Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2014

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 02/2014

MẸ MARIA

Rất Đáng Yêu Mến

Mục Lục

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Trong muôn loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên, Mẹ Maria là tuyệt nhất. Mẹ đẹp mọi đàng. Như thế, Mẹ là người xứng đáng nhất để được Thiên Chúa yêu mến.

Con người thường thích cái đẹp. Mẹ Maria là đỉnh cao của tất cả mọi vẻ đẹp, hay nói đúng hơn: tất cả mọi vẻ đẹp của muôn loài thụ tạo hợp lại cũng không thể sánh được với vẻ đẹp của Mẹ Maria. Vì thế, Mẹ thật xứng để muôn loài ca khen và yêu mến. Chính Mẹ cũng cho chúng ta một lời để yên tâm: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” Diễm phúc là từ ngữ nói lên tất cả vẻ đẹp của Đấng được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Hàn Mặc Tử đã thốt lên:

“Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh,

Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng…
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.”

Ôi lạy Mẹ dấu yêu, con yêu mến Mẹ nhiều!

Đặc trách

Linh mục  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01/02/2014                                                    Thứ Bảy

Mồng 2 TẾT NGUYÊN ĐÁN                         Mc 4,35-41

“Người này là ai mà đến cả gió
và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4,41).

Như Mẹ: Giữa lúc gió bão đang ầm ầm kéo đến, đe dọa sự an toàn của các môn đệ, Chúa Giêsu đã “trỗi dậy”. Người đã dùng quyền năng của mình để khuất phục thiên nhiên, giúp các ông thoát khỏi nguy hiểm, nhưng các ông đã không nhận ra Thầy mình là Thiên Chúa, lòng tin của họ chỉ đủ để họ thốt lên: “Người này là ai mà đến cả gió và biển cũng tuân lệnh”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lắm khi gặp khó khăn thử thách, chúng con đã quên đi sự hiện diện của Chúa, lòng tin của chúng con còn quá yếu ớt để chạy đến cùng Chúa, cũng như phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết tìm đến cùng Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Khi gặp gian nan khốn khó, xin cho chúng con càng biết chạy đến cùng Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02/02/2014                                                  Chúa Nhật

LỄ NẾN, Tuần IV TN – Năm A                    Lc 2,22-40

“Chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30).

Như Mẹ: Ngày hôm nay gia đình Nadarét lên đền thánh, Hài Nhi Giêsu được tiến dâng cho Chúa, và đây cũng là lúc Ơn Cứu Độ được tỏ hiện ra cho muôn dân. Cụ già Simêon đã thay mặt toàn dân biểu lộ niềm tin, sự hạnh phúc của mình khi gặp được Chúa Cứu Thế: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của chúng con. Chúa luôn tỏ mình cho chúng con qua các biến cố của cuộc sống, của thời đại và luôn hướng dẫn chúng con. Thế nhưng mắt chúng con còn quá mờ để nhận ra sự hiện diện đầy cao cả và thiêng liêng ấy.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống theo lời dạy của Chúa, cùng nhận ra Chúa nơi mỗi người chúng con gặp gỡ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03/02/2014                                                    Thứ Hai

Mc 5,1-20

Anh hãy về và thuật lại cho mọi người biết
việc Chúa đã làm cho anh” (Mc 5,19b).

Như Mẹ: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng uy quyền của mình để giải thoát người thanh niên khỏi sự chế ngự của ma quỷ. Mục đích việc làm của Người không nhằm tỏ hiện uy quyền, cũng không muốn được thán phục, ca tụng. Người làm tất cả chỉ mong mọi người có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với lối sống thực dụng và chuộng vật chất ngày nay, chúng con vẫn đang xây dựng cho mình hình ảnh một vị Thiên Chúa có tài hô mưa, gọi gió hơn là một Thiên Chúa của Tình yêu.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận tình thương của Chúa như là sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi cám dỗ của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04/02/2014                                                     Thứ Ba

Mc 5,21-43

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34).

Như Mẹ: Người đàn bà bị băng huyết đã được lành bệnh vì lòng tin của bà đã chạm đến tình yêu của Chúa. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải làm gì lớn lao cho Chúa cả, Người chỉ cần chúng ta tin, đặt trọn niềm tin vào Người, cùng dâng cuộc đời chúng ta cho Người dẫn dắt. Người luôn ban cho chúng ta những gì là tốt nhất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng con thấy được phép lạ của lòng tin, và đồng thời kêu gọi chúng con hãy đụng chạm đến những đau khổ của anh chị em mình bằng những nghĩa cử của yêu thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa để chúng con cũng biết chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/02/2014                                                     Thứ Tư

Th. Agatha                                                 Mc 6,1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng
thì cũng chỉ là ở quê hương mình” (Mc 6,4).

Như Mẹ: Những người đồng hương của Chúa Giêsu đã không thể nhận ra Người là Đấng Cứu Thế, chỉ vì họ quá tin vào những gì họ biết về Người theo kiểu thế gian. Lòng tin chai đá của họ cũng là một bài học lớn để chúng ta nhìn lại lòng tin của mình vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, hình ảnh của những người làng Nadarét xưa kia cũng chính là hình ảnh của chúng con ngày hôm nay: Quá cứng lòng tin, chúng con đòi hỏi Chúa phải làm theo ý chúng con hơn là vâng theo ý Chúa. Xin cho chúng con khao khát rước Chúa hằng ngày với tâm hồn yêu mến Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa mà không đòi hỏi một dấu lạ, điềm thiêng nào.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06/02/2014                                                   Thứ Năm

Th. Phaolô Miki, tử đạo                               Mc 6,7-13

“Chúa Giêsu bắt đầu
sai các tông đồ đi rao giảng” (Mc 6,7).

Như Mẹ: Khi sai các môn đệ lên đường thực thi sứ vụ rao giảng của mình, Chúa Giêsu đã truyền cho các ông không được mang theo gì cả, từ những thứ xem ra rất cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày: Bao bị, tiền bạc hay giày dép… Người muốn các ông lên đường với một điều duy nhất: đặt trọn niềm tin và lòng tín thác vào Chúa, những việc khác để Chúa lo liệu cho.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng mời gọi mỗi Kitô hữu chúng con lên đường thực thi sứ vụ tông đồ của mình cũng chỉ với niềm tín thác duy nhất vào Chúa. Chúa mời gọi chúng con từ bỏ tất cả để vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ những gì không xứng đáng với ơn gọi của mình để chu toàn tốt sứ vụ mà Chúa đã trao.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/02/2014                                                    Thứ Sáu

Mc 6,14-29

Ông Gioan bị vua Hêrôđê chém đầu” (Mc 6,16).

Như Mẹ: Người giả dối luôn sợ sự thật: Vua Hêrôđê dẫu biết mình đã làm sai, biết mình tội lỗi nhưng ông đã không có can đảm để đón nhận điều đó mà ăn năn hối cải. Trái lại, ông còn dùng uy quyền của mình để áp chế sự thật qua việc chặt đầu ông Gioan. Còn về ông Gioan, ông đã hết lòng sống cho sự thật dù phải mất cả mạng sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì tự ái, vì yếu đuối và bất toàn, chúng con cũng đã nhiều lần chối bỏ sự thật, không dám nhìn nhận tội lỗi của mình để xin Chúa tha thứ và ăn năn hối cải. Xin cho chúng con biết sống theo sự thật, dù cho phải trả giá rất đắt.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con can đảm sống và làm chứng cho sự thật.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/02/2014                                                    Thứ Bảy

Th. Giêronimo Emiliano                             Mc 6,30-34

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng
mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu biết sự vất vả, mệt mỏi của các môn đệ sau khi thi hành sứ vụ trở về, nên Người đã kêu gọi các ông tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Tìm nơi thăng vắng không chỉ có nghỉ ngơi, nhưng còn là phương cách để thăng tiến đời sống nội tâm của mình qua việc cầu nguyện: Thoát khỏi sự ồn ào, căng thẳng để kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với sự ồn ào của xã hội và của cuộc sống cùng những lo lắng toan tính cho tương lai…, chúng con dường như quên mất việc cầu nguyện và cảm thấy sợ sự thinh lặng, không còn cảm nhận được mối tương quan mật thiết với Chứa nữa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết chạy đến cùng Chúa là nguồn bình an đích thực.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment