HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III TN (B ) 2021 (Mc 1, 14- 20) Thưa quý vị và các bạn, chủ đề Lời Chúa chúa nhật III TN (B) hôm nay trình thuật cho chúng ta một bối cảnh Tin Mừng theo thánh Marco, vị thánh sử tông đồ viết rất ngắn gọn trong bốn thánh sử. Khởi đi từ Bài đọc I hôm nay, tiên tri Giô-na cho chúng ta biết một quan cảnh sám hối của dân thành Nin-ve. Thành Nin-vê là một thành rất lớn, nhưng…

Read More

MAU MẮN ĐÁP LẠI ƠN CHÚA KÊU GỌI

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 3 THƯỜNG NIÊN B Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20 I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 1,14-20 (14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (16) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-mon với người anh là ông An-rê, đang…

Read More

Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên 24/1 dành cho những người không thể đến nhà thờ

 Bài Ðọc I: Gn 3, 1-5. 10 “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn…

Read More

Ý NGHĨA “MỘT NHỊN CHÍN LÀNH” TRONG HÔN NHÂN

Chúng ta thường nghe nói: “Một nhịn chín lành”. Câu nói được áp dụng cho những mối tương quan xã hội, bạn hữu, hôn nhân và gia đình, Đặc biệt trong đời sống hôn nhân, mỗi khi vợ chồng có chuyện xích mích, bất hòa người ta thường khuyên: “Một nhịn chín lành”. Nhiều người khi nghe câu nói trên đều cho rằng đó chỉ là một câu nói nhằm khuyên nhủ và giải hòa giữa hai người trong khi cãi vã, hay trong lúc nông nổi, giận hờn. Nhưng…

Read More

Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ X khi – trong “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” – Đức Thánh Cha đưa người trẻ đến với những vị thánh trẻ – đại diện cho giới trẻ ở mọi thời…

Bạn trẻ thân mến, Bước thứ X của bạn là bước Đức Thánh Cha dẫn bạn đến với những vị thánh trẻ…Người viết cũng đọc được lá thư ngắn gửi “Em !” – có lẽ là của Ban Mục Vụ Giới Trẻ thuộc HĐGM.VN gửi cho các bạn trẻ được gói ghém trong từ “Em” này…với hình tượng chim bồ câu – vừa là biều tượng của Chúa Thánh Thần – Đấng Linh Hứng, vừa là biểu tượng của bình an – và một trái tim mang đến cho người trẻ chúng ta để…

Read More

Thứ Bẩy 23/1: Nhiệt thành lắng nghe lời Người – Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao, SJ

 PHÚC ÂM: Mc 3, 20-21 “Những thân nhân của Người nói: ‘Người đã mất trí’”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”. Đó là lời Chúa.

Read More

TUY CÓ NHIỀU ĐƯỜNG KHÁC NHAU NHƯNG CÙNG VỀ MỘT CHỖ

Tôi có một người bạn vong niên sinh năm 1930. Trong một lần trò chuyện, ông nói với tôi: “Bên Kitô giáo tự tôn lắm!”. Tôi mới hỏi: “Tự tôn thế nào chú?”. Ông nói: “Bên Kitô giáo cho rằng chỉ có những người chịu phép Rửa tội thì mới được vào Thiên đường. Như vậy những người không chịu phép Rửa tội nhưng họ sống ngay lành vậy họ phải xuống hỏa ngục hay sao?”.  Tôi bèn nói với ông ta: Bên Phật giáo có một cấp bậc Phật…

Read More

THỬ TRÌNH BÀY MỘT LƯỢC ĐỒ GIÁO LÝ CƠ BẢN

Vài lưu ý mở đầu:             1- Theo truyền thống, Giáo lý Vỡ lòng, Giáo lý Thêm sức, Giáo lý Bao đồng được gọi là nền Giáo lý cơ bản, cùng một nội dung, nhưng chỉ ngày càng đào sâu thêm.             2- Đang khi đó, Giáo lý Kinh thánh (học về bộ Kinh thánh), Giáo lý Hôn nhân (học về Bí tích Hôn phối), Giáo lý Trưởng thành (học về Giáo thuyết xã hội) được gọi là nền Giáo lý chuyên biệt, khác nhau về nội dung.             3-…

Read More

GÓP BÀN TAY XÂY DỰNG GIÁO HỘI LUÔN TỐT ĐẸP VÀ ĐỪNG ĐÓNG ĐINH CHÚA NỮA

      Trong chúng ta phải nói có vài lần tư tưởng không được đúng đắn cho lắm cho nên vô tình đã cho đăng những tấm hình có ý nghĩa dơ bẩn. Đã vô tình làm cớ cho nhiều người từ trẻ con, đến giáo dân và cho đến hàng linh mục có cái suy nghĩ bậy bạ. Từ suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động bậy bạ. Lại còn vui vẻ thích thú vì tìm được trò cười giúp vui thiên hạ. ** Tình thật mà nói…

Read More

SỰ MẤT TRÍ ĐÁNG AO ƯỚC

“Họ nói, ‘Người đã mất trí’”. Kính thưa Anh Chị em, Không thể tin được, một số người thân của Chúa Giêsu coi Ngài như người ‘mất trí’. Vậy mà chi tiết ngộ nghĩnh này lại bất ngờ tiết lộ hành trình đức tin của chúng ta; trên hành trình đó, vì Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể bị người khác coi là mất trí, một ‘sự mất trí đáng ao ước’. Chúng ta bắt đầu với tiền đề hiển nhiên rằng, Chúa Giêsu hoàn hảo về mọi mặt.…

Read More

ẢNH ĐỨC MẸ BAN ƠN

Cuối đệ nhị thế chiến (1939-1945) Ba Lan bị hồng quân Nga chiếm đóng. Sau khi thủ đô Varsava thất thủ, hồng quân Nga tiến chiếm thành phố Plock nằm cạnh dòng sông Wisla. Chỉ trong vòng ba ngày đầu, có không biết bao nhiêu nạn nhân thuộc cả hai phía. Bệnh viện chật ních những người bị thương. Dụng cụ y tế và thuốc men trong thời chiến đã khan hiếm giờ đây càng khan hiếm hơn. Tình cảnh đau thương đặt các bác sĩ và y tá Ba Lan trước một…

Read More