Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2013

04/08/2013                                  Chúa Nhật XVIII TN Năm C

                                                                         Lc 12,13-21

GIA TÀI ĐÍCH THỰC Ở ĐÂU? (Lc 12,20)

Như Mẹ: Ông phú hộ giàu có trong bài Tin Mừng hiện lên với nỗi lo lắng làm sao để xây được một cái kho thật lớn hầu chứa hết thóc lúa, gia sản của mình… Nhưng Chúa Giêsu cảnh tỉnh ông: Nội đêm nay, người ta đòi mạng ngươi thì những gia tài ngươi đang có sẵn về tay ai? Và ông sẽ trả lời thế nào đây? Mỗi người chúng ta cũng hãy tìm cho mình một câu trả lời!

Với Mẹ: Lạy Chúa! của cải, danh vọng, địa vị… tất cả chỉ là phù du, là cát bụi… rồi có ngày chúng sẽ qua đi và không mang lại cho chúng con hạnh phúc thật sự. Chỉ có Chúa là “gia tài” mà chúng con phải tìm kiếm.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tín thác vào Chúa. Mẹ luôn tìm kiếm gia nghiệp của Chúa. Xin giúp con biết từ bỏ tất cả để chỉ chọn Chúa là gia nghiệp của đời con theo gương Mẹ đã sống.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/08/2013                                                    Thứ Hai

                                                                        Mt 14,13-21

TẤM BÁNH ĐƯỢC BẺ RA (Mt 14,18)

Như Mẹ:  Khi đến trong trần gian, Chúa Giêsu đã chữa lành biết bao bệnh tật và giúp con người thoát khỏi ma quỉ, đem ơn an bình đến cho những người đau khổ… Hôm nay Chúa đã hoá bánh ra nhiều để nuôi sống dân chúng. Việc hoá bánh này như dấu chỉ nói đến Bánh Hằng Sống là Mình và Máu mà Chúa tự trao ban làm của nuôi sống con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã dâng hiến mình để đem ơn cứu độ cho nhân trần. Xin giúp chúng con cũng trở nên như tấm bánh trao ban cho mọi người bằng tình yêu thương và sẵn sàng phục vụ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Mẹ giúp chúng con mỗi ngày thoát khỏi tính ích kỷ, hèn nhát để trở thành tấm bánh sẻ chia là sống bác ái với mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06/08/2013                                                     Thứ Ba

CHÚA HIỂN DUNG                                        Lc 9,28-36

CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH (Lc 9,29)

Như Mẹ: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đi lên núi. Trên núi, Chúa Giêsu đã biến hình. Trong biến cố này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy trước vinh quang phục sinh. Và lúc này đây, niềm tin của chúng ta đã được củng cố: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa biết niềm tin của chúng con rất yếu đuối, nên Chúa không ngừng tìm mọi cách để thêm sức mạnh cho chúng con. Chúa muốn chúng con nhìn lên Chúa để tìm kiếm sức mạnh để chiến đấu với những khó khăn, cám dỗ.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được ở trong vinh quang của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết thay đổi con người của mình hằng ngày nhờ được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Lời Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/08/2013                                                     Thứ Tư

Th. Sistô II giáo hoàng                              Mt 15,21-28

LÒNG TIN ĐÃ CỨU CHỮA (Mt 15,28)

Như Mẹ: Chính nhờ niềm tin mà bà này nhận được điều bà mong ước. Niềm tin là chìa khoá mở được mọi kho tàng, lãnh nhận được mọi ơn ban. Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài làm được mọi sự, Thiên Chúa lại giầu lòng thương xót với tất cả mọi người. Chúng ta hãy đến với Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh khổ đau nào. Tuy nhiên hãy để Chúa tự do thực hiện ý Ngài lúc Ngài muốn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin vào Chúa bởi vì Chúa nhân hậu và đầy lòng xót thương. Xin Chúa thực hiện nơi con điều gì tốt nhất cho con theo ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết mở con mắt đức tin, để con luôn vững tin vào Chúa nhất là trong những nghịch cảnh.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/08/2013                                                   Thứ Năm

Th. Đa Minh                                                   Lc 9,57-62

TÔI XIN THEO THẦY ( Lc 9,57)

Như Mẹ: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã thực sự trở nên người môn đệ của Chúa và được Người mời gọi bước đi cùng một con đường Thập Giá để đến thiên đàng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Đáp lại lời mời gọi đó, càng ngày càng có nhiều người đã sẵn sàng thưa lên “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con biết con đường theo Chúa không phải là con đường trải thảm hoa, nhưng là con đường “gồ ghề” của đòi hỏi phải từ bỏ, con đường quanh co của biết bao cám dỗ… và nhất là con đường của sự chết đi cho chính mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con thêm lòng tin và lòng mến để con trung thành bước đi theo Chúa trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/08/2013                                                    Thứ Sáu

Th. Têrexa Benedicta                                 Mt 16,24-28

VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA (Mt 16,24)

Như Mẹ: Trên hành trình rao giảng Tin Mừng và đem Ơn Cứu Độ đến cho nhân loại, Chúa Giêsu mời gọi con người cùng cộng tác với Ngài để cho công việc của Thiên Chúa được hoàn thành cách trọn vẹn. Tuy nhiên Chúa cũng đặt một điều kiện cho những người muốn đi theo là phải vác Thập Giá mình.

Với Mẹ: Chúa ơi! Thật là khó khăn và nặng nề đối với chúng con. Vì chúng con là những kẻ tội lỗi và yếu hèn. Chúng con thấy mình không đủ sức đi trọn con đường. Nhưng con tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự cho con. Con phó thác vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, đi theo Chúa đòi phải từ bỏ và hy sinh, xin cho con can đảm từ bỏ và trung thành theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10/08/2013                                                    Thứ Bảy

Th. LAURENSÔ                                            Ga 12,24-26

CHẾT ĐI MỚI SINH HOA KẾT QUẢ (Ga 12,24)

Như Mẹ: Chúa Giêsu, Người đã chết, được mai táng trong mồ và ngày thứ ba Người đã sống lại. Chúa Giêsu chính là hạt giống, Người đã chết đi để “Hạt Giống” được mọc lên, và từ hạt giống đó đã trổ sinh ra biết bao nhiêu hạt khác cho đến ngày nay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát ra khỏi vỏ trấu ích kỷ, ươn hèn để trổ sinh thật nhiều bông hạt của nhân ái và yêu thương. Xin cho hạt giống đức tin mà chúng con lãnh nhận từ nơi Chúa được vươn lên mạnh mẽ và lan tỏa đến những người chung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp chúng con tăng thêm tin yêu và hy vọng để chúng con thoát ra khỏi “vỏ trấu” của đời mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment