Nền văn minh mới

Vào năm 2000, hàng tỷ người trên thế giới say mê theo dõi những cuộc tranh tài giữa các vận động viên hàng đầu của hành tinh trong Đại hội Olympic Sydney. Điểm đặc biệt của Olympic cuối cùng của thiên niên kỷ này là có sự tham dự của các vận động viên phụ nữ. Đây là một điểm son không của riêng Olympic mà của cả nhân loại. Điều đó chứng tỏ phụ nữ đang được trân trọng. Càng ngày vị trí của người phụ nữ càng được…

Read More

Hội đồng Comitium Hải Phòng: Bầu cử tân Ban Quản trị 2018-2021

Sáng Chúa nhật 16/9 vừa qua, thời tiết Hải Phòng khá oi ả và có phần ngột ngạt do bị ảnh hưởng của cơn bão Mangkhut, nhưng những trở ngại đó không ngăn được bước chân của những hội viên Legio Mariæ từ các Curiæ, các đơn vị trực thuộc Hội đồng Comitium Hải Phòng trở về Hội trường Toà Giám Mục Hải Phòng tham dự phiên họp thường kỳ của Hội đồng Comitium Hải Phòng, mãn nhiệm Ban Quản trị khoá 2015-2018 và bầu Ban Quản trị khoá 2018-2021.…

Read More

Chọn sống giữa những người bé nhỏ của cha Don Luigi Carrescia

Ước muốn ra đi truyền giáo của cha Don Luigi Carrescia luôn mạnh mẽ. Cha không nghĩ rằng chuyến đi đến Brazil lại là chuyến đi dài nhất, 25 năm, một vùng đất mà đối với cha giờ đây trở thành ngôi nhà thân thương. Trong những năm vừa qua cha đã giúp đem lại sức sống mới cho vùng đất này qua hoạt động của Tổ chức Emaus, một hoạt động dành cho các trẻ em sau khi tan trường. Ngoài ra cha còn đưa ra nhiều sáng kiến…

Read More

Não trạng đại gia

Hiểu rõ các môn đệ với tâm trạng hoài nghi, chưa thật sự tin vào Lời Người giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um, nên mới có cảnh “Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6, 60); và vì thế, Đức Giê-su muốn tạm gác việc rao giảng Tin Mừng và chữa bệnh cho dân chúng qua một bên, để có thì giờ dạy dỗ các môn đệ, đặc biệt báo cho các ông biết một viễn cảnh…

Read More

Người lớn nhất

(Mc 9,30-37) Một linh mục kể lại câu chuyện đầy kịch tính sau đây: Tại một vùng hoang dã, những tay giang hồ tứ chiếng tập trung trong một khu trại. Một phụ nữ duy nhất sống giữa đám đàn ông sa đoạ. Ban ngày cuốc xới bới tìm, đêm về là rượu chè bài bạc. Người phụ nữ đã gian díu với một tay quái nào đó và đang mang thai. Ngày sinh con, chị suy nhược không chịu nổi phút thử thách đã chết trên giường sinh. Biến…

Read More

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 43/2018

Nội dung – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên: Phục vụ mọi người – Công bố danh sách tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về giới trẻ – Đức Tổng giám mục Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội – Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học 2018-2019 – Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa thánh về vũ khí hạt nhân – Đức hồng y Phêrô huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở thần học [gview file=”http://conggiaovietnam.net/upload/article/f__1537497415.pdf”

Read More

Người Đàn Bà Đẹp Nhất Thế Kỷ

Biến cố Mẹ Têrêsa qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 tại Calcutta bên Ấn Độ đã làm cho cả thế giới xúc động. Một người đàn bà vừa nhỏ vừa thấp không tới 5′ (tức chưa tới 1m50), với làn da nhăn nheo và bàn chân phải có sáu ngón, dáng người xem ra chẳng có gì hấp dẫn. Vậy mà con mắt thì sáng rực toát ra sức chinh phục và vẻ thu hút phát ra từ một tình thương yêu vô hạn. Sức gì lạ vậy…

Read More