mang lấy tâm tình yêu thương và bao dung của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức mình là người được Chúa tha thứ – yêu thương để chúng con biết thể hiện với tha nhân như chính Chúa đã đối xử với chúng con vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ giúp chúng con biết sẵn sàng tha thứ luôn và tha thứ không giới hạn theo như lời dạy bảo của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.06.2016                                                            Thứ Sáu

tuần 10 TN                                                        Mt 5,27-32

“Thà mất một phần thân thể còn hơn là
toàn thân phải sa hỏa ngục” (Mt 5,30b).

Như Mẹ: Đối với tội lỗi, Chúa Giêsu mời gọi con cái mình không được nhân nhượng nhưng phải dứt khoát và đoạn tuyệt với tất cả mọi hình thức. Cần phải cân nhắc hơn thiệt, lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt. Con người bao giờ cũng thích lối sống dễ dãi, nhưng lối sống dễ dãi chỉ đưa tới diệt vong. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống triệt để, nhờ đó chúng ta mới được sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong xã hội đề cao lối sống tự do tuỳ ý, không màng đến các giá trị đạo đức. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống tinh thần Tin Mừng một cách can đảm, để nhờ thế chúng con đạt đến sự sống viên mãn là hạnh phúc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ giúp chúng con can đảm để dứt bỏ những quyến luyến của tính xác thịt.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.06.2016                                                           Thứ Bảy

th. Barnaba, tông đồ                                         Mt 10,7-13

“Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

Như Mẹ: Hành trang cần thiết của người môn đệ Chúa Kitô là lòng tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa, chứ không cậy dựa vào của cải vật chất. Tất cả những gì người môn đệ nhận được thì đều do lòng thương của Thiên Chúa. Người môn đệ nhận được như thế nào, thì cũng được mời gọi cho đi như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều do bởi ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con biết làm cho ân huệ của Chúa ngày càng trở nên sinh ích cho chính chúng con cũng như cho người khác, xin cũng cho chúng con biết sẵn sàng chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân qua các việc làm bác ái.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ cùng đồng hành với các môn đệ Chúa trong hành trình truyền giáo.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts