Mẹ Diễm Phúc

Ngày 1.11.1950, đúng vào dịp lễ các thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố cho toàn thể thế giới Công giáo rằng: “Thánh Mẫu Thiên Chúa là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh, sau khi sống trọn cuộc đời trần thế, đã được triệu hồi cả hồn và xác vào trong vinh quang thiên quốc.” Kể từ lời tuyên bố trong thánh lễ tuyên tín long trọng hôm ấy, mầu nhiệm Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả…

Read More

TGP. Paris tổ chức rước kiệu kính Đức Mẹ trên sông Seine

PARIS – Trong các ngày 14 và 15-8, nhân Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Tổng Giáo phận Paris tổ chức buổi rước kiệu ban đêm kính Đức Mẹ trên sông Seine. Năm nay sẽ có 4.500 tín hữu tham dự cuộc rước kiệu ban chiều với 15 con tàu trên sông Seine. Trong khi chiều ngày 15-8 sẽ có cuộc rước kiệu đi bộ với sự tham dự của hơn 10.000 người. Các buổi lễ sẽ do Đức Hồng y André Vingt Trois, Tổng Giám mục Paris, chủ…

Read More

Đức TGM Leopoldo Girelli viếng thăm mục vụ GP. Long Xuyên

GP. LONG XUYÊN (12.08.2013) – Từ ngày 10 đến 12-8-2013, Giáo phận Long Xuyên đã hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đến viếng thăm giáo phận. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 10-2011. I. ĐÓN TIẾP Phái đoàn TGM Long Xuyên gồm có Cha Micae Lê Xuân Tân (Đại diện Giám mục), Cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng (Thư ký) và Cha Phaolô Lê Bá Tùng (Ban Truyền thông) đón chuyến bay từ Singapore hạ cánh lúc 11g…

Read More

Thực tập nếp sống nhân bản: Nguyên nhân làm thất nhân tâm

1. LỜI CHÚA: Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây: Một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”… Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.” (Mt 20,20-21.24). 2. CÂU CHUYỆN Mới đây TP. Đà Lạt ra lệnh cấm bán báo dạo và…

Read More

Bà thầy bói

Trong xóm Đầu Voi, đường Quang Trung, tỉnh Cần Thơ có một bà thầy bói gọi là bà Mười, đạo gốc, em ruột một quí chức trong họ đạo.  Bà bỏ chồng sống đạo khô khan, nay đây mai đó, lâm cảnh túng nghèo, vì nhẹ dạ, đã học được nghề bói toán và cứ bình tâm hành nghề gieo rắc những mê tín sai lạc!  Anh chị em Legio Mariae thuộc Comitium Cần Thơ đã đến khuyên bảo bà, mong mà đổi nghề, nhưng bà nhất định không chịu…

Read More

Ghen

Em. Tết năm ấy, tôi đến thăm gia đình Em. Nhưng vừa tới cổng tôi vội vàng trở ra, rồi rảo bước như chạy trốn. Em đang chửi. Em chửi một người bạn gái láng giềng. Những danh từ, động từ và hình dung từ Em sử dụng chỉ phù hợp cho loài chó và loài ngựa động cỡn. Tôi hỏi ông trưởng khu: – Chuyện gì vậy? – Con Uyên nó ghen. – Tụi nó mới lấy nhau đây mà. – Mới hăm mươi ngoài mà chồng nó đã…

Read More

Câu trả lời kỳ diệu

Có người dùng một cái lồng gỗ lớn nhốt một con hưu, một con hoẵng rồi đem đến biếu cho phụ thân của Vương Nguyên Trạch. Hồi ấy, Vương Nguyên Trạch chỉ là một đứa bé, người ấy cố ý muốn thử tài nó, bèn hỏi: “Mày nhìn thử coi, con nào là hưu và con nào là hoẵng?” Vương Nguyên Trạch không biết hai con vật này, nhưng trí óc rất linh hoạt bèn trả lời: “Bên cạnh con hưu là con hoẵng, bên cạnh con hoẵng là con…

Read More

Hạnh Phúc – Chương 8: Cho

CHO THÌ TỐT HƠN LÀ NHẬN Đại đa số dân chúng thuộc văn minh Tây phương đều thích được nhận lãnh. Và kỳ lạ thay, đạo đức Kitô giáo lại dựa vào một nguyên tắc trái ngược: cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh. Việc thực hiện tinh thần cho đi mà Chúa đề nghị vừa là một cơ may vừa là một gánh nặng cho chúng ta vốn sống trong một nền văn minh được Thiên Chúa dồi dào ban ơn. Lợi tức tính trên mỗi đầu…

Read More

Kinh Mân Côi trong các nhà thương, các lâu đài hoàng gia và trong gia đình

Như chúng ta đã thấy lần trước các thánh dậy cho chúng ta biết có thể lần hạt Mân Côi ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, ngay cả khi làm các việc khác nhau. Các ngài cũng cho chúng ta thấy có thể đọc Kinh Mân Côi cả trong các nhà thương nữa. Thánh Giuseppe Moscati, bác sĩ làm việc tại nhà thương lớn Napoli nam Italia, đã luôn luôn đem theo tràng hạt Mân Côi trong túi. Khi phải giải phẫu cho bệnh nhân, trước các trường…

Read More

Vui học Thánh Kinh – CN 20 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 12,49-53 TIN MỪNG Thái độ của Đức Giêsu trước cuộc Thương Khó 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34-36) 51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải…

Read More