SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI ( C ) 2022

LỄ TRỌNG – LỄ HỌ – LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (Lc 1, 39 – 56)

 

Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống , người lành, kẻ dữ rồi  cũng chết. Không phải sống hiền thì chết lành hẳn đâu. Hoặc không phải cứ sống hiền lành, là được bình an, hay sung sướng hạnh phúc như ý mình đâu. Trong đời sống thức tế từ cổ chí kim, người lành cũng gặp tai họa, nhưng kẻ ác lại được may mắn, hạnh phúc. Hay là người Công giáo may mắn hơn người chưa nhận biết Chúa, hay ngược lại. Ngay từ thời Chúa Giê-su cũng vậy, hay Thời Cựu Ứơc cũng thế. Người lành như ông Gióp , Chúa cũng phải khen, ông rất tốt lành, nhưng rồi thình lình bao nhiêu tai họa đổ ập xuống gia đình ông, con cái chết gia sản tiêu tan, nhưng đặc biệt mạng sống ông dù đau đớn, nhục nhã, ghẻ chốc đầy mình, nhưng mạng sống của ông vẫn nguyên vẹn. Không gì có thể hại được mạng sống của ông. Điều ấy cho thấy, mạng sống quý hơn tất cả, dù của cải có lúc theo cấp số nhân, hay lũy thừa, nhưng cũng có lúc theo hiệu số trừ , và số chia, thương số. Nhưng, sự sống, tức đời sống duy nhất và vĩnh cửu, một lần là đời đời, dù sự sống hữu hạn thân xác cũng thay đổi, nhưng sự sống bất diệt mà Thiên Chúa tạo thành duy nhất và đời đời, đó là sự sống siêu nhiên, gọi là LINH HỒN. Linh Hồn là mục tiêu và là mục đích của sự sống. Vì, linh hồn nhân thế là sự hằng hữu của Đấng Tạo Thành là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Nguồn của sự sống vĩnh hằng, sự sống siêu nhiên thiêng liêng bất tử của linh hồn nhân thế là sự sống của Thiên Chúa, vì thế, Thiên Chúa là CHỦ của sự sống. Sự sống trần thế , theo pháp luật thế gian, ai giết người là cướp đi mạng sống của người khác thì phải bị pháp luật xử lý “Tử Hình”, là hình phạt cao nhất là phải chịu chết.

Vậy, khi đối diện với cái chết, con người sợ hãi, cái đau đớn nhất, thiệt thòi nhất, bất hạnh nhất là cái chết thân xác. Như vậy, dù sống bình an, hiền lành, mạnh khỏe, giàu sang, quyền thế, đến lúc nào đó, Đấng Tạo Thành đòi lấy lại thân xác, linh hồn con người phải trút bỏ sự sống hữu hạn để trở về nơi xuất phát. Dù, khi còn sống anh có quyền tự do là thành viên của đảng vô thần, hay hữu thần, theo tôn giáo nào, hội hè nào, dòng nào đi chăng nữa, anh không thể nào trì hoãn hay trốn tránh được cái chết. Vậy, rõ ràng ai làm Chủ cái chết? Thưa, ai tạo thành sự sống, Đấng ấy làm chủ cái chết. Vậy, sự chết thân xác là ”trả lại” sự sống ban đầu cho Thiên Chúa. Vì, Linh Hồn, tức sự sống siêu nhiên mới vĩnh hằng là Thần Khí của Thiên Chúa. Nếu linh hồn ấy thánh thiện, thì thuộc về Thiên Chúa, mặc nhiên họ sẽ ở nơi có Thiên Chúa. Còn, ngược lại họ sẽ vào chốn thanh luyện tạm thời , hữu hạn hay vĩnh viễn, đời đời, điều đó căn cứ vào cuộc sống trần thế của họ. Như vậy, lành, dữ phân minh, sự lành dữ khi còn sống đến đây mới hiển hiện, mới có giá trị, mới biết được người lành, kẻ dữ, chứ không phải khi đang sống hiền mà gặp họa, hay sống ác mà gặp may, như người ta thường phân bì.

Chúng ta biết, người lập ra “đảng vô thần” là người Công giáo phản bội Thiên Chúa. Đảng vô thần không phải là của Việt Nam, của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, mà là của ngoại lai. Người Việt Nam xưng hùng, xưng bá, nhưng lại tòng theo một đảng phái vô thần, điều ấy có đúng là anh hùng dân tộc không? Mấy đời vua chúa, từ chối, bách hại, tiêu diệt Đạo Công giáo, chỉ làm cho Hội Thánh có thêm bấy nhiêu chứng nhân anh dũng vì Đức Tin.

Cuba một Đất Nước Công giáo toàn tòng, nhưng, phủ kín đảng vố thần suốt 05 thập kỷ, cuối cùng cũng phải tan rã dần dần.

Ngay cả dân tộc của Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa, được gọi là ”dân riêng”, một dân tộc được Thiên Chúa mạc khải, nhưng, cũng chối bỏ Thiên Chúa, cũng không nhận ra sự sống đời đời là gì?

Khi Đấng Cứu Thế đến rao giảng sự sống đời thì họ khước từ. có người tín ngưỡng , đi theo , thì thưa Người rằng:” Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời ?”

Như vậy, đời sống trần thế, làm lụng vất vả, sinh nhai, hiền lành, hay hung dữ, độc ác, mưu mẹo, hay đơn sơ đều trở về cát bụi. Nhưng, căn cứ vào Lời Chúa sẽ lược lại lúa tốt hay cỏ lùng, đơn sơ, hay mưu mẹo, hiền lành, hay quyền thế, độc ác, và kiêu ngạo, tham nhũng, bất công, lấy thịt đè người, đều phải trả lẽ trong giờ chết.

Người Trinh Nữ diễm phúc, đó là Đức Maria, người phụ nữ của một dân tộc được mạc khải bởi Thiên Chúa, đó là dân tộc Israel của Mẹ, dù dân tộc của Mẹ không tin, nhưng Mẹ đã TIN, như lời Bà Elisabet thân mẫu Gioan Tiền Hô đã nói: ” Em thật có phúc, vì đã TIN rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” ( c 45)

Vâng, tin một điều chưa xảy ra, thật là quyền năng như vậy. Tin là mong chờ, mong đợi điều hy vọng, mà TIN vào ai? Thưa, TIN vào Thiên Chúa.

Thưa quý vị và các bạn, Tín Điều Đức Trinh Nữ Maria Hồn, Xác lên Trời được Đức Thánh cha Piô 12 tuyên tín vào ngày 01/11/1950, nghĩa là tính theo thời gian mới có 72 năm thôi. Nhưng, nguyên lý đã có căn cứ vào Tin Mừng.

Tín Điều “ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN, XÁC VỀ TRỜI” là sự tuyên tín công khai và xác quyết theo Tin Mừng trải qua chiều dài của lịch sử Hội Thánh. Khi Hội Thánh tuyên tín điều nầy là dựa vào Lời Chúa, Chúa Giê-su phán, : ” Ai tin vào Tôi, thì có sự sống đời đời.”. Theo đó, ai có được lòng TIN ấy hơn Mẹ Maria. Mẹ được mời gọi bước vào cuộc Cứu Độ của Thiên Chúa. Mà điều kiện duy nhất là ”TIN “ vào Con Một Thiên Chúa, là Đức Giê-su – Ki-tô, Mẹ không những tin vào mà còn “cộng tác” cách hữu hình nữa. Mẹ “ cưu mang “ Đấng Cứu Thế,  (c 42), vì thế được gọi là “Thân Mẫu” Chúa. Thân Mẫu Chúa, chính là “Người Nữ Thánh Thể”, một THÁNH THỂ của Trời cao làm sao hư nát trong mồ. Một điều dễ hiểu thôi, vì Người là Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, Phần Nhân Tính Hữu Hình dù là Người, nhưng, tín điều xác phàm của loài người ngày phán xét cuối cùng sẽ được sống lại, tức Thần Khí Thiên Chúa làm cho sống lại, thì Mầu Nhiệm Hữu Thể của Đấng Cứu Chuộc làm sao hư nát, vì không phải bụi đất mà là THẦN KHÍ.

Theo đó, điều gì thuộc Thần Khí là ”SỰ SỐNG” và sống đời đời ./. Amen

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Hằng Hữu, Cha đã ban sự sống cho loài người, nhưng, sự sống ban đầu đã hoen ố. Nhưng, Cha đã ban chính Đấng Hằng Hữu là Đức Giê-su – Ki-tô , Con Một Cha để thực thi Ơn Cứu Độ, trong chương trình đó, Cha đã ban cho một Trinh Nữ là Mẹ Đấng Cứu Thế, từ đó, Người cưu mang Hữu Thể của Con Cha. Để đến ngày được Cha triệu về Trời cả Hồn và Xác. Vì, mầu nhiệm vinh quang của Đấng Cứu Thế, Cha khổng để người phải hư nát vì bụi đất, nhưng, được vinh quang cả Hồn và Xác cách bất diệt, nhờ Con Cha, Chúa chúng con là Đức Giê-su- Ki-tô, vì Người là Đấng Hằng Sống cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời./. Amen

  • “LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN THIÊN CHÚA !”

Lạy Nữ Vương Hồn Xác lên Trời. Xin cầu cho chúng con.

15/08/2022

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts