Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 07-2015

26.07.2015                                             Chúa Nhật  17 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1                                               Ga 6,1-15

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó” (Ga 6,11).

Như Mẹ: Ngày xưa, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng đi theo Người nơi hoang vắng. Ngày nay, phép lạ này vẫn được tiếp diễn trong Thánh Lễ. Người trao ban bánh đích thực, bánh đưa tới sự sống muôn đời, là chính thân thể Người cho mọi người qua mọi thế hệ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Diễm phúc nào bằng khi hằng ngày chúng con được mời gọi quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để đón nhận chính Mình và Máu của Con Chúa, làm thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin giúp chúng con ý thức hơn nữa mỗi khi tham dự thánh lễ và chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để được đón rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.07.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 17 TN                                                        Mt 13,31-35

“Mở miệng ra tôi sẽ nói dụ ngôn,
công bố những điều đã được giữ kín
từ tạo thiên lập địa” (Mt 13,30).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã dùng hàng loạt những hình ảnh khác nhau qua các dụ ngôn để mặc khải cho chúng ta hiểu về Nước Trời. Điều cần thiết còn lại là: ta hãy để tâm hồn mình mở ra, đơn sơ, khiêm hạ thì mới có thể đón nhận được mầu nhiệm Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ để hiểu được mầu nhiệm Nước Trời. Rồi xin cho chúng con cũng biết chia sẻ mầu nhiệm đó qua việc sống đơn sơ, khiêm nhường và tận tâm đến với những người chưa hề nghe giảng về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin cùng chúng con lên đường rao truyền Tin Mừng cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.07.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 17 TN                                                        Mt 13,36-43

Ai có tai thì nghe” (Mt 13,43).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng, có nhiều lần Chúa dùng câu nói: “ai có tai thì nghe”. Điều này chắc hẳn là Chúa muốn mời gọi chúng ta nghe Chúa nhiều hơn. Nghe với thái độ chăm chú và yêu mến. Nghe hiểu và đem ra thực hành. Để có được sự nhạy bén thiêng liêng trong việc nghe Lời Chúa, chúng ta cần luyện tập mỗi ngày.

Với Mẹ: Lời Chúa là lời mang lại sự sống. Xin cho Lời Chúa luôn âm vang trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn để tâm để nghe điều Chúa muốn dạy bảo chúng con qua các dấu chỉ của cuộc sống mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ luôn nghe và mau mắn thực hành Lời Chúa, xin Mẹ mở rộng đôi tai chúng con, để chúng con cũng biết nghe Lời của Chúa, nhất là biết vâng theo thánh ý của Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.07.2015                                                            Thứ Tư

Th. Martha                                                         Lc 10,38-42

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi” (Lc 10,42).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy rõ hai khía cạnh cần phải có của người môn đệ Chúa, đó là: cầu nguyện và hoạt động. Nhưng điều quan trọng hơn là cầu nguyện, là yêu mến, là gắn bó với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Ưu tiên thứ nhất cho đời sống Kitô hữu vẫn là ở bên cạnh Chúa, thế nhưng chúng con cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những tiếng kêu của nhân loại trong đau khổ và tội lỗi. Xin giúp chúng con đừng vì lo toan công việc quá mà quên Chúa; cũng không vì lo suy tư nguyện gẫm mà quên mất nỗi khổ đau của tha nhân.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ đến gặp gỡ những ai đang vì mải mê công việc, vật chất hay tiền bạc mà bỏ quên Chúa, rồi thất bại mà rơi vào tuyệt vọng và chán chường. Xin Mẹ đưa họ về với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.07.2015                                                           Thứ Năm

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmtsht                                  Mt 13,47-53

“Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ,
còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cảnh tỉnh con người về thái độ sống nơi trần thế này. Cuộc sống này chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ có ngày phải trả lẽ với Thiên Chúa về lối sống của mình: xấu thì bị loại ra ngoài, còn tốt sẽ được chọn để thừa hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con muốn được vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa, chứ không muốn bị vứt vào nơi khốn cùng. Xin giúp chúng con luôn sống tốt, để được chọn vào hàng ngũ những người diễm phúc hưởng kiến Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các thánh Tiên tri, xin dạy chúng con biết canh tân cuộc sống mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.07.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Ignatiô Loyôla, lm                               Mt 13,54-58

“Ông Giêsu không phải là con bác thợ sao?
Mẹ của ông không phải là bà Maria?”
(Mt 13,55).

Như Mẹ: Chúa Giêsu trở về thăm quê hương, nhưng người đồng hương của Chúa lại không tin vào Chúa. Họ dựa vào gia đình, nghề nghiệp cũng như cha mẹ của Chúa mà xét Chúa. Chúng ta có tin vào Chúa, hay là cũng giống những người đồng hương của Chúa?

Với Mẹ: Lạy Chúa, người đời thích sự giầu sang, quyền thế như có câu: “thấy sang bắt quàng làm họ”. Chúng con đã không nhìn ra giá trị cao cả nơi những anh chị em sống chung quanh chúng con, nhất là những người nghèo hèn. Xin ban cho chúng con tình mến, để chúng con biết sống chân tình và tôn trọng mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến và tôn trọng mọi người, nhất là người bé mọn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment