Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2013

25/08/2013                                    Chúa Nhật XXI TN Năm C

                                                                         Lc 13,22-30

QUA CỬA HẸP (Lc 13,24)

Như Mẹ:  “Cửa hẹp” là con đường từ bỏ, là kỷ luật để rèn luyện con người sống theo sự công chính. Đi vào cửa hẹp là phải hãm dẹp những đam mê xấu, là những thói hư ở đời. Con người thường thích mang vác cồng kềnh nhiều thứ: tiền bạc, nhà cửa, danh vọng…

Với Mẹ: Lạy Chúa, con biết rõ những thú vui trần tục chỉ đem lại cho con sự bất an và sầu khổ. Thế nhưng thật khó để con có thể từ bỏ chúng. Quả thực tinh thần thì sáng suốt mà thân xác lại nặng nề. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin cho chúng con sức mạnh của Chúa để có thể dứt bỏ. Xin cho con khiêm tốn, nhỏ bé để có thể qua được cửa hẹp.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết sẵn sàng, từ bỏ những gì không hợp với ý Chúa, để con sẽ được Chúa tuyển chọn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26/08/2013                                                    Thứ Hai

                                                                        Mt 23,13-22

“KHỐN CHO CÁC NGƯỜI” (Mt 23,13)

Như Mẹ: Chúa than trách và ngăm đe những người lòng chai dạ đá. Họ đã quá cứng lòng, họ đã không đón nhận Tin Mừng và không đón nhận chính Chúa. Lời trách của Chúa cũng đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta là môn sinh của Chúa, nhưng chúng ta có biết lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa dạy không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con được mang danh là Kitô hữu, là người thuộc về Chúa. Thế nhưng Lời Chúa còn xa lạ đối với chúng con. Chúng con sống đạo chỉ theo hình thức và có lẽ giống như người Pharisêu. Lạy Chúa, xin biến đổi con. Con quyết tâm sống đời sống mới.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết lắng nghe các vị đại diện Giáo Hội là những người thay mặt Chúa mà giáo huấn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27/08/2013                                                     Thứ Ba

Th. Mônica                                                    Mt 23,23-26

SỐNG ĐẠO HÌNH THỨC (Mt 23,27)

Như Mẹ: Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu không mắng trách kẻ tội lỗi, gái điếm…, nhưng lại thường thấy Chúa hay lên án những người Pharisêu và các kinh sư, những người được coi là đạo đức. Chúa đã kết án về lối sống của họ. Tại sao vậy? Phải chăng vì họ chỉ sống đạo đức theo hình thức. Lối sống giả hình để được mọi người khen ngợi, trong khi bên trong tâm hồn họ thì quá xa với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con cần xét lại lối sống đạo của con. Nếu những việc đạo đức của con không làm phát sinh hoa trái của tình yêu, lòng cảm thương và giúp đỡ người nghèo khổ, thì đó chỉ là thứ đạo đức đáng nguyền rủa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết yêu Chúa và thương mến mọi người với lòng chân thành.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28/08/2013                                                     Thứ Tư

Th. Augustinô                                              Mt 23,27-32

“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế” (Mt 23,27).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu lại tiếp tục lên án cách sống của các kinh sư nhóm Pharisêu, lời trách của Người nghe sao cay đắng quá! Tại sao Người phải dùng những lời lẽ như thế để nói với họ? Người trách họ hay cảnh tỉnh họ? Chúng ta hãy lo xây dựng lại con người của mình để cho vừa đẹp bên ngoài vừa đẹp trong tâm hồn nữa.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con biết làm đẹp từ lời nói, tư tưởng và cách sống của chúng con đúng như Chúa mong muốn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con mỗi ngày biết canh tân cuộc sống, biết tìm về với Chúa là vẻ đẹp toàn hảo, để chúng con học theo và nên giống Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29/08/2013                                                   Thứ Năm

Th. Gioan bị trảm quyết                             Mc 6,17-29

SỐNG VÌ SỰ THẬT (Mc 6,17)

Như Mẹ: Vì lòng tự ái không muốn tội ác của mình bị đưa ra sự thật, Hêrôđê đã không ngần ngại tống giam người mà ông biết chắc là công chính. Vì cố giữ danh dự cho riêng mình, vua đã không ngần ngại giết chết vị sứ giả của Thiên Chúa, người mà vua vẫn kính phục.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ông Gioan đã chấp nhận chết vì sự thật. Rất nhiều lần trong cuộc sống, đặc biệt là trong mối quan hệ với mọi người, con đã sống ích kỷ, nhỏ nhen mà thờ ơ và lãnh đạm với anh chị em con. Con cũng đã làm hại anh chị em mình bằng lời nói hoặc bằng ánh mắt thiếu bác ái. Xin Chúa tha thứ cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sửa tính nhỏ nhen ích kỷ để biết sống yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30/08/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                          Mt 25,1-13

SỐNG TỈNH THỨC (Mt 25,13)

Như Mẹ: Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức, luôn cầu nguyện để khi bất chợt Chúa đến thì ta đã ở trong tư thế sẵn sàng và thưa “Lạy Chúa, con đây!”

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con không biết giờ chết của chúng con. Con biết rằng Chúa vẫn đang ban sự sống cho con. Xin cho con biết sống từng giây phút với tâm tình tri ân và yêu mến. Xin giúp con luôn chuẩn bị giờ Chúa đến trong an bình thư thái bằng cách ý thức sống ngay lành trong giây phút hiện tại.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cách sống để biết cách chết. Xin cho con biết dùng cuộc đời trần thế như bước đường đưa tới cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31/08/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                        Mt 25,14-30

Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến(Mt 25,14).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều được Chúa yêu thương, tin tưởng trao phó những yến bạc như khả năng, sức khoẻ, trí thông minh… Chúa muốn chúng ta sinh lời những yến bạc đó. Với niềm tin yêu phó thác vào Chúa, chúng ta có đủ sáng kiến để làm cho những yến bạc đó sinh lời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con khao khát trở nên dụng cụ để Chúa dùng mà đem ích lợi cho anh chị em con. Xin cho con nhiệt tình để sinh lời số vốn mà Chúa đã ban. Con xin hiến dâng đời con để Chúa dùng trong chương trình cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã làm lời những yến bạc Chúa trao cho Mẹ một cách mỹ mãn. Xin Mẹ dạy con cũng biết tận dụng thời gian hiện tại để làm tất cả những gì Chúa ban cho con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment