Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2014


01.09.2014                                                            Thứ Hai

Tuần 22 TN                                                         Lc 4,16-30

“Đức Giêsu vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát” (Lc 4,16).

Như Mẹ: Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn chu đáo tuân giữ những điều Luật dạy. Một trong những điều đó là vào hội đường cầu nguyện và cử hành nghi lễ phụng vụ vào ngày sabát. Đây là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và cũng là cách thức để con người biểu lộ lòng tin của mình.

Với Mẹ: Chúa nói “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Giáo Hội dạy rằng phải giữ thánh lễ ngày Chúa nhật. Thế mà nhiều khi vì những lo toan của cuộc sống hay vì thả lỏng đam mê theo những thú vui trần tục, chúng con đã lơ là bổn phận này. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở chúng con chu toàn bổn phận với Chúa như xưa kia Mẹ đã chu toàn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.09.2014                                                            Thứ Ba

Ngày Quốc Khánh: cầu cho Tổ Quốc                        Lc 4,31-37

Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy,
vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).

Như Mẹ: Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Người đến thế gian để nói lời của Thiên Chúa cho nhân loại. Do đó, lời của Người đầy uy quyền và có sức chữa lành chứ không phải như lời của các thầy luật sỹ hay kinh sư. Lời của Người có uy quyền trên bệnh tật, trên sự chết và trên cả thiên nhiên, một uy quyền đến từ Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đến để mở ra cho chúng con một con đường, tỏ cho chúng con biết sự thật về lòng thương xót Chúa hầu mang lại sự sống cho chúng con. Vậy mà chúng con vẫn còn thờ ơ với Người. Xin giúp chúng con biết lắng nghe theo Lời Chúa dạy bảo.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết mau mắn đáp lời “xin vâng” như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.09.2014                                                            Thứ Tư

Th. Grêgôriô Cả, gh – lễ nhớ                              Lc 4,38-44

Đức Giêsu nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa,
vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”
(Lc 4,43).

Như Mẹ: Đức Giêsu xác định rất rõ sứ mệnh của mình trên trần gian, đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người. Sứ mệnh đó không gắn chặt Người với một nơi chốn nào, dù rất thành công. Trái lại, sứ mệnh đó mời gọi Người liên tục ra đi để mọi người ở mọi nơi đều có cơ may đón nhận.

Với Mẹ: Trước khi về trời, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con tiếp nối sứ vụ của Chúa: Đó là loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa mời gọi chúng con ra đi nhưng chúng con lại thường khép kín chính mình. Xin Chúa giúp chúng con thêm can đảm để loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con mau mắn lên đường loan báo Tin Vui như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.09.2014                                                  Thứ Năm đầu tháng

Tuần 22 TN                                                          Lc 5,1-11

Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).

Như Mẹ: Ông Phêrô và các bạn đã vất vả suốt đêm nhưng không được gì, một hoàn cảnh thật đáng thương. Tuy thế ông còn dễ thương hơn nữa khi “vì lời Thầy” mà sẵn sàng thả lưới thêm một lần nữa, dù rất mệt. Thành quả của “lời Thầy” chắc chắn đã đẩy lui những mệt nhọc vất vả suốt đêm qua.

Với Mẹ: Cuộc sống sẽ thêm vất vả khó khăn nếu con quên Chúa. “Vì lời Chúa” lúc đầu xem ra có vẻ khó khăn nhưng thành quả gặt hái được chắc chắn sẽ quý giá hơn nhiều. Xin Chúa giúp con luôn ý thức điều đó để con luôn đặt đời mình dưới sánh sáng soi dẫn của Lời Chúa.

Nhờ Mẹ: “Vì lời Chúa”, Mẹ đã thưa tiếng “xin vâng”. Xin giúp con luôn biết xin vâng như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.09.2014                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 22 TN                                                         Lc 5,33-39

Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới
cũng không ăn với áo cũ” (Lc 5,16).

Như Mẹ: Các Pharisêu và kinh sư trách các môn đệ của Đức Giêsu luôn ăn với uống. Đức Giêsu cho biết các môn đệ của Người không ăn chay là vì các ông đang sống trong thời ân phúc, thời của “chàng rể”. Đây không phải thời điểm để ăn chay mà là để vui hưởng Nước Thiên Chúa với sự hiện diện của Đức Giêsu.

Với Mẹ: Dụ ngôn Chúa kể nhắc chúng con sống phù hợp với thời điểm hiện tại. Hiện tại của chúng con là đã được tái sinh làm con Chúa trong Phép Rửa. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với thực tại này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống trọn vẹn giây phút hiện tại như Mẹ đã sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.09.2014                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 22 TN                                                           Lc 6,1-5

Đức Giêsu nói:
“Con Người làm chủ ngày sabát” (Lc 6,5).

Như Mẹ: Các người Pharisêu chất vấn Đức Giêsu về việc các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sabát. Với họ, đây là việc không được phép làm vì vi phạm luật ngày sabát. Thực ra, luật ngày sabát không quy tội cho những hành động nhỏ nhặt như vậy. Những hành động này là do con người tự đưa ra khi giải thích luật. Tinh thần của luật là để giúp con người sống tốt trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Với Mẹ: Luật của Chúa là để giúp con người sống tốt hơn, là để phục vụ con người chứ không phải để giết chết. Xin cho chúng con đừng vì luật mà gây khó dễ cho nhau.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã giữ trọn luật Chúa nên Chúa gìn giữ Mẹ khỏi tội. Xin Mẹ cũng giúp chúng con giữ luật Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment