5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 06-2022

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 30: Trang 5 * * * 01/06/22 thứ Tư đầu tháng tuần 7 psTh. Giút-ti-nô, tử đạoGa 17,11b-19  làm chứng cho sự thật “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,17) Suy niệm: Truyện thánh Pa-côm kể rằng, khi còn ngoại đạo, đã đăng lính trong đạo binh Rô-ma. Ngày kia, các binh sĩ trong…

Read More

ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

Trong cuộc hành hương dõi theo vết chân Chúa năm 2019, tôi đã đến nơi được cho là ở đó Chúa Giêsu từ giã các môn đệ và lên trời. Tại đây, tôi cũng có dịp nhìn thấy hòn đá có vết chân người, mà theo người hướng dẫn cắt nghĩa, đó là dấu chân của Chúa Giêsu. Đứng ở nơi này, tôi cũng có cảm giác lâng lâng, bâng khuâng, lưu luyến với tâm trạng Thầy trò ly biệt như các môn đệ năm xưa. Lời thánh sử Luca…

Read More

Từ tiếp viên đến đan viện, ơn gọi của nữ đan sĩ Evelyn

Evelyn đã rời bỏ cuộc sống xa hoa để chuyên tâm cầu nguyện và làm việc trong đan viện ở Tây Ban Nha. Nữ đan sĩ xác tín: “Ơn gọi đan sĩ giống như con tim, chúng ta không thấy trái tim, nhưng nó rất quan trọng”. Evelyn, người Singapore, để lại công việc tiếp viên của một trong những hãng hàng không quan trọng của quốc gia này, để dâng mình cho Chúa trong một đời sống cầu nguyện và lao động. Dịp khấn lần đầu tháng 01/2018, trong…

Read More

Uỷ ban Giáo lý Đức tin ra thông cáo về “Nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc”

Ngày 30/05, Uỷ Ban giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGM Việt Nam đã ra thông cáo liên quan đến “Nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc” và khẳng định: “Chúa Giêsu Kitô là Lời duy nhất và chung cuộc của Thiên Chúa. […] Do đó, bất cứ ai tự xưng mình được Chúa Cha “trực tiếp mạc khải” và là “thư ký cho Chúa Cha” thì người ấy đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô.” Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Từ năm 2015, một nhóm nhỏ…

Read More

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC LUÔN LUÔN CÓ NHỮNG BẤT NGỜ TUYỆT VỜI

“Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?”. Arminius nói, “Đức tin là tác động của Thiên Chúa, soi sáng tâm trí và niêm phong trái tim! Con đường phía trước luôn luôn có những bất ngờ tuyệt vời. Đó là quà tặng đơn thuần của Ngài!”. Kính thưa Anh Chị em, “Con đường phía trước luôn luôn có những bất ngờ tuyệt vời!”. Câu nói về đức tin của Arminius thật ấn tượng; nhưng câu hỏi của Phaolô dành cho tín hữu Êphêsô lại ấn tượng…

Read More