MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA BỔN MẠNG CỦA CHÚNG CON

Chúng con hết thảy con cái dưới trần thế
Cao rao kinh nguyện Mân Côi chúc Mẹ
Ngày sinh nhật mà cả trên Trời dưới đất
Đều ca ngợi chúc khen
Mọi nhân đức tuyệt vời của Mẹ
Khi còn sống cũng như khi lên Trời
Mẹ tuyệt vời vì Mẹ được Thiên Chúa
Tác tạo ra Mẹ cách riêng
Để xứng đáng trong sự trinh khiết
Không hề vướng tội trần để Mẹ xứng đáng
Cưu mang một Thiên Chúa.
 
**
Một Chúa Con Giêsu, Con duy nhất
Của Thiên Chúa Cha
Đã vì lời hứa cha ông chúng con mà Người
Ban cho Chúa Con xuống trần
Để Cứu độ con người thế gian tội lỗi
Bởi Người yêu quá nhân loại
Cũng bởi vì lòng nhân ái yêu thương
Con cái Mẹ dưới trần nên Mẹ luôn vất vả
Lo lắng cho linh hồn chúng con.
 
**
Con cái của Mẹ ngày càng đông, càng nhiều
Thích sống trong tội lỗi, luôn làm cho
Thiên Chúa buồn lòng
Nên bao nhiêu thế kỷ qua Mẹ tìm cách
Dạy cho chúng con hiểu biết
Về mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi và
Khuyên tất cả hãy siêng năng
Lần kinh hạt chớ có làm biếng
Để chúng quỷ sẽ không dám bén mảng
Hay dụ dỗ dẫn đi sai đường lạc lối.
 
**
Nhưng buồn thay chuỗi Mân Côi
Đã không được nhiều người hưởng ứng
Vì chúng con không hiểu rằng linh hồn của
Con người luôn là mồi ngon cho Satan
Làm Mẹ buồn khóc máu lệ tuôn trào
Nhưng than ôi con cái Mẹ cứ vẫn trơ trơ
Như gỗ, đá vì lòng tham của chúng con
Luôn bám víu quá nhiều vào của cải
Đam mê dục vọng cho kết quả
Là có quá nhiều thai nhi bị giết chết.
 
**
Giờ thì Mẹ đang ở trên Trời cao cùng với
Thiên Chúa, đang dự yến tiệc
Xin Mẹ Maria đoái thương con cái Mẹ
Đang vật vã lo sợ dịch Covid-19
Đã giết không biết bao nhiêu người
Cùng lo toan với những thứ chóng qua
Chóng tàn, chóng teng sét
Nên thật khốn nạn thay cho linh hồn nào
Sống ngày ngày không hề để ý
Quan tâm tới ngày lìa cõi thế
Đến thật bất ngờ, thật nhanh chóng.
 
**
Chỉ có những ai sống trong khôn ngoan
Biết ngày ngày chạy đến cùng Mẹ
Được Mẹ dạy cho để hiểu rằng
Cái thân xác hay chết này
Không sống mãi, không tồn tại mãi
Nên thật nguy hiểm thay cho ai
Không một mảy may nghĩ rằng
Ngay ngày hôm nay nếu ta còn sống?
Để mà chất chứa, vơ vét của người
Làm của mình, gây bao thảm họa cho người
Chỉ vì muốn thêm giàu có.
 
**
Lạy Mẹ Maria, hiền mẫu của chúng con!
Chúng con là thành phần nhỏ bé
Chẳng có chút vàng để lận vào lưng
Nhưng chúng con luôn có chuỗi tràng hạt
Quý còn hơn bạc vàng, quý hơn châu báu
Vì Chuỗi Mẹ ban thì Cứu được linh hồn
Của chúng con hôm nay, ngày mai và tương lai.
 
Cảm tạ Mẹ ôi Mẹ Maria rất yêu dấu!
Chúng con chúc Mẹ hạnh phúc bên
Chúa Trời vì Mẹ luôn tỏa sáng cả Trời cao
Với nhân đức tỏa hương thơm lừng
Mà Thiên Chúa rất rất hãnh diện về Mẹ. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
8 tháng 9, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts