Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2019

09.06.2019                                                          Chúa Nhật

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG                   Ga 20,19-23

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần đã được ban xuống trên các môn đệ, để giúp các ngài tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn con thuyền Giáo Hội tiến về cùng đích của lịch sử cứu độ là Nước Trời. Chúng ta cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép rửa tội, nhất là khi chúng ta chịu phép thêm sức.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống trên từng người chúng con. Xin Ngài canh tân bộ mặt trái đất này. Xin Ngài sửa dạy chúng con biết sống theo các giá trị của Tin Mừng và không ngừng tìm kiếm Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, Mẹ đã được tràn đầy Thánh Thần trong ngày truyền tin, xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng để Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà sống theo những giá trị Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

10.06.2019                                                           Thứ Hai

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh                                 Ga 19,25-27

“Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19,26).

Như Mẹ: Trước lúc lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã ký thác người môn đệ yêu dấu, đại diện loài người, cho Mẹ của Người. Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh như muốn xác định cho chúng ta vai trò và trách nhiệm của Đức Mẹ đối với Hội Thánh cũng như đối với loài người.

Với Mẹ: Các môn đệ đang sống giữa thế gian đầy giả dối, còn loài người thì đang sống trong một thế giới đầy biến động. Xin Chúa đoái thương gìn giữ chúng con khỏi mọi ác thần, để sống trọn niềm tin tưởng vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ đồng hành với từng vị mục tử trong Hội Thánh, để các ngài hết lòng góp phần xây dựng Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, và đồng thời giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ mà Chúa Kitô đã phó trao.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

11.06.2019                                                            Thứ Ba

Th. Banaba, tông đồ                                           Mt 10,6-13

“Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

Như Mẹ: Hành trang cần thiết của người môn đệ Chúa Kitô là lòng tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, chứ không cậy dựa vào của cải vật chất. Người môn đệ đón nhận từ lòng quảng đại của Thiên Chúa như thế nào, họ cũng được mời gọi cho đi như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều do bởi ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con biết làm cho ân huệ của Chúa ngày càng trở nên sinh ích cho chính mình, cũng như cho người khác. Xin mở rộng tấm lòng chúng con ra, để biết sẵn sàng chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân qua các việc làm bác ái theo bậc sống và ơn gọi của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ cùng đồng hành với các môn đệ Chúa trong việc thăm viếng và phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

12.06.2019                                                            Thứ Tư

Tuần 10 TN                                                         Mt 5,17-19

“Thầy đến không phải để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Như Mẹ: Luật lệ là những điều quy định để làm cho cuộc sống con người được ổn định. Nhưng, thực tế có những thứ luật lại làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, rồi rơi vào cảnh bi đát và bất công. Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để bãi bỏ luật Môsê, nhưng là để kiện toàn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi hạ sinh xuống thế làm người, Chúa đã mang đến cho chúng con một luật mới đó là luật yêu thương. Ngài không bỏ đi những luật lệ cũ nhưng kiện toàn chúng bằng cách dạy chúng con giữ luật bằng tình yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương, như thế là đã chu toàn lề luật rồi vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin cho chúng con có một trái tim biết yêu thương, khi chu toàn bổn phận hằng theo bậc sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

13.06.2019                                                           Thứ Năm

Th. Antôn Pađôva, lm-tsht                                 Mt 5,20-26

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,
đi làm hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Việc giận anh em mình là điều mà chúng ta thường cho là tự nhiên và bình thường, nhưng Chúa Giêsu lại cho biết đó là hành động đáng bị đưa ra toà. Trước khi đến với Chúa để dâng lễ vật, hãy làm hoà với người anh em mình trước đã, vì “Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu bản thân và muốn dành phần tốt nhất cho mình, nên chúng con thường sợ mình bị thiệt thòi, do đó mà sinh ra giận hờn trách móc người khác mỗi khi có việc gì trái ý mình. Xin cho chúng con biết đón nhận anh chị em của mình với tình bác ái vị tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ giúp chúng con biết sống tha thứ để của lễ chúng con dâng được đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

14.06.2019                                                            Thứ Sáu

Tuần 10 TN                                                         Mt 5,27-32

“Thà mất một phần thân thể còn hơn là
toàn thân phải sa hỏa ngục” (Mt 5,30b).

Như Mẹ: Con người thường thích lối sống dễ dãi, nhưng lối sống dễ dãi chỉ đưa tới diệt vong. Chúa Giêsu mời gọi con cái mình không được nhân nhượng đối với tội ác, nhưng phải dứt khoát đoạn tuyệt. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống triệt để, nhờ đó chúng ta mới được sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong xã hội đề cao lối sống tự do phóng túng, không màng đến các giá trị đạo đức. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống tinh thần Tin Mừng một cách can đảm, để nhờ thế chúng con đạt đến sự sống viên mãn là hạnh phúc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ giúp chúng con can đảm để dứt bỏ những quyến luyến của cải thế gian, để say mê sống theo những giá trị của Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

15.06.2019                                                           Thứ Bảy

Tuần 10 TN                                                         Mt 5,33-37

“Có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

Như Mẹ: Chúa Giêsu xác định giá trị cao cả của sự thật, nói sự thật và sống sự thật. Sống theo sự thật là sống trong Chúa và tình yêu của Ngài – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Khi sống như thế, chúng ta mới thực sự được tự do.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong một xã hội dầy giả dối, thì sự thật dường như đã trở nên một món đồ xa xỉ, người ta không muốn nghĩ tới nó. Nhiều lúc chúng con muốn buông xuôi trách nhiệm làm chứng cho Chúa, vì sợ bị chê bai. Xin cho chúng con can đảm bước đi trong ánh sáng của Chúa để sống theo sự thật của Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong những lúc gian nan để chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ những người đang hy sinh làm chứng cho chân lý và công bằng.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts