MẸ HÒA BÌNH

          

Mừng vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on

Bà là Mẹ của muôn muôn thế hệ

Bởi từ gốc Giê-sê đã nảy sinh chồi

Là mầm non lộc thánh Chúa Trời

 

Đấng muôn dân mong đợi

Đã ngự xuống cung lòng

Thỏa nỗi niềm ước mong

Từ muôn đời muôn kiếp

 

Cung lòng Mẹ thánh khiết

Hơn điện ngọc, cung vàng

Mẹ là cửa Thiên Đàng

Là nơi Con náu ẩn

 

Tiếng “xin vâng” thành khẩn

Bổng chốc hóa thành “Lời”

Ngự xuống cung lòng Mẹ

Lòng Từ Mẫu tuyệt trần

 

Cả triều thần cung chúc

Mẹ thật tràn diễm phúc !

Vượt bút mực trần gian

Ôi, Mẹ Chúa thiên đàng

 

Sáng hơn muôn tinh tú

Nhờ GIÊ-SU Con Mẹ

Là ánh sáng vinh quang

Tỏa ban muôn muôn hướng

 

Hôm nay mừng lễ Mẹ

Một Thánh Tước diệu huyền

Ôi, MA-RI-A ,Mẹ là MẸ THIÊN CHÚA

Là Nữ Vương Hòa Bình

 

Xin ngợi ca chúc tụng

Mẹ rất đỗi quang vinh

Nhân loại suy chẳng thấu

Xin chúc ngợi chân tình./. Amen

 

Lạy Nữ Vương Hòa Bình .

Xin cầu cho chúng con.

 

01/01/2021

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts