XIN ĐƯỢC NÊN THÁNH

“Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!”. Kính thưa Anh Chị em, Sẽ không bất ngờ khi nói, chủ đề của phụng vụ Lời Chúa hôm nay là cầu nguyện; nhưng sẽ khá bất ngờ khi bảo, hai bài đọc nói đến việc làm cho sống; và sẽ vô cùng bất ngờ khi biết rằng, Lời Chúa hôm nay còn nói đến việc nên thánh, một sự lành đáng cầu khẩn nhất; ‘xin được nên thánh’. Trước hết…

Read More

AI LUÔN KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG BAN CHO NƯỚC TRỜI

** Chúng ta sống chỉ cần nhớ Kính Chúa và yêu người, đem Lời Chúa ra thực hành thì hẳn đã sống tròn lề luật yêu thương của Thiên Chúa. Vì trong 10 Điều Răn Đức Chúa Trời tóm lại 2 điều là Trước Kính Mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. –*– Hằng năm Giáo Hội cho chúng ta có cơ hội để con cái Chúa trên toàn cầu được Trở Về làm hòa cùng Chúa trong Tòa Giải…

Read More

TÁI KHÁM PHÁ LÒNG THƯƠNG XÓT

“Sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giôna”. Kính thưa Anh Chị em, Một sự trùng hợp cố ý khi cả hai bài đọc hôm nay nói đến một trong những ngôn sứ dị thường nhất của Israel, đó là Giôna, một con người tìm cách chạy trốn sứ vụ Thiên Chúa trao. Giôna, nhân vật chính của một cuốn sách cùng tên vốn chỉ có bốn chương, một câu chuyện mang hơi hướng thần thoại nhưng chuyển tải một bài học lớn,…

Read More

ĐTC Phanxicô mời gọi hãy truyền ngọn lửa “tình yêu thương xót” của Chúa Giê-su

Nhân kỷ niệm 90 năm Chúa Giê-su Thương xót hiện ra lần đầu với thánh nữ Faustina Kowalska, Đức Thánh Cha đã viết thư cho Đức cha Piotr Libera của giáo phận Plock ở Ba Lan và cộng đoàn giáo phận, và nói rằng chúng ta được kêu gọi truyền ngọn lửa “tình yêu thương xót” của Chúa Giê-su. Thánh Faustina đã ghi lại trong nhật ký của mình cuộc hiện ra ở Plock. Chị nói rằng Chúa Giêsu mặc áo trắng hiện ra với chị, với hai tia sáng…

Read More

SỐNG NHỊN NHỤC THA THỨ LUÔN CHO MỌI NGƯỜI BÌNH AN

    ** Nhịn nhục và tha thứ là hai điều trên trần gian này ít có mấy ai làm được?. Nếu dễ dàng ai cũng làm được thì thế giới luôn có được thanh bình. Người dân sẽ luôn sống trong hiền hòa, gia đình êm ấm và chính bản thân chúng ta cũng sẽ luôn là người tốt lành – Tốt bụng, dễ cảm thông, dễ tha thứ, dễ bỏ qua không chấp nhất cho người trong gia đình và cả người dưng. Nếu có thì cũng là…

Read More

XÉ LÒNG HAY XÉ ÁO

Lời kêu gọi của tiên tri Joel là lời được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi mùa Chay về: “Hãy xé lòng, đừng xé áo” (2:13). Mỗi người hiểu và cắt nghĩa một cách, nhưng phần đông đều chú tâm đến việc “xé lòng”. Vậy thế nào là xé lòng, và thế nào là xé áo? Hai hành động này có liên quan gì đến chay tịnh? Trong lịch sử dân Israel, để tỏ lòng thống hối họ thường cắt (xé) áo của mình để chứng tỏ họ thật lòng…

Read More