Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2019

04.08.2019                                             Chúa Nhật 18 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2                                             Lc 12,13-21

“Anh em hãy coi chừng, phải giữ mình
khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15).

Như Mẹ: Thiên Chúa là người Cha hằng yêu thương chăm sóc cuộc sống cho con cái mình. Ngài quảng đại vô cùng, còn chúng ta thường lại rất hay tham lam và ích kỷ nhỏ nhoi. Ngài mời gọi chúng ta sống phó thác và cậy dựa vào Ngài. Việc tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa và Nước Trời là việc ưu tiên nhất.

Với Mẹ: Con người hôm nay chạy theo trào lưu hưởng thụ và lo thu tích cho mình thật nhiều của cải vật chất, không màng chi những giá trị thiêng liêng. Xin Cha gìn giữ chúng con khỏi mọi thứ tham lam và lòng dạ ích kỷ hẹp hòi. Xin cho chúng con sống an nhiên tự tại hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ hướng dẫn giới trẻ biết say mê học hỏi và tập luyện những giá trị đạo đức để trở nên những người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

05.08.2019                                                            Thứ Hai

Tuần 18 TN                                                        Mt 14,13-21

“Người cầm lấy năm chiếc bánh” (Mt 14,19).

Như Mẹ: Phép lạ hóa bánh ra nhiều là sự báo trước cho chúng ta về bàn tiệc Thánh Thể. Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống người Kitô hữu. Thân xác con người cần ăn uống để sống thế nào, thì tâm hồn con người cũng cần được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể Chúa như thế. Là Kitô hữu, chúng ta cần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để được bồi dưỡng, nhờ thế, được thêm ơn và thêm sức cho.

Với Mẹ: Chúa đã nói với các tông đồ: “chính anh em hãy cho họ ăn”. Xin cho người tín hữu biết sẵn sàng chia sẻ bác ái cho những mảnh đời bất hạnh, để họ cũng được sống tử tế đúng với phẩm giá con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy,
xin cho những người đang sống trong cảnh thiếu thốn vật chất và tinh thần đón nhận được nhiều sự nâng đỡ từ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06.08.2019                                                            Thứ Ba

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính                       Lc 9,28b-36

“Đang lúc Người cầu nguyện,
dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,28).

Như Mẹ: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang cho các môn đệ để củng cố đức tin và chuẩn bị cho họ bước vào cuộc tử nạn sắp tới của Chúa. Khi ánh sáng vinh quang của Chúa bao phủ lấy các môn đệ, các ông trở nên những người chìm ngập trong hân hoan. Mỗi người Kitô hữu cần được ánh sáng của Chúa chiếu toả trên cuộc đời, để trở nên những người sống niềm vui Tin Mừng.

Với Mẹ: Dung mạo Chúa đã được biến đổi lúc cầu nguyện. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con mỗi ngày, để dung mạo từ bi của Chúa được sáng hơn nơi tâm hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ dạy chúng con luôn say mê đời sống cầu nguyện để được biến đổi từng ngày cho càng nên giống Chúa Giêsu hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

07.08.2019                                                            Thứ Tư

Th. Xystô II, gh                                                    Mt 15,21-28

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn thế nào thì sẽ được như vậy”
(Mt 15,28).

Như Mẹ: Đức tin của người đàn bà ngoại đạo Canaan thật đáng để chúng ta suy nghĩ, đến nỗi Chúa cũng phải khen là “lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta sống đức tin thế nào? Trước thử thách, chúng ta có can đảm tuyên xưng như lúc an vui hạnh phúc không?

Với Mẹ: Lạy Cha, Cha đã ban đức tin cho chúng con, chứ không phải do tài năng hay tự sức của chúng con mà có. Đó là một quà tặng vô giá, nhưng chúng con lại chưa tôn trọng và yêu quý cho xứng. Xin cho chúng con biết tôn trọng và làm cho đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin cho những bậc làm cha mẹ biết giáo dục và truyền đạt đức tin cho con cái của mình, để chúng trở nên những người tín hữu nhiệt tình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

08.08.2019                                                           Thứ Năm

Th. Đa Minh, lm                                                Mt 16,13-23

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Như Mẹ: Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói lên niềm xác tín: Thầy là Đấng Kitô. Quả vậy, chỉ khi tin và dám xác quyết niềm tin của mình vào Đức Kitô, chúng ta mới có được can đảm vác thập giá đời mình đi theo Người trên hành trình dương thế này.

Với Mẹ: “Chúa Kitô là ai?” là câu hỏi không chỉ cho các tông đồ xưa, mà còn cho cả nhân loại ngày nay. Xin Cha cho chúng con luôn tin rằng Chúa Kitô là Con của Cha hằng sống, để từ đó dám sống hết lòng vì niềm tin vào Người trong từng giây phút nơi cuộc sống trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin giúp thanh thiếu niên biết học theo Mẹ, lấy Chúa Kitô làm tâm điểm của cuộc đời, hết lòng học nơi Người lòng hiền hậu và khiêm nhường, để trở nên những môn đệ đích thực của Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

09.08.2019                                                            Thứ Sáu

Th. Têrêsa Bênêđicta, nttđ                                    Mt 16,24-28

“Ai mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25).

Như Mẹ: Theo Thầy Giêsu là chấp nhận trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy. Thầy Giêsu đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình vì nhân loại chúng ta. Đến lượt chúng ta, nếu chúng ta dám mất mạng vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy trong đời sống mai sau.

Với Mẹ: Sự sống là quà tặng vô giá. Xin Chúa cho chúng con dám đặt trọn cuộc đời mình vào tình yêu quan phòng của Ngài. Và xin cho chúng con ý thức rằng sống chết là việc của Chúa, để không sợ hãi trước sóng gió cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ nâng đỡ những người tín hữu cũng như những ai đang bị ngược đãi vì sống chân lý hay vì niềm tin vào Thiên Chúa. Xin cho họ có ơn can đảm và bền đỗ đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.08.2019                                                      Thứ Bảy

Th. LAURENSÔ, pt-tđ                                            Ga 12,24-26

“Ai phục vụ Thầy,
Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

Như Mẹ: Phục vụ là cho đi, phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đến thế gian, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Nhờ sự hạ mình của Chúa Giêsu mà chúng ta được ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, đã quên địa vị cao cả của mình. Đến lượt, nếu chúng ta phục vụ Chúa tận tình, chắc chắn Chúa Cha sẽ quý trọng, sẽ ban thưởng cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hạ mình xuống để phục vụ cho phần rỗi của chúng con, xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ Chúa theo chức vụ và bổn phận của mình với lòng yêu mến và khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin cho chúng con được trở nên người phục vụ khiêm tốn như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts