THƠ: THÂN MỪNG KÍNH Á THÁNH ANRE PHÚ YÊN NHÂN 400 NĂM SINH NHẬT TRÊN TRỜI – 25 NĂM ĐƯỢC PHONG Á THÁNH 2000 – 2025. GIÁO PHẬN QUY NHƠN. (1625 -2025)

NGƯỜI CHỨNG ĐẦU TIÊN

Kính mừng Á Thánh Anrê Phú Yên
Người chứng đầu tiên tại miền Nam Việt
Mằng lăng xứ sở của người trung trinh
Tuổi trẻ trung kiên, giữ tròn khí tiết
Ánh hùng tiết liệt, vua trần chịu thua
Mười tám xuân xanh dâng mình chịu nạn
Tuổi trẻ hùng anh, lưu danh muôn thuở
Sống – chết vì Chúa, Đức Tin sáng ngời !
Nay trên bàn thờ cầm nhành thiên tuế
Ôi, thật con Trời, như GIÊ-SU Thiên Chúa
Tuyên xưng Đức Ki-tô, không hề sợ hãi
Sứ mạng thầy giảng loan truyền chứng nhân
Là giáo lý viên như nay đang gọi
Quê hương Phú Yên, nhưng Tử Đạo xa xứ
Đến tận Hội An là nơi khởi sự
Cái nôi truyền giáo chính là Hội An
Quê hương Miền Trung thời xưa chưa có
Tôn thờ GIÊ-SU một lòng trung tín
TÌNH ĐÁP TÌNH, MẠNG ĐÁP MẠNG
Lời tuyên sắc gọn như lời Thánh Kinh
Đầu rơi, máu chảy, lòng vẫn trung trinh
Người chứng thứ nhất, ôi thật hùng anh !
Không phải vì danh, vì lợi
Mà vì chân lý Tin Mừng

Ôi, ANRE PHÚ YÊN, địa danh vùng miền
Vì tình chịu nạn, xin người hiển danh
Ứng liền phép lạ vì tình cao cả
Á Thánh đứng đầu nơi miền truyền giáo
Xin cho phép lạ nhờ lời cầu bàu
Ơn Chúa xuống sâu nơi trần tăm tối
AN-RÊ PHÚ YÊN, AN-RÊ PHÚ YÊN !
Trải khắp Ba Miền, danh người sáng chói./.

05/03/2025 NĂM THÁNH HY VỌNG 2025
(Như sự hành hương về Mằng Lăng – Giáo Phận Quy Nhơn).
Bước theo Đức Ki-tô.

Chia sẻ Bài này:

Related posts