Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2014


14.09.2014                                                    Chúa Nhật 24 TN

SUY TÔN THÁNH GIÁ – lễ kính                               Ga 3,13-17

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn
trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người
thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).

Như Mẹ: Con rắn được ông Môsê giương cao đã cứu dân Do Thái như thế nào thì sự kiện Đức Giêsu được giương cao cũng cứu nhân loại như thế. Cây thập giá đã từng là biểu tượng của sự chết, nhưng Đức Giêsu đã biến thành biểu tượng của sự sống. Qua cái chết trên thập giá của Đức Giêsu, chúng ta được lãnh nhận sự sống đời đời nhờ tin vào tình thương của Người.

Với Mẹ: Chúa đã dùng thánh giá như biểu tượng của tình thương Chúa. Xin cho chúng con khi nhìn thấy thánh giá thì cũng nhìn thấy tình Chúa thương chúng con thật đặc biệt biết bao.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã theo Chúa đến chân thánh giá, xin giúp chúng con cũng theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.09.2014                                                            Thứ Hai

Đức Mẹ Sầu Bi – lễ nhớ                                     Ga 19,25-27

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu,
có thân mẫu Người, chị của thân mẫu,
bà Maria vợ ông Cơlôpát,
cùng với bà Maria Mácđala” (Ga 19,25).

Như Mẹ: Để cứu độ con người, Chúa đã cho Con Một đến, mang lấy thân phận con người cùng với những hệ lụy của nó. Người Con đó đã chịu đóng đinh, chịu đau đớn thân xác để qua đó, bước vào vinh quang, mở cửa cho nhân loại đang tiếp bước theo Người.

Với Mẹ: Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận những khổ giá của bản thân mình để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Chúa.

Nhờ Mẹ: Như xưa, Mẹ đã đứng kề bên thập giá để thông phần đau khổ với con mình, xin giúp chúng con biết thông phần đau khổ với Chúa để chúng con cũng được phần thưởng như Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.09.2014                                                            Thứ Ba

Th. Cornêliô và th. Syprianô, tđ                               Lc 7,11-17

Chúa chạnh lòng thương và nói:
“Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,13).

Như Mẹ: Chúa luôn chạnh lòng thương trước những nỗi khốn khổ của con người. Đứng trước cảnh tang tóc, nhất là cái chết đáng thương của con trai duy nhất một bà góa, Đức Giêsu đã thổn thức tâm thần. Người cảm được nỗi mất mát và đau đớn của một người mẹ trước sự chia lìa. Có lẽ qua cái chết này, Đức Giêsu cũng nhìn thấy trước cái chết của chính mình và nỗi đau của Đức Maria.

Với Mẹ: Ngày nay con người vẫn đang đối diện với nhiều nỗi đau khác nhau. Xin Chúa cho con biết rung cảm trước nỗi khổ đau của con người.  

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đau khổ khi chứng kiến cái chết của con mình, giờ đây, con cái khắp nơi cũng đang chạy đến với Mẹ. Xin Mẹ hãy chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.09.2014                                                            Thứ Tư

Th. Robertô Belarminô, gmts                                  Lc 7,31-35

“Ông Gioan đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu’.” (Lc 7,33-34).

Như Mẹ: Chúa đã đến thế gian trong thân phận một phàm nhân. Chúa hòa đồng với chúng ta trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất, ngoại trừ tội lỗi. Thế mà có những người vịn vào đó để trách Chúa thế này thế kia. Thế đấy! Lòng người thật khó chiều. Họ chỉ muốn người khác thuận theo ý họ, nhưng đường lối Thiên Chúa thì khác xa suy nghĩ của con người.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp con biết chọn sống theo đường lối Ngài muốn nơi con, dù cho lối sống đó có tạo tiếng xì xào trong nơi con đang sống.

Nhờ Mẹ: Quyết định thưa tiếng “xin vâng” của Mẹ chắc cũng gây thắc mắc cho nhiều người, thế nhưng Mẹ đã trung thành đến cùng. Xin Mẹ cũng giúp con trung thành sống theo ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.09.2014                                                           Thứ Năm

Tuần 24 TN                                                         Lc 7,36-50

Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7,50).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã nói, Người đến là để tìm và cứu những gì đã mất. Chính vì thế, Người luôn dành cho những người tội lỗi một vị trí đặc biệt trong trái tim Người. Người phụ nữ hôm nay đến gặp Chúa là người nổi tiếng tội lỗi ở trong thành. Những người khác thấy chị ta chắc sẽ lẩn tránh hoặc tỏ thái độ khinh miệt. Thế mà Đức Giêsu đã đón nhận chị với tất cả lòng thương mến.

Với Mẹ: Chúa luôn ưu ái đến với người tội lỗi. Xin Chúa giúp con cảm nhận được tình thương của Chúa để con biết năng tìm đến và tận hưởng suối nguồn tình yêu tuôn chảy nơi Ngài.

Nhờ Mẹ: Hơn ai hết, Mẹ đã cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ là nữ tỳ hèn mọn. Xin Mẹ cũng giúp con tận hưởng được tình thương đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.09.2014                                                            Thứ Sáu

Th. Gianuariô, gmtđ                                                 Lc 8,1-3

“Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” (Lc 8,1-2).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, cùng đi rao giảng với Đức Giêsu có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ. Họ là những người đến từ nhiều thành phần khác nhau. Họ cộng tác với Đức Giêsu theo nhiều cách thức khác nhau, tùy theo khả năng của mình. Và Đức Giêsu luôn trân trọng sự cộng tác của mỗi người.

Với Mẹ: Chúa luôn dành cho con người một vị trí đặc biệt trong chương trình của Ngài. Xin giúp con nhận ra vị trí của mình để con đóng góp phần tốt nhất vào chương trình của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết cộng tác với Chúa như Mẹ đã cộng tác bằng cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.09.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Anrê Kim Têgon, tđ – lễ nhớ                          Lc 8,4-15

Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả (Lc 8,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu ví mình như người gieo giống. Lời Chúa chính là hạt giống được gieo vãi khắp nơi. Thửa đất chính là thái độ của mỗi người khi đón nhận Lời Chúa. Hạt giống Lời chỉ có thể sinh hoa kết quả nơi những mảnh đất tốt, tức là nơi những người sẵn sàng mở lòng để đón nhận Lời, trân trọng nắm giữ Lời và kiên trì thực hành để Lời sinh kết quả.

Với Mẹ: Mỗi ngày chúng con đều có dịp lắng nghe Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn thành thửa đất tốt, biết trân trọng đón nhận Lời hằng sống và can đảm thực thi để Lời chúng con nghe phát sinh hoa trái.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe và đáp trả Lời Chúa như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment