Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2013

11/08/2013                                    Chúa Nhật XIX TN Năm C

                                                                         Lc 12,32-48

CỦA Ở ĐÂU, LÒNG Ở ĐÓ (Lc 12,34)

Như Mẹ: Chúa Giêsu nói về những người công chính. Họ là những người thật sự tìm kiếm Nước Thiên Chúa, tìm kiếm kho tàng Nước Trời. Họ là những người quyết tâm dâng hiến mọi sự cho Chúa và sẵn sàng từ bỏ mọi của cải ở thế gian này để được một kho tàng không hề hư hoại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tất cả mọi thứ của cải vật chất nơi thế gian này đều là hư không, để chúng con biết tích trữ cho mình một kho tàng nơi Thiên Quốc. Vì tất cả những việc tốt xấu chúng con làm đều sẽ được tính trong ngày sau hết.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con biết tích trữ kho tàng cho đời mình mỗi ngày bằng đời sống yêu thương, chia sẻ với anh chị em con như Chúa đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12/08/2013                                                    Thứ Hai

Th. Joana Phanxica                                    Mt 17,22-27

CHÚA GIÊSU SẮP BỊ NỘP (Mt 17,22)

Như Mẹ: Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ của Ngài về con đường khổ nạn Ngài sắp phải chịu. Thế nhưng các tông đồ không nhận ra điều Chúa muốn nói. Phải chăng đau khổ là con đường khó chấp nhận? Thế nhưng phải qua Thập Giá mới tới Vinh Quang.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường Thập Giá và chúng con cũng sẽ đi theo Chúa. Thực ra nếu không vất vả thao luyện thì không thể đi đến thành công. Con quyết tâm thao luyện đời mình để học vâng phục ý Cha như Chúa đã trải nghiệm.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết sẵn sàng từ bỏ những thói hư tật xấu, cùng vác thập giá với Chúa để con cùng được phục sinh với Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13/08/2013                                                     Thứ Ba

Th. Pontianô                                            Mt 18,1-5.12-14

HÃY NÊN NHƯ TRẺ NHỎ (Mt 18,3)

Như Mẹ: Trẻ nhỏ thường đặt trọn tin tưởng và hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ. Chúa Giêsu muốn chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Bởi vì Chúa vừa đầy quyền năng lại rất mực yêu thương ta. Nếu ta không tin tưởng tín thác vào Chúa thì sẽ tín thác vào ai cho an lòng?

Với Mẹ: Lạy Chúa, con biết Chúa yêu thương tất cả chúng con dù chúng con hèn mọn tội lỗi. Vì yêu thương, nên chúng con trở thành vô giá đối với Chúa. Xin cho chúng con biết trao phó cuộc đời chúng con cho Chúa, dù có phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống, để được vững bước trên hành trình đi theo Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết sống đơn sơ như trẻ nhỏ, luôn biết tin tưởng hiến dâng để Thiên Chúa hoàn toàn tự do hành động trong cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14/08/2013                                                     Thứ Tư

Th. Maximilianô                                          Mt 18,15-20

HIỆP Ý CÙNG CẦU NGUYỆN (Mt 18,20)

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta luôn biết sống tâm tình cầu nguyện và cầu nguyện với nhau là điều làm Người vui thích. Bởi vì chính khi chúng ta biết cầu nguyện trong sự hiệp nhất làm cho chúng ta trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy hiệp ý cầu nguyện để có Chúa hiện diện cùng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con sống tinh thần cộng đoàn, sống tinh thần liên kết với giáo xứ, với mọi người xung quanh. Vậy mà nhiều lúc chúng con chỉ biết sống cho mình mà thôi. Lạy Chúa, cách sống của chúng con là cách sống ích kỷ, cô lập với Chúa và với anh chị em con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống yêu thương để con có thể trở nên xứng đáng là con cái Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15/08/2013                                                   Thứ Năm

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI                     Lc 1,39-56

CHÚA ĐOÁI THƯƠNG NHÌN TỚI (Lc 1,48)

Như Mẹ:  Mẹ Maria đã trào dâng những lời tạ ơn khi Mẹ nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho bản thân mình là nữ tỳ hèn mọn. Mẹ khiêm tốn chân nhận địa vị của mình. Mẹ không đề cao chính mình, nhưng đề cao quyền năng của Chúa. Mẹ nhận ra hồng ân vô biên mà Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho toàn thể nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì con “là” và con “có” đều là do hồng ân Chúa ban. Xin giúp con và cả nhân loại chúng con biết nhận ra sự thật này để không tự cao tự đại. Trái lại biết sống tâm tình cảm tạ, tri ân trong từng giây phút suốt cả cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết chúc tụng, ngợi khen Chúa trong suốt cuộc đời con theo tâm tình của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16/08/2013                                                    Thứ Sáu

Th. Stêphanô Hungary                               MT 19,3-12

NỀN TẢNG HÔN NHÂN (Mt 19,11)

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy các môn đệ về đời sống hôn nhân. Ngay từ đầu, Thiên Chúa kết hợp một người nam và một người nữ để làm thành nhân tố cho một tổ ấm, một gia đình. Đời sống hôn nhân chỉ là một nam và một nữ; cũng không thể là hai nam hoặc hai nữ. Chấp nhận chế độ đa thê, đa phu hay đồng tính luyến ái là đi ngược lại bản chất của hôn nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin canh tân đời sống gia đình của thế giới chúng con ngày nay. Xin cho đôi vợ chồng của các Kitô hữu biết sống điều Chúa dạy để nêu gương sáng cho thế giới tục hoá ngày nay.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cho các gia đình biết sống yêu thương hiệp nhất theo gương thánh gia Nazareth.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17/08/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                        Mt 19,13-15

ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA (Mt 19,14)

Như Mẹ: Các môn đệ ngăn cản, trách mắng trẻ em khi trẻ em đến với Chúa vì sợ chúng quấy rầy Chúa. Nhưng Chúa lại yêu thương các em, Chúa muốn được gần gũi và nói chuyện với các em. Chúa nhìn thấy trong chúng sự đơn sơ, chân thật. Tâm hồn các em xinh đẹp khiến Chúa thương yêu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thời đại ngày nay coi thường quyền sống: nhiều thai nhi bị giết chết, nhiều trẻ em bị bắt làm những điều bất chính để sinh lợi nhuận cho người lớn. Lạy Chúa xin thương cứu vớt các trẻ thơ đáng thương này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy những người có trách nhiệm biết tôn trọng sự sống của các thai nhi và mọi người biết thương giúp các trẻ em mồ côi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment