Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 09-2016

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 09 Năm 2016

 

Thánh thể

 hành động tối cao

về lòng thương xót 

Mục Lục


Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta, biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội đặt trọng tâm vào con người.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, nhờ việc tham dự vào các Bí tích và suy niệm Thánh Kinh, ý thức hơn nữa sứ mạng loan báo Tin Mừng.

GIÁO HUẤN

Phụng Vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội…

Việc tái lập giao ước của Chúa với con người trong Lễ Tạ Ơn nung nấu và lôi cuốn các tín hữu vào trong tình yêu thúc bách của Chúa Kitô. Vì thế, chính Phụng Vụ, nhất là Lễ Tạ Ơn, như là nguồn mạch chảy tràn ân sủng vào trong chúng ta và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách hữu hiệu đồng thời Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh; đó là điều mà mọi công việc khác của Giáo Hội đều qui hướng về như là cứu cánh.

(Vatican II, Hiến chế Phụng vụ thánh, số 10)

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

  1. Dấu Thánh Giá
  2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
    3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến
  3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
  4. Đọc Tin Mừng theo ngày
  5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
  6. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
  7. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

  1. Dấu Thánh Giá
  2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
  3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
  4. Đọc Tin Mừng theo ngày
  5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
  6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

 

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH 

Trong Tháng 9 này, Giáo Hội mừng kính hai lễ đặc biệt về Đức Mẹ, đó là: lễ Sinh Nhật Đức Mẹ và lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Xen kẽ giữa hai lễ này là lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Chúa Giêsu đã đi con đường thập giá để cứu chuộc nhân loại. Người mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo tôi, phải mang thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chúa đã đi từ thập giá để vào vinh quang thiên quốc. Chúa không mời gọi chúng ta vác thập giá của Người, nhưng là thập giá của chính mình. Chính Chúa dâng hiến chính mình trên bàn thờ thập giá để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Ôi thập giá Chúa!

Mẹ là người đi theo Chúa Giêsu cho đến cùng trên con đường thập giá. Mẹ đã sống một cuộc đời đầy nước mắt và khổ đau. Mẹ đã sống cái nỗi đau của Con Mẹ. Mẹ đã tích cực cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu, nên Mẹ là người được hưởng phúc trọn vẹn nhất từ cuộc khổ nạn đau thương và cuộc phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chia sẻ Bài này:

Related posts