Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 02-2017

05.02.2017                                                   Chúa Nhật 5 TN A

Thánh vịnh tuần 1                                              Mt 5,13-16

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13).

Như Mẹ: Muối có công dụng ướp thức ăn khỏi hư và làm gia vị cho thức ăn. Muối cần thiết cho cuộc sống. Người môn đệ của Chúa Kitô được ví như muối. Nghĩa là sao? Nghĩa là người môn đệ được mời gọi đi vào trần gian để làm cho con người ta khỏi nhiễm thói đời ô trọc, và làm cho cuộc đời của người ta trở nên đẹp.

Với Mẹ: Thế giới ngày nay đã trở nên nhạt: nhạt về các giá trị thiêng liêng. Cuộc đời con người khi không có hương vị của những giá trị thiêng liêng đó thì trở nên tẻ nhạt. Xin Chúa biến đổi chúng con trở nên muối mặn ướp đời và có khả năng làm cho cuộc đời thấm đậm chất Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật xinh đẹp tuyệt vời về mọi phương diện. Xin Mẹ làm cho cuộc đời chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.02.2017                                                           Thứ Hai

Th. Phaolô Miki và các bạn, tđ                          Mc 6,53-56

“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền,
thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu
” (Mc 6,53).

Như Mẹ: Những người tìm gặp Chúa Giêsu hầu hết là những người nghèo, những người bệnh tật và có hoàn cảnh rất đặt biệt. Họ khao khát tìm gặp Chúa để được Chúa cứu chữa. Và quả thật, Chúa Giêsu thường động lòng trắc ẩn trước đám đông dân chúng lầm than như chiên không người chăn dắt.

Với Mẹ: Chúa đã bày tỏ tình thương xót đối với những người nghèo khổ đến với Ngài. Ngày hôm nay, nhiều người đang sống trong sự cô đơn, nghèo khổ. Xin Chúa thôi thúc những người đang sống trong u mê lầm lạc, tội lỗi hay bệnh tật biết tìm đến gặp Chúa để được Chúa nâng đỡ phù trì.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con có lòng khao khát kết hợp với Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.02.2017                                                            Thứ Ba

Tuần 5 TN                                                            Mc 7,1-13

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6).

Như Mẹ: Thiên Chúa mời gọi con người thờ phượng Ngài trên hết mọi sự. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Thiên Chúa thường được tôn kính nơi môi miệng mà thôi, còn lòng con người thì lại xa Ngài. Vinh hoa, lợi lộc trần gian như một thứ thuốc phiện lôi kéo con người vào đó, khiến họ không còn thời gian để tưởng nghĩ đến Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Chúa đã dựng nên loài người chúng con vì tình yêu. Nhưng chúng con lại thường thờ ơ với Chúa. Xin Chúa biến đổi tâm trí chúng con, để chúng con tha thiết thờ phượng Chúa cho phải đạo.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Xin Mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng con luôn biết hướng trông về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.02.2017                                                            Thứ Tư

Th. Giêrônimô Emilianô                                          Mc 7,14-23

“Chính cái từ con người xuất ra,
là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15).

Như Mẹ: Người Việt ngày nay đang sống trong lo sợ bởi thực phẩm bẩn và hàng giả tràn lan khắp nơi. Mua thức ăn thức uống ngoài chợ về, người ta đều sợ là có chất độc trong đó. Quả thực, chúng ta không biết đâu là thực phẩm an toàn, đâu là hàng thật. Tại sao lại có tình trạng đó? Có tình trạng đó tràn lan là vì lòng dạ con người quá thâm độc và quá tham lam.

Với Mẹ: Con người hôm nay mất dần cảm thức về tội lỗi. Họ tự cho mình có quyền phán quyết về tất cả. Xin Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, biến đổi lòng trí con người chúng con, để chúng con biết sống nhân ái hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con biết làm đẹp tâm hồn mình bằng tình bác ái và lòng khoan dung.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.02.2017                                                          Thứ Năm

Tuần 5 TN                                                           Mc 7,24-30

“Phải để cho con cái ăn no trước đã,
vì không được lấy bánh dành cho con cái
mà ném cho chó con” (Mc 7,27).

Như Mẹ: Tình trạng phá thai xảy ra thường xuyên và khắp nơi. Con thú cưng thì người ta tôn trọng, trong khi đó lại cổ võ cho việc phá thai. Có tội ác nào lớn hơn là việc giết chết những thai nhi vô tội? Tại sao người ta chủ trương bảo vệ chó mèo, mà lại cổ suý cho việc giết hại thai nhi? Thật là nghịch lý!

Với Mẹ: Hằng ngày, biết bao nhiêu thai nhi đang bị giết hại bởi những bố mẹ vô tâm. Phẩm giá con người đang bị xem thường nhiều nơi. Xin Chúa làm cho con người biết tôn trọng sự sống của các thai nh và phẩm giá con người.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Xin Mẹ làm cho những bậc cha mẹ biết yêu thương và hết lòng vì con cái của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.02.2017                                                           Thứ Sáu

Th. Scholastica, tn                                             Mc 7,31-37

Đức Giêsu “làm việc gì cũng tốt đẹp cả:
ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được,
và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).

Như Mẹ: Người bị bệnh câm thì cũng thường mang bệnh điếc. Hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một bệnh nhân vừa câm lại vừa điếc. Quyền năng trổi vượt của Chúa Giêsu trên bệnh nhân đã khiến dân chúng ngạc nhiên và khâm phục: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Quả thật, Chúa Giêsu đến trần gian này là để thi ân giáng phúc cho nhân loại lầm than tội lỗi.

Với Mẹ: Chúa đã bày tỏ tình thương cho những bệnh nhân chạy đến với Ngài. Xin Chúa tiếp tục thi ân giáng phúc cho chúng con, nhất là những người đang mang bệnh tật hiểm nghèo.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ làm cho những người đau khổ biết đặt hết niềm tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.02.2017                                                           Thứ Bảy

Đức Mẹ Lộ Đức                                                      Mc 8,1-10

“Thầy chạnh lòng thương dân chúng,
vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi
mà không có gì ăn” (Mc 8,2).

Như Mẹ: Thế giới tiến bộ rất nhanh chóng. Con người ngày hôm nay có nhiều tiện nghi sinh hoạt hiện đại, được ăn no hơn, được sống thoải mái hơn. Bên cạnh đó, còn rất nhiều người lại không có nhà cửa để ở, không được sống xứng với phẩm giá con người. Họ bị gạt ra bên lề xã hội, sống cô đơn không ai quan tâm đến họ.

Với Mẹ: Chúa luôn động lòng trắc ẩn trước nỗi khổ của những người lầm than. Xin Chúa tiếp tục gia tăng lòng trắc ẩn nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết sẵn sàng sẻ chia.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ của lòng thương xót Chúa. Xin Mẹ thương đến những ai đang phải sống trong cảnh đói khổ về tinh thần cũng như vật chất tìm được sự phù trì.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts