Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2017

 

01.09.2017                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 21 TN                                                         Mt 25,1-13

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).

Như Mẹ: Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức, luôn cầu nguyện để khi bất chợt Chúa đến thì ta đã ở trong tư thế sẵn sàng và thưa: “Lạy Chúa, con đây!” Nhờ vậy, chúng ta được dẫn vào dự tiệc cưới của Con Chiên.

Với Mẹ: Không ai biết được mình sẽ chết khi nào và như thế nào! Lạy Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại của chúng con. Xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại với tâm tình tri ân và yêu mến, và xin cũng giúp chúng con chuyên tâm tìm kiếm những giá trị trường tồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết sống làm sao để được ơn chết lành. Và xin cho những ai đang lâm bệnh ngặt nghèo biết nhìn lên Mẹ mà hết lòng cậy trông tín thác vào Chúa Giêsu là Đấng mang lại sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.09.2017                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Cầu cho Tổ quốc                                                Mt 25,14-30

Người ấy lấy số tiền đi làm ăn buôn bán
và gây lời được năm yến khác” (Mt 25,16).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta khi sinh ra không những được Chúa trao ban cho sự sống mà còn được Chúa ban cho những khả năng để mưu sinh và để làm đẹp cuộc đời. Người có khả năng này, kẻ có khả năng khác. Mỗi người một kiểu, người thì ít, kẻ thì nhiều. Điều quan trọng không phải là ít hay nhiều, mà là sinh được nhiều hoa lợi. Ai làm lợi thì sẽ được khen thưởng!

Với Mẹ: Chúa đã cho chúng con được làm người, rồi được làm con Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng những ân huệ của Chúa, để sống sao cho xứng đáng, rồi từ đó hương thơm nhân đức tỏa lan ra xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ cho chúng con biết trọn niềm trông cậy và tín thác vào Chúa để làm lợi những yến bạc Chúa đã ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts