MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC

Thưa quý vị, và các bạn, bắt đầu ngày đầu năm Dương Lịch, mở đầu một chu kỳ mới của thời tiết, để mở ra một thời gian mới, thời khắc mới, một chu kỳ 365 ngày, để có trật tự, có đầu , có đuôi, có mở, có đóng, có ngày, có tháng, gọi là trật tự thời gian, cũng là chu kỳ của đời người. Theo đó, con người là hữu hạn, hữu thể, có sinh, có tử. Khí bước vào trần gian, con người không biết mình từ đâu, khi một người từ Hà Nội vào Sài Gòn, người đó biết được và nói với người thân hay bạn bè” Tôi mới từ Hà Nội vào”, và ngược lại như thế. Nhưng, khi bước vào cõi thế nầy, con người không biết mình từ đâu, không phải là còn bé chưa biết nói, mà là có sống đến già cũng không nói được, vì không biết. Vâng, khi bạn qua đời cũng thế, bạn không biết mình sẽ đi đâu, về đâu?  Nhưng, Thiên Chúa biết, bởi vì, khi Người bước vào trần gian nầy, thì Người đã biết, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, từ Trời xuống thế, để cứu chuộc nhân loại. Cũng vậy, khi Người hoàn tất sứ vụ , Người trở về Trời, Người cũng biết Người sẽ trở về Trời .

Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài Đức Giê-su – Ki-tô ra không ai biết được nơi trước khi mình được sinh ra, và khi chết cũng vậy, mình sẽ về đâu?

Như vậy, nếu giữa đoạn đường trần thế, giữa sinh và tử, mà người ta gọi là hành trình dương thế ấy, làm sao chúng ta biết mà sống một hành trình đúng, đủ, viên mãn, và hạnh phúc.

Vâng, từ đó, chúng ta phải có một Người Thầy, đó là “Người dẫn đường”, còn chúng ta bước theo. Có lần, Chúa Giê-su nói : “Không có Thầy, các con không làm được việc gì”.

Vâng, Vị Thầy ấy khi bước vào thế gian, chính là Người đã từ Trời xuống thế trong một mầu nhiệm đã được định trước từ muôn thuở, bởi Đấng Tạo Thành.Khi thực thi một mầu nhiệm hữu hình vốn dĩ là siêu nhiên, Người đã mặc một mầu nhiễm hữu hình để Làm Người, mặc nhiên Người phải ra đời như một người phàm là có cha, có mẹ. Nhưng, một mầu nhiệm Làm Người của Một Ngôi Vị Thiên Chúa, thì Người Nhập Thể không do ý muốn của phàm nhân, mà do bởi Ý định của Thiên Chúa, là quyền năng của Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, vì vậy, thánh Giu-se là Dưỡng Phụ, là người cha nuôi. Theo đó, Thánh Giu-se được kêu gọi cộng tác vào chương trinh cứu độ, dù ngài là bạn trăm năm với Đức Maria.

Vâng, rõ ràng, với Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giê-su, chúng ta thấy rõ, Người được nhập thể từ cung lòng của Đức Maria.

Hội Thánh Công giáo vừa mừng kính trọng thể Mầu Nhiệm Giáng Sinh, thánh Gioan Tông Đồ đã xác quyết như sau :” Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn ở cùng Thiên Chúa, vì Ngôi Lời là Thiên Chúa thật …” (Ga 1 ,1).

Vâng và Tin Mừng hôm nay thuật lại cảnh Giáng Sinh cho chúng ta :

“ 16- Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17- Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18- Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19- Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20- Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy, tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

21- Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là GIÊ-SU; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.”

Như vậy, Đấng sinh ra Đức Giê-su là Bà Maria, vậy Bà là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ sinh ra Con, mà là “CON ĐẤNG TỐI CAO”, như vậy, Mẹ thật diễm phúc.

Chúng ta thấy hạnh phúc trần gian là gì ? Không có gì là hạnh phúc thật cả, bởi vì, sự hữu hạn của trần gian. Tham vọng bất chính, chém giết, sát hại nhau đủ mọi phương diện để “ăn”, sống trên sự chết của tha nhân. Như vậy, nếu không có Thiên Chúa và sự Cứu Chuộc của Người, thì thế gian nầy là một sự diệt vong đời đời.

Theo đó, Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Cứu Thế, Mẹ được tôn vinh là MẸ THIÊN CHÚA , nhờ Con của Mẹ là hợp lẽ. Mẹ sinh ra Đức Vua Hòa Bình, vậy Mẹ được gọi là Thái Hậu ban sự bình an, là Mẹ nhân loại.

Một trong bốn Tín Điều được Hội Thánh Công giáo tuyên xưng về Đức Maria là:

  • MẸ THIÊN CHÚA
  • VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
  • TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH
  • HỒN XÁC VỀ TRỜI

Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không phải Mẹ sinh ra Thiên Chúa, nhưng Mẹ sinh ra phần Hữu Thể của Chúa Giê-su,tức mầu nhiệm Nhân Tính của Người.Vì thế, Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,

 Chúa đã ban Con Một cho thế gian ,

để thế gian, nhờ Con của Người mà được Cứu Độ,

nhưng qua mầu nhiệm Nhập Thể,

Người đã chọn một người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria,

để cộng tác vào công trinh Cứu Chuộc loài người.

 Vì thế, muôn đời nhân thế tôn vinh Cha

là Thiên Chúa Toàn Năng giàu lòng thương xót,

xin Cha thương ban cho chúng con biết vững tin

 sùng kính Con Cha là Đức Giê-su – Ki-tô,

Chúa chúng con trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần muôn đời./. Amen

Lạy Đức Mẹ , Nữ Vương ban sự bình an , xin Đức Mẹ cầu cho chúng con.

01/01/2021

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts