Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2019

23.06.2019                                             Chúa Nhật 12 TN – Năm C

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA                                 Lc 9,11b-17

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13).

Như Mẹ: Đời sống vật chất của con người ngày nay được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, còn có nhiều người phải sống cảnh thiếu thốn. Đời sống vật chất càng tăng, thì đời sống thiêng liêng lại càng giảm. Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho muôn người được ơn cứu độ. Ngài mời gọi chúng ta hãy chia sẻ tấm bánh yêu thương cho những người đang đói khát tình thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chung hưởng tấm bánh mà Chúa đã bẻ ra nơi bí tích Thánh Thể. Xin Chúa hãy dùng chúng con để chúng con sẵn sàng thông chia hạnh phúc ấy cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ dạy chúng con biết quảng đại chia sẻ tinh thần cũng như vật chất trước những nhu cầu cấp thiết của người nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

24.06.2019                                                           Thứ Hai

Sinh nhật Th. GIOAN TẨY GIẢ                         Lc 1,57-66.80

“Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em”
(Lc 1,66).

Như Mẹ: Thánh Gioan Tiền Hô là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa với một đời sống nhiệm nhặt, khiêm nhường và nhiệt thành vì công lý và tình yêu của Chúa. Từ gương sáng của thánh nhân, chúng ta cần ý thức hơn về vai trò và sứ vụ rao truyền Tin Mừng mà chúng ta đã đón nhận được vào ngày chịu phép rửa tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban ơn soi sáng và dẫn dắt chúng con, để chúng con vững bước hơn trên con đường sứ vụ, hăng say đi đến với những ai chưa được đón nhận Tin Mừng cứu độ và nhất là những tâm hồn đau khổ, khô khan và đã chối bỏ đức tin của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin phù hộ cho chúng con trước ngai toà Thiên Chúa, để chúng con nên chứng nhân Tin Mừng giữa dòng đời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

25.06.2019                                                            Thứ Ba

Thánh vịnh tuần 4                                             Mt 7,6.12-14

“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”
(Mt 7,12).

Như Mẹ: Hầu hết mọi người đều muốn người khác làm điều tốt cho mình, nhưng ít khi mình cố gắng làm điều tốt cho người ta. Bác ái là luôn muốn điều tốt cho người khác và tìm mọi cách để làm cho họ. Đó là khuôn vàng thước ngọc của Tin Mừng. Ước gì chúng ta luôn ước muốn và luôn cố gắng thực hiện điều này.

Với Mẹ: Con người thường quy về mình và chỉ muốn sự tốt đến với mình. Lạy Chúa, chúng con rất ích kỷ hẹp hòi và khó lòng nghĩ tới người khác. Xin Chúa thôi thúc chúng con trong việc cố gắng thực thi bác ái với nhau và cho nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin giúp chúng con luôn cố gắng để làm việc nghĩa và cư xử hiền hoà với nhau, đặc biệt với những người thân cận của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

26.06.2019                                                            Thứ Tư

Tuần 12 TN                                                         Mt 7,15-20

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào
thì biết họ là ai” (Mt 7,16).

Như Mẹ: Có câu rằng “xem quả thì biết cây”. Những hành vi thể hiện ra bên ngoài của con người phản ánh đời sống nội tâm của họ. Thế nào là người Kitô hữu đích thực? Cứ nhìn vào đời sống họ thì sẽ biết họ như thế nào. Người tín hữu nào phản chiếu niềm tin của mình qua đời sống bác ái yêu thương, người đó là môn đệ của Chúa Kitô.

Với Mẹ: Lạy Chúa nhân từ, xin cho các thành phần trong Giáo Hội biết sống đúng phận vụ của mình với một niềm tin tưởng vào quyền năng của Chúa, không ngừng sinh hoa kết quả dồi dào là một đời sống phó thác và tin yêu.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ đã sinh ra hoa trái ân sủng tốt đẹp là Chúa Giêsu, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết sống gắn bó với Con của Mẹ nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

27.06.2019                                                           Thứ Năm

Th. Cyrillô, tsht                                                     Mt 7,21-29

“Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy,
mới được vào mà thôi” (Mt 7,21b).

Như Mẹ: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta đi. Khi chúng ta yêu mến Lời Chúa và quyết tâm thực hành, chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa. Làm theo ý Chúa là điều làm đẹp lòng Ngài nhất. Việc thực thi ý Chúa là điều rất quan trọng. Người Kitô hữu cần dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn, có cầu nguyện thì mới có thể hiểu là Chúa muốn chúng ta làm gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thích làm theo ý mình hơn ý của Chúa. Xin cho chúng con thật sự yêu mến thánh ý của Chúa và can đảm thực thi bằng cuộc sống của mình dù phải chịu nhiều đau khổ thử thách và thiệt thòi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ nâng đỡ những người đang bị thử thách về việc tuyên xưng đức tin của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

28.06.2019                                                            Thứ Sáu

THÁNH TÂM CHÚA                                              Lc 15,3-7

“Tìm được rồi,
người ấy mừng rỡ vác lên vai” (LC 15,5).

Như Mẹ: Tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ trọn vẹn nơi con người của Đức Giêsu qua lời giảng, cái chết và sự phục sinh của Người. Ta thấy được tình yêu của Người lớn lao như thế nào khi xét đến một việc Người đã làm là chính Người đích thân đi tìm kiếm chiên lạc, rồi vác lên vai đưa đưa về chăm sóc ủi an!

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa gọi “hãy đến cùng tôi” để chúng con tìm được sự nâng đỡ và niềm an ủi trong việc sống và làm chứng cho đức tin. 

Nhờ Mẹ Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con cũng biết trở thành nguồn vui và sự bình an cho anh chị em mình, theo gương của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

29.06.2019                                                           Thứ Bảy

  1. PHÊRÔ và PHAOLÔ, tông đồ Mt 16,13-19

“Anh thật là người có phúc” (Mt 16,17).

Như Mẹ: Ông Phêrô đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ông tin vào Chúa, không phải do ông tự tìm kiếm hay do người phàm nào đó giúp ông. Nhưng chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông biết mà tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông thật là người có phúc.

Với Mẹ: Lạy Cha, thánh Phêrô đã nêu gương cho chúng con về việc làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính mạng sống của mình. Chúng con là người có phúc vì được làm con Cha. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin mà sống thánh thiện giữa đường đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin dạy chúng con biết tuyên xưng niềm tin của mình bằng chứng tá cuộc sống hằng ngày theo gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

30.06.2019                                             Chúa Nhật 13 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 1                                              Lc 9,51-62

“Còn anh, anh hãy đi loan báo
triều đại Thiên Chúa” (Lc 9,60b).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo về triều đại Thiên Chúa. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ đó, Ngài phải về trời. Trước khi về trời, Ngài mời gọi các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một việc cần thiết và phải được ưu tiên. Người môn đệ phải lấy nhiệm vụ này làm đầu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người thuộc nhiều dân tộc chưa được nghe nói về Chúa. Xin cho có nhiều người tận tâm trong sứ vụ rao giảng. Và xin cho chúng con cũng biết góp phần vào việc làm cho Tin Mừng của Chúa lan toả khắp nơi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ khẩn cầu cho các nhà truyền giáo có đủ phương tiện và lòng nhiệt thành để dấn thân vào sứ vụ loan báo triều đại Thiên Chúa được tốt hơn. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts