Đức Thánh Cha cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến

Xoay quanh lời chúc tụng của ông Simêôn: “Mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30), Đức Thánh Cha mời gọi những người thánh hiến sống tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân đời sống thánh hiến và xin Chúa có một cái nhìn mới: biết nhìn ra ân sủng, biết tìm kiếm người thân cận, biết hy vọng. Và rồi mắt chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ơn cứu độ. Đức Thánh Cha nói những lời trên đây trong bài giảng Thánh lễ lúc 5 giờ…

Read More

Thông báo: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona

  Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức ra thông báo chỉ dẫn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAMVăn phòng Thư ký72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh(+84) 283 820 1829 – Fax (+84) 283 829 5903Email: vptk.hdgm@gmail.com THÔNG BÁOV/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona Kính gửi: Quý Đức Hồng y và quý Đức cha Trong những ngày qua, cả thế giới quan tâm và…

Read More

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT NAM NHI

“Bằng những giọt nước mắt, những giọt nước mắt nam nhi nóng hổi, anh em có thể thanh tẩy được quá khứ và siêu nhiên hóa cuộc sống hiện tại của mình” (Thánh José Escriva) Qua kinh nghiệm cá nhân, tôi, một tân tòng, là một người khô khan, nguội lạnh đức tin. Chỉ biết theo đạo Thiên Chúa là được diện chỉnh tề, lịch sự để mỗi Chúa Nhật đến nhà thờ dự Thánh Lễ mà không hề biết những ý nghĩa trong phụng vụ, không hề hiểu những…

Read More

Vui Học Thánh Kinh – CN 5 TN A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,13-16 TIN MỪNG Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9,50; Lc 14,34-35) 13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để…

Read More

Muối và ánh sáng cho đời

Cá dễ ươn, thây ma dễ thối, con người dễ hư. Cá tươi mới mua ở chợ về, chỉ để đến hôm sau là ươn thối. Một thanh niên đang tuổi xuân phơi phới, không may bị nạn lăn ra chết. Qua mấy ngày sau, thi thể ấy bắt đầu sình thối. Một người đang sống tốt lành gương mẫu được mọi người mến phục, nếu không khéo giữ mình cũng có thể vấp ngã và hư hỏng, đánh mất hết uy tín, mất hết phẩm chất cao đẹp của…

Read More