Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 07-2015

19.07.2015                                             Chúa Nhật  16 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4                                              Mc 6,30-34

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Không gian cô tịch và thanh vắng là nơi chúng ta dễ dàng gặp Chúa và tìm lại chính con người thật của mình. Ngày nay, con người dễ dàng đánh mất mình vì họ không có thời gian để nhìn lại chính mình và gặp Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm đến một nơi như vậy, để gặp Chúa và tìm lại chính mình, nhờ vậy mà có được niềm vui sống và tìm được bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cứ mải miết đi tìm bình an nơi vật chất, nhưng càng tìm thì lại càng đánh mất bình an. Xin giúp chúng con biết trở về với sâu thẳm tâm hồn mình, để hồi tâm gặp Chúa là Đấng ban phát ơn bình an.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa khi chúng con mệt mỏi và chán chường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.07.2015                                                            Thứ Hai

Th. Apôllinarê, gmtđ                                             Mt 12,38-42

“Chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ(Mt 12,38).

Như Mẹ: Khi chúng ta xin Chúa điều gì, thường chúng ta hay rơi vào tình trạng chỉ tập trung vào điều mình xin và chờ mong một phép lạ, mà quên đi mất chính Chúa. Hằng ngày, Chúa vẫn thực hiện nhiều dấu lạ qua thiên nhiên và cuộc sống, nhưng con người ta lại không nhận ra. Mỗi dấu lạ là một hồng ân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những gì đang ở trước mắt chúng con, như bầu không khí trong lành, cơm ăn và áo mặc hằng ngày, gia đình hay bạn bè… không phải là hồng ân Chúa ban sao? Xin giúp chúng con biết tạ ơn Chúa về những gì mà chúng con đang có, vì tất cả những điều chúng con có đều là hồng ân Chúa ban.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như đền vàng vậy, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Mẹ mà tạ ơn Chúa, nhất là biết tạ ơn Chúa về hồng ân được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.07.2015                                                            Thứ Ba

Th. Laurensô Brinđisi, lmtsht                                 Mt 12,46-50

“Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói:
đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt 12,49).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy ta xây dựng một gia đình mới, dựa trên việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ai nghe và sống Lời của Chúa dạy, thì người đó được kể như là Mẹ của Chúa, là anh em của Chúa. Lời Chúa là chính Chúa. Yêu mến Chúa là yêu Lời của Chúa. Ai sống mà biết nghe và thực hành Lời của Chúa thì thật là người diễm phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời của Chúa là Lời mang lại sự sống đời đời. Chúng con quá thờ ơ với Lời của Chúa. Có khi chúng con nghe Lời của Chúa nhưng lại bỏ ngoài tai. Xin Chúa mở đôi tai chúng con để biết lắng nghe Lời của Ngài. Xin cho Lời của Ngài biến đổi cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, Mẹ luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.07.2015                                                            Thứ Tư

Th. Maria Mađalêna                                      Ga 20,1-2.11-18

Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ:
“Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).

Như Mẹ: Maria Mađalêna là một người phụ nữ bị bảy quỷ ám, có thể nói là một người phụ nữ đầy tội lỗi. Thế mà, cô lại là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh. Tại sao một người tội lỗi mà lại được diễm phúc như vậy. Cô là người tội lỗi, nhưng cô đã hoán cải, đã yêu Chúa nhiều. Vì thế, cô trở thành một tông đồ của các tông đồ, là người đầu tiên loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con là người tội lỗi, cần phải hối cải không ngừng. Xin cho chúng con có trái tim từ nhân của Chúa, để chúng con biết thông cảm và nâng đỡ những ai yếu đuối và tội lỗi…

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn mở trí lòng cho những ai chưa tin nhận Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.07.2015                                                           Thứ Năm

Th. Birgitta, nt                                                      Mt 13,10-17

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Dù không được sống với Chúa như các Tông đồ, nhưng chúng ta vẫn được thân thiết với Chúa trong Chúa Thánh Thần, qua Lời của Chúa và các bí tích. Chúng ta được hưởng mối phúc của những người không thấy mà tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con không được trực tiếp thấy Chúa như các Tông đồ xưa, nhưng chúng con thật diễm phúc vì không thấy mà vẫn tin Chúa. Xin cho những người chưa tin Chúa, có được diễm phúc là tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, Mẹ thật có phúc không chỉ được thấy, được nghe Chúa nói, nhưng Mẹ còn được phúc cưu mang Chúa trong cung lòng. Xin cho chúng con luôn tôn trọng mối phúc lớn lao là được làm con Chúa, để sống cho xứng đáng và đầy tin tưởng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.07.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Sarbêliô Makhluf, lm                                       Mt 13,18-23

“Kẻ nghe Lời và hiểu
thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

Như Mẹ: Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm hồn và nỗ lực xây dựng đời sống của mình theo những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất thời hoặc thờ ơ lạnh nhạt?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Toàn bộ ý định và những gì Chúa muốn chúng con thực hiện để được hạnh phúc, đều được lưu giữ trong Kinh Thánh. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh, suy gẫm và sống Lời Chúa cách tích cực hơn, để Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho chúng con biết, hiểu và sống Lời Chúa mỗi ngày một hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.07.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Giacôbê, tông đồ                                         Mt 20,20-28

“Chén của Thầy các ngươi sẽ uống” (Mt 20,23).

Như Mẹ: Bà mẹ của các con ông Dêbêđê xin một điều vượt quá sức mình. Đúng là “yếu mà lại đòi ra gió”. Chúa Giêsu dạy các tông đồ bài học: là người tông đồ thì cần sống khiêm nhường và phục vụ, và phải chấp nhận uống chén đắng của Thầy. Có uống chén đắng của Thầy thì mới có thể cùng chung bàn vinh quang của Thầy trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Lẽ thường tình là ai cũng sợ đau khổ của thập giá, thích sống an bình và hạnh phúc. Không thể là người môn đệ đích thực của Chúa nếu không có và không vác thập giá. Xin cho chúng con can đảm và đủ sức để uống chén đắng của thập giá đời mình mỗi ngày mà theo Chúa trong ơn gọi và sứ vụ của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin cho chúng con ý thức rằng thập giá là con đường đưa tới hạnh phúc và bình an đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment