Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2019

11.08.2019                                             Chúa Nhật 19 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 3                                             Lc 12,32-48

“Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày
hắn không ngờ” (Lc 12,46a).

Như Mẹ: Mọi người đều phải đi đến một đích điểm cuối cùng, đó là sự chết. Chết là thời gian không ai mong đợi nhưng tự nó sẽ đến, và thường thì nó đến bất thình lình. Để được chết lành, Thiên Chúa chỉ đòi hỏi nơi con người tính sẵn sàng chu toàn bổn phận và sống trong tinh thần tỉnh thức. Khi sống được tinh thần đó, thì cái chết là một lối mở vào sự sống đời đời.

Với Mẹ: Chúa là Đấng luôn trung tín với những lời đã hứa, xin Chúa cho những người thợ trong Giáo Hội của Chúa luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, cuộc đời có nhiều cản trở khiến chúng con hay rơi vào lầm lạc, xin Mẹ giúp chúng con luôn tỉnh thức trước lời của Chúa và chu toàn bổn phận như một đầy tớ trung thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

12.08.2019                                                            Thứ Hai

Th. Joanna Phanxica Chantal, nt                             Mt 17,22-27

“Họ sẽ giết chết Người,
và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,23).

Như Mẹ: Đức Giêsu vào trần gian không phải là để cất hết đau khổ khỏi cuộc đời này, nhưng là để mang lấy đau khổ của kiếp người. Người đã chết, để từ cõi chết bước vào vinh quang phục sinh, mở đường đưa con người đau khổ và phải chết vào cõi sống trường sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận mang lấy đau khổ, tủi nhục… và cả cái chết. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của đau khổ, rồi từ đó biết sẵn sàng đón nhận đau khổ như một cơ hội để biểu lộ tình yêu và niềm tin của chúng con vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ đã theo Chúa đến cùng, xin đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin đầy thử thách cam go nơi trần thế này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

13.08.2019                                                            Thứ Ba

Th. Pontianô, ghtđ                               Mt 18,1-5.10.12-14

Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời rất rõ và xác quyết: “ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, là người lớn nhất trong Nước Trời”. Nhưng thế nào là trở nên như trẻ nhỏ? Trẻ nhỏ thì đơn sơ. Trẻ nhỏ thì chân thành. Trẻ nhỏ thì tin tưởng vào cha mẹ chúng. Ta được mời gọi trở nên như trẻ nhỏ, hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, với tâm hồn đơn sơ và chân thành…

Với Mẹ: Nhiều trẻ em ngày nay đang bị đầu độc bởi những trò chơi đầy bạo lực và dâm dục, xin Cha gìn giữ chúng cho khỏi những thói đời gian trá, để sống tâm tình đơn sơ và thành thật của người con thảo với Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã làm mẹ trong gia đình, xin Mẹ hướng dẫn các bậc cha mẹ biết giáo dục con cái theo tinh thần của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

14.08.2019                                                            Thứ Tư

Th. Maximilianô M. Kolbê, lmtđ                        Mt 18,15-20

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20).

Như Mẹ: Lời cầu nguyện trong tình hiệp thông giữa cộng đoàn giáo xứ, dòng tu hay gia đình mang lại cho chúng ta sức mạnh của tình liên đới. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiệp thông và hiệp nhất với nhau, nên khi chúng ta hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện, thì Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện ở giữa chúng ta.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Cha luôn lắng nghe lời con cái kêu xin. Xin Cha cho chúng con biết hợp ý với nhau mà cầu nguyện như Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng con. Đặc biệt xin Cha liên kết các thành viên trong gia đình và cộng đoàn đức tin được hiệp thông và yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con, nhất là trong các gia đình đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

15.08.2019                                                           Thứ Năm

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI                                             Lc 1,39-56

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả” (Lc 1,49).

Như Mẹ: Trước mặt Thiên Chúa cao sang, Đức Maria chỉ xưng mình là nữ tỳ của Ngài. Đức Mẹ cũng xin Thiên Chúa thực hiện cho Mẹ những gì Ngài đã hứa. Và quả thật, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả, nhờ thế, qua Mẹ, Thiên Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta như thế, nếu chúng ta hết lòng tin tưởng vào Ngài với lòng khiêm nhường.

Với Mẹ: Thiên Chúa đã làm cho Đức Maria bao điều cao cả, trong đó cho Mẹ được lên trời cả hồn và xác. Xin Cha ban Nước Trời cho những ai hết lòng đi theo Con Cha đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, từ trên thiên đàng xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng con còn ở trần thế đầy nước mắt này, và các linh hồn nơi chốn luyện hình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

16.08.2019                                                            Thứ Sáu

Th. Stêphanô Hungary                                           Mt 19,3-12

“Vì các ông lòng chai dạ đá” (Mt 19,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu hiền hậu và chạnh lòng thương trước đau khổ của những người khổ đau, nhưng  rất cương quyết với những kẻ tự cao tự đại coi khinh người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tránh thái độ của giới đạo đức giả, mà hãy sống lề luật yêu thương của Chúa với một tinh thần bao dung và khiêm nhường.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa giữ luật Chúa cho trọn vẹn. Nhiều lúc chúng con lại có thái độ của người Pharisêu, khi sống thiếu bác ái với người khác. Xin cho chúng con có một con tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa để đối xử hiền hòa với tha nhân. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ cảm hóa những người đang sống chai lỳ trong tội lỗi, để họ trở nên những người biết sống: trên thì có Thiên Chúa là Cha, dưới thì có tha nhân là anh chị em của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.08.2019                                                      Thứ Bảy

Tuần 19 TN                                                        Mt 19,13-15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai như chúng” (Mt 19,14).

Như Mẹ: Phụ nữ và trẻ em là những người thấp kém trong bậc thang xã hội Do Thái đương thời. Đức Giêsu đã đi ngược lại truyền thống đó. Người tiếp xúc với mọi thành phần bằng một tình yêu không phân biệt. Chúa mời gọi chúng ta tôn trọng tất cả mọi người, nhất là trẻ em, những người dễ bị tổn thương về tinh thần.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Cha của mọi người, và mọi người là anh chị em của nhau. Xin Cha cho con người ngày nay biết tôn trọng phẩm giá của nhau, bởi vì mọi người được dựng nên theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho trẻ em được giáo dục và được yêu thương, để chúng sống cho nên người.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts