Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2018

TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

TÔI TỚ CHÚA FRANK DUFF
Người của Kinh Mân Côi
(1889-1980)

Frank Duff (ở Việt Nam, gọi là Phan Đức) sinh năm 1889 trong một gia đình giàu có ở Dublin, Ai-len. Khi còn trẻ, ông bị quả bóng chày đánh trúng vào một bên tai, kết quả là thính giác bị thương tổn và không thể nghe cho đến cuối đời. Năm 24 tuổi, Phan Đức nhận thấy tình trạng nghèo khó cùng cực tại các thành phố của Ai-len và cố gắng phục vụ những người nghèo ở Dublin qua Tu Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Chính công việc bác ái này đã thắp lên trong ông niềm khao khát trở nên Kitô hữu nhiệt thành. Vì lẽ đó từ năm 1914, ông tham dự hai thánh lễ mỗi ngày và duy trì thói quen này cho đến cuối đời.

Cùng với người bạn thân là Đấng đáng kính Edel Quinn, Phan Đức trở thành người tiên phong trong công tác tông đồ. Ông đặc biệt khuyến khích các tín hữu Công giáo đấu tranh cho sự thánh thiêng và cổ võ họ tham gia vào các công tác bác ái. Phan Đức được đánh giá rất cao vì những đóng góp cho các hoạt động tông đồ giáo dân, đến nỗi chân phước Giáo hoàng Phao-lô VI đã mời ông đến tham dự Công đồng Va-ti-can II với tư cách là quan sát viên. Trong phiên họp cuối cùng của Công đồng, tất cả các nghị phụ trên khắp thế giới đã đứng dậy tán thưởng Phan Đức vì những đóng góp to lớn của ông. Cảm nghiệm sự tự do mà những chân lý Kitô giáo mang lại, thế nên, ông nhiệt tâm cứu giúp các linh hồn hoán cải trong những khu phố đèn đỏ ở Dublin, đặc biệt là những nơi có liên quan tới nạn mãi dâm. Phan Đức rất sùng mộ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ông qua đời vào ngày thứ 7 đầu tháng, thọ 91 tuổi.

Năm 1917, cùng năm với biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và thánh Maximilianô thành lập Binh đoàn Đức Mẹ Đồng Trinh, Phan Đức đọc cuốn Lòng sùng kính chân thực Nữ Trinh Diễm Phúc. Trước đây, ông đã nghe một số người nói về cuốn sách này và rất mong muốn có được một ấn bản cho riêng mình. Khi tìm thấy bản dịch tiếng Anh đầu tiên trong hiệu sách, ông đã mua ngay. Lần đọc đầu tiên, Phan Đức không thể hiểu được cuốn sách nói gì vì cách diễn đạt rất sâu sắc và cao siêu về Đức Maria. Nhưng sau vài lần đọc, ông đã lĩnh hội được tác phẩm.  Kể từ lúc đó, Phan Đức cảm thấy tâm hồn bùng cháy lửa nhiệt thành. Ông hiểu ra Đức Maria không chỉ là Vị Thánh, là Thành Viên của Giáo Hội, nhưng là Nữ Vương của tất cả các thánh và là tâm điểm của Mầu nhiệm Kitô giáo. Vì thế, ông bắt đầu chỉ cho mọi người thấy, nếu không biết Đức Maria thì họ cũng không có khả năng thấu hiểu Kitô giáo.

Minh chứng cho lòng sùng mộ Đức Maria, ông sáng lập Hội Legio Mariae vào ngày 7 tháng 11 năm 1921. Vì chịu ảnh hưởng rất lớn từ những tác phẩm của thánh Louis De Montfort, Phan Đức chủ trương rằng các hội viên phải trở nên giống như những “Monfort” về lòng sùng kính và hiếu thảo với Đức Maria. Mục tiêu của Hội Legio là trợ giúp Đức Maria, Đấng Trung gian mọi ân sủng, trong cuộc chiến tâm linh đang diễn ra giữa Giáo Hội và các thế lực đen tối. Ông đặt tên cho Hội này là Legio Mariae, vì Phan Đức xem Hội như là khí giới của Mẹ Thiên Chúa nhằm cộng tác vào sứ vụ của Con Rất Thánh của Mẹ. Thông qua việc đọc Kinh Mân Côi và công tác tông đồ của Hội, Phan Đức muốn trợ giúp Giáo Hội đem tất cả các linh hồn, qua Đức Maria, đến với Chúa Giêsu. Legio Mariae đã chứng tỏ sứ vụ của Hội thông qua những thành quả tông đồ đầy hoa trái trong suốt thế kỉ 20 với nhiều thành viên ở hầu hết các giáo phận trên toàn thế giới. Chân phước Giáo hoàng Phao-lô VI đã mô tả Hội Legio Mariae như phong trào hữu hiệu nhất để trợ giúp các linh hồn kể từ khi những dòng hành khất được thiết lập vào thế kỉ thứ 16. Hội có ảnh hưởng rất lớn khi giúp nhiều người hoán cải trở về với Đức Kitô. Bên cạnh đó, Legio Mariae nhanh chóng lan rộng đến mọi nơi trên thế giới, đến nỗi Mao Trạch Đông, chủ tịch nước và cha đẻ của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa, đã gán cho Hội Legio Mariae như là “Kẻ thù Số Một của Cộng sản”.

Chiến Sĩ Kinh Mân Côi

Là người con nhiệt thành của Giáo Hội, Phan Đức dành ít nhất 4 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện. Nhiều khi, ông còn bỏ bữa trưa để có thêm giờ cầu nguyện. Kinh Mân Côi là phần không thể thiếu trong kinh nhật tụng của ông. Phan Đức rất vui thích khi giới thiệu Kinh Mân Côi cho mọi người mà ông gặp gỡ. Ông có kiến thức tổng thể về Kinh Mân Côi, và gọi lời kinh đó là “lòng sùng mộ tuyệt hảo đối với Chúa Thánh Thần”. Nghĩa là khi một người đọc Kinh Mân Côi, thì Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ, vì Đức Maria là Hiền thê của Chúa Thánh Thần và Mẹ không thể bị tách rời ra khỏi Phu quân của Mẹ. Dòng tư tưởng này rất đáng chú ý do người ta hiếm khi nối kết Kinh Mân Côi với Chúa Thánh Thần. Đối với Phan Đức, Kinh Mân Côi khai mở tâm hồn tín hữu hướng đến những công việc của Chúa Thánh Thần. Qua Kinh Mân Côi, chúng ta cử hành và tưởng nhớ sự trợ giúp của Người trong nhiệm cục cứu độ.

Là hội đoàn thánh mẫu lớn nhất thế giới, Legio Mariae được hình thành từ những nhóm nhỏ được gọi là “praesidium”. Thuật ngữ này bắt nguồn từ Rôma, nghĩa là tiểu đội có nhiệm vụ bảo vệ một vùng lãnh thổ bằng những pháo đài vững chắc hoặc biên giới quân sự. Một tiểu đội (Praesidium) thực thi những công việc tông đồ và gặp nhau hằng tuần để cầu nguyện. Phan Đức chỉ thị rằng mỗi tiểu đội Praesidium phải đọc Kinh Mân Côi như một phần trong các buổi gặp gỡ kinh nguyện hằng tuần. Ông còn khuyến khích mỗi hội viên hãy gia nhập vào các Hội Mân Côi.

Phan Đức luôn nhấn mạnh Kinh Mân Côi là điểm chính yếu trong linh đạo của Hội. Ông còn muốn Kinh Mân Côi phải được đọc với tâm tình sốt sắng và kính trọng. Vị sáng lập Legio Mariae không muốn đọc lời kinh đó cách vội vã hoặc trong những khung cảnh hỗn loạn, nhưng tốt hơn là với một nhịp điệu nhẹ nhàng, trầm lắng. Ông khẳng định Kinh Mân Côi có vai trò rất quan trọng đối với Legio Mariae đến nỗi, khi viết luật sống, ông nói rằng ví như hơi thở đối với thân xác quan trọng thế nào thì Kinh Mân Côi cũng quan trọng với Hội như vậy.

Trích từ Donald H. Calloway, MIC,
Champions of the Rosary, Marian Press, 2016

 

Chuỗi ngọc Mân Côi

Kinh Mân Côi được thiết lập khoảng năm 1200. Ngay từ giây phút đầu tiên, Giáo Hội đã trân quý lời kinh thánh thiêng này. Vì thế, Kinh Mân Côi được truyền trao đến cho mọi người và được khuyến khích thực hành. Lời kinh ấy thể hiện sự thân quen đối với mọi người. Kể  từ đó, lời kinh ấy được hòa quyện vào đời sống Kitô hữu, được tô điểm trong các tác phẩm tu đức. Kinh Mân Côi là yếu tố không thể thiếu trong đời sống của các thánh, là chủ đề giảng huấn của các thánh Giáo hoàng và thánh Tiến sĩ. Kinh Mân Côi được Đức Maria đem đến qua các lần Mẹ hiện ra. Lời cầu nguyện đơn sơ ấy đi sâu vào nhiều biến cố huyền nhiệm. Trong đó, một số đem lại ơn giải thoát cho thế giới. Người ta tin rằng Kinh Mân Côi có liên quan đến vô vàn những ân sủng mà họ nhận được. Tôi rất lấy làm lạ nếu có một vị thánh nào đó từ thế kỉ thứ XIII mà không yêu mến Kinh Mân Côi.

Tôi tớ Chúa Frank Duff

Kinh Mân Côi rất thích hợp để thay đổi những điều tưởng như không thể. Những lúc đau khổ và tuyệt vọng, không có gì hữu ích cho bằng Kinh Mân Côi.

Tôi tớ Chúa Frank Duff

Mỗi từ trong Kinh Mân Côi là mỗi lời cầu nguyện với Chúa.

Tôi tớ Chúa Frank Duff

Kinh Mân Côi phản bác lại bất kì khuynh hướng nào nhằm loại bỏ Đức Maria ra khỏi đời sống tâm linh của Kitô hữu.

Tôi tớ Chúa Frank Duff

MỘT TRAO ĐỔI PHÚC ĐỨC

Có lời viết là “Hãy cho đi, các ngươi sẽ được ban tặng lại” (Lc 6,38). Chân phước Alan đặt vấn đề như thế này: 

“Giả sử mỗi ngày tôi cho quí bạn 150 hạt ngọc, cho dù quí bạn có là kẻ thù của tôi, thì chẳng lẽ quí bạn không tha cho tôi hay sao? Chẳng lẽ quí bạn lại không đối xử với tôi như một người bạn, và ban tặng cho tôi tất cả mọi ân huệ mà quí bạn có thể cho tôi hay sao? Nếu quí bạn muốn chiếm được dồi dào ân phúc và vinh quang, hãy chào kính Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy tôn kính Người Mẹ từ ái của mình. ‘Ai tôn kính mẹ mình (Nữ Trinh Maria) là như kẻ đang bảo trì một kho báu vậy’ (Hc 3,4). Bởi thế, mỗi ngày hãy dâng lên Mẹ ít là 50 kinh Kính Mừng, vì mỗi viên đáng giá 15 viên quí thạch, làm hài lòng Đức Mẹ hơn mọi thứ phú quí trên đời này hợp lại.”

Quí bạn có thể trông mong những điều cao trọng này từ lòng quảng đại của Đức Mẹ lắm chứ! Người là Mẹ và là Bạn của chúng ta. Người là Nữ Vương của hoàn vũ, yêu thương chúng ta hơn tất cả các bà mẹ và hơn mọi nữ hoàng trên thế gian thường yêu thương một người nào đó. Điều này đúng là như vậy, vì Đức Ái của Rất Thánh Trinh Nữ Maria vượt xa tình yêu tự nhiên của loài người, kể cả các thiên thần, như thánh Augustinô nói.

Một ngày kia, thánh nữ Giêtruđê được thị kiến thấy Chúa Giêsu đang đếm những đồng bạc cắc bằng vàng. Thánh nhân lấy can đảm hỏi Người xem Người đang làm gì thế. Người trả lời: 

“Cha đang đếm các kinh Kính Mừng mà con đã đọc; đây là lộ phí con trả cho con đường về trời của con.”

Cha Suarez, một tu sĩ thánh thiện và học giả của dòng Tên, hiểu biết sâu xa về giá trị của Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria, đến nỗi, đã nói rằng cha sẵn lòng đổi tất cả mọi hiểu biết của cha lấy một kinh Kính Mừng đọc một cách xứng đáng.

Chân phước Alan de la Roche nói: “Ôi Rất Thánh Maria, hãy để cho mọi người nghe thấy và hiểu được điều này:

Khi nào con đọc Kính mừng Maria, triều thần thiên quốc hoan lạc, và trái đất ngất ngây, phần con chê chán thế gian, lòng con chứa chan tình yêu Thiên Chúa.

Khi con đọc Kính mừng Maria, mọi sợ hãi của con tan biến, đam mê của con bại liệt. Khi con đọc Kính mừng Maria, lòng sùng mộ tăng tiến, trong con niềm sầu đau tội lỗi bừng dậy. Khi con đọc Kính mừng Maria, hy vọng mãnh liệt trong tim con sương sa an ủi rơi thấm hồn con mãi mãi không thôi. Bởi vì con đọc Kính mừng Maria, tâm thần của con mừng rỡ, buồn khổ nguôi ngoai. Khi con đọc Kính mừng Maria…

Sự ngọt ngào của Lời Chào phúc ân này tuyệt vời đến nỗi không có một lời nào có thể thích đáng để giải thích cho được. Cả việc kể đến những kỳ công do lời này tạo nên, chúng ta cũng thấy đầy huyền bí và sâu nhiệm như không bao giờ có thể khám phá hết nổi. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà sâu nhiệm khôn lường, ngọt hơn mật và quí hơn vàng. Chúng ta phải năng suy niệm lời ấy trong lòng và đọc nơi cửa miệng, khi lập đi lập lại một cách sốt sắng.”

Chân phước Alan kể rằng, có một nữ tu hết sức sùng kính Kinh Mân Côi, sau khi chết, đã hiện ra với một nữ tu trong dòng mà nói: 

“Nếu em được phép sống lại để chỉ đọc một kinh Kính Mừng mà thôi, cho dù em có đọc vội vàng và không mấy sốt sắng, em cũng sẵn sàng chịu đựng lại tất cả những đau đớn trong cơn bệnh cuối đời của em, để chiếm lấy công nghiệp của kinh này.” (Chân phước Alan de la Roche, De Dignitate Psalterii, chương LXIX). 

Câu chuyện này càng cảm động hơn nữa, ở chỗ, chị nữ tu qua đời này đã bị liệt giường và trải qua những đau đớn ê chề cả bao nhiêu năm trước khi chết.

Michel de Lisle, vị giám mục ở Salubre, vừa là môn đệ vừa là đồng chí của chân phước Alan trong việc tái lập Kinh Mân Côi, nói rằng, Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria là phương thuốc chữa trị mọi bệnh tật mà chúng ta phải chịu, bao lâu chúng ta đọc một cách sốt sắng để tôn kính Mẹ Maria.

Thánh Louis de Montfort, Bí Mật Kinh Mân Côi, Bông hồng 19, Bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh, BVL)

KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM
VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ
(có thể đọc ban sáng mỗi ngày)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài. Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. Đối với mọi gia đình xung quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts