Lời khẩn nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con cái đang gặp hoạn nạn

** Lạy Mẹ Maria, chúng con kính chào Mẹ! Gia đình chúng con có những người con là gái, là trai đang ở trong tình trạng đau khổ của tình yêu mà do sự thiếu quan tâm, do hiểu lầm, do đòi hỏi cao quá ở nhau. Hoặc do ăn ở thử rồi dính bầu bị bạn trai bỏ nhưng quan trọng nhất vẫn là con cái của Mẹ đã sống ngoài 10 Điều Răn của luật Thiên Chúa dạy. Chúng sống xa lìa Thiên Chúa cũng đã rất lâu; chúng đã vì phải bươn chải trong cuộc sống rất thực tế là kiếm tiền để nuôi thân; nhất là ở nước Mỹ này cả trai lẫn gái đều phải sống tự lập ở tuổi còn là vị thành niên.
 
** Mà chúng con là cha mẹ không thể nào không quan tâm hay lo lắng cho chúng nó khi chúng đang cần sự giúp đỡ cần thiết, đang yếu lòng và đang lo sợ vì những gì chúng nó đã, đang lâm vào trong thế kẹt. Trong thời buổi càng duy vật bao nhiêu thì con người lại càng sống xa Thiên Chúa bấy nhiêu mà không là đẩy hết cho cha mẹ của chúng trong việc phải cầu nguyện cho chúng thôi. Chớ khi chúng nó đã xa rời tổ ấm để đi tìm cho mình một tổ ấm riêng thì thật cha mẹ chỉ có biết sớm hôm chắp tay khẩn nguyện Chúa Trời, Mẹ Maria cùng tất cả các thánh luôn gì giữ chúng trong bàn tay yêu thương và quan phòng.
 
** Từ xưa đến nay hình như không có người trẻ nào lại nhớ đến Thiên Chúa mà không là mải mê trong cuộc sống, trong công ăn việc làm. Để có đủ căn bản là sự cần thiết đó là nơi ăn chốn ở, là mua xe, mua bảo hiểm xe, mua bảo hiểm sức khỏe và đủ thứ để mua vì ngày nay sự đòi hỏi của con người càng ngày càng cao hơn xưa rất nhiều. Chưa kể chúng nó lại có những tiêu khiển tốn tiền nhiều hơn ngày xưa nhiều lắm lắm. Ngày xưa thì có bao nhiêu ăn bấy nhiêu nhưng ngày nay tiêu chuẩn sống lại không được như ngày xưa vậy.
 
** Vì mọi thứ đều mắc mỏ mà đồng tiền thì lại mất dần giá trị; mọi thứ đều lên giá nhưng lương thì không lên nên tuổi trẻ muốn có căn bản để sống thôi thì lạy Chúa chúng nó phải cày cả 7 ngày trong tuần thì mới có đủ. Mà lạy Chúa chúng nó có phải là bộ máy robot đâu mà cứ cày suốt năm, suốt tháng, cu ky đơn độc cho được; nên nghèo thì quen nghèo để có người bầu bạn thông cảm, có người quan tâm những khi đau ốm. Có người để khích lệ nhau mà sống trong cuộc sống đầy mồ hôi và đầy nước mắt này nhất là cô đơn lắm khi chúng phải bị sống xa gia đình.
 
** Lạy Mẹ Maria, chúng con kính yêu! Xin thương ban cho tuổi trẻ chúng nó có đầy nghị lực và trong thẳm sâu của tâm hồn và của tấm lòng thì chúng nó vẫn còn nhớ đến Chúa, đến Mẹ đó nhưng không thiết tha vì nhiều lý do mà hẳn Thiên Chúa và Mẹ Maria rất hiểu và rất tỏ tường. Vì cuộc đời thì có lắm phong ba, có lắm cạm bẫy và có lắm đam mê ít có tuổi trẻ nào có thể tránh xa, mà không đắm chìm trong đó; mà chỉ khi trước khi nhắm mắt lìa trần thì chúng mới nhận ra là chúng rất cần cái phao cứu sống linh hồn sống đời rất quan trọng của chúng.
 
** Nhưng có phải đã biết bao nhiêu thời đại qua dù cuộc đời có thay đổi, dù trái đất có biến đổi hay dù gì đi chăng nữa NHƯNG tình yêu của Thiên Chúa và của Mẹ Maria thì không bao giờ thay đổi dù trong một khoẳnh khắc hay trong một tíc tắc trước khi chết mà chúng con biết kêu tên Đức Chúa Trời và kêu danh thánh Mẹ Maria thì mọi linh hồn dù có đen đục tới đâu cũng sẽ đều được Chúa và Mẹ cứu vớt cho linh hồn khỏi rơi vào Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.
 
** Xin Mẹ Maria rất dấu yêu, xin Mẹ thương ban cho tất cả con cái trưởng thành của chúng con có được cuộc sống bình an, hằng ngày dùng đủ. Không nghèo quá để trở thành trộm cướp và cũng đừng cho chúng khá giả quá để mà quên hẳn Thiên Chúa hay hại người anh em. Amen.
 
**
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 9, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts