Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2013

18/08/2013                                     Chúa Nhật XX TN Năm C

                                                                         Lc 12,49-53

ƯỚC GÌ LỬA MẾN BÙNG LÊN (Lc 12,49)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian mang theo Thánh Thần Chúa để giúp con người có được thêm sức mạnh chiến đấu với tội lỗi và bước đi cùng với Người trên con đường đến với Thiên Chúa Cha. Ơn ban của Người tràn đầy trên khắp mặt đất và trên mọi người. Nhưng con người lại khép lòng mình lại trước lửa tình yêu của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đến với chúng con để đem lại cho chúng con hạnh phúc, thế nhưng chúng con lại tìm kiếm một sức mạnh ở một nơi nào khác, ở nơi thụ tạo chứ không phải là Chúa. Kết quả là chúng con chỉ nhận được bất hạnh và khổ đau.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được Chúa Thánh Thần bao phủ. Xin Mẹ giúp con luôn biết đến cùng Thánh Thần Chúa để con gặp được tình yêu và sự bình an của Ngài, nhất là những khi bị thử thách.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19/08/2013                                                    Thứ Hai

Th. Gioan Êuđê                                            Mt 19,16-22

MUỐN HOÀN THIỆN (Mt 19,21)

Như Mẹ: Hôm nay Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một phương cách để được trở nên người môn đệ hoàn thiện đích thực của Chúa, đó là từ bỏ hết tất cả những gì ngăn cản mình đạt được ơn cứu độ, từ bỏ chính con người ích kỷ, thiếu nhân ái và từ tâm của mình… thì chúng ta mới mong gặp được Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, điều Chúa đặt ra quá khó khăn đối với con người ham mê vật chất của chúng con. Tìm kiếm tiền tài, danh lợi… là điều không bao giờ làm chúng con no thoả. Và rồi chúng con phải quỵ ngã vì tàn hơi kiệt sức mà chẳng lợi ích gì.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật toàn vẹn mọi đàng, xin Mẹ giúp con dám tận hiến toàn thân mình vì tình yêu Chúa và vì phần rỗi đời đời cho con và cho hạnh phúc của tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20/08/2013                                                     Thứ Ba

Th. Bernađô                                                  Mt 16,23-30

BỎ MỌI SỰ THEO CHÚA ĐƯỢC GÌ? (Mt 19,27)

Như Mẹ: Câu hỏi mà ông Phêrô đặt ra trong bài Tin Mừng cũng chính là câu hỏi mà chúng ta hay đặt ra cho Chúa. Theo Chúa, sống với Chúa chúng ta sẽ được gì? Chúa luôn hứa ban cho chúng ta hạnh phúc thật, nhưng chúng ta lại hay gặp nhiều đau khổ và thử thách!

Với Mẹ: Lạy Chúa, cách đi tìm kiếm Chúa để mong được một lợi ích nào đó theo kiểu của thế gian khiến con e ngại và chưa dám sống hết mình vì Chúa. Hạnh phúc Chúa hứa thì không thể dùng lý lẽ của trần thế để hiểu và cảm nhận được.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn vững bước trên con đường theo Chúa, dù có khi bị thử thách, gặp sự chán chường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21/08/2013                                                     Thứ Tư

Th. Piô X giáo hoàng                                  Mt 20,1-16a

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng
mà bạn đâm ra ghen tức
(Mt 20,15).

Như Mẹ: Trên hành trình thực thi sứ mạng của mình ở trần gian, Chúa Giêsu luôn phải đối mặt với những người luôn tìm cách hại Chúa và chống đối lại Chúa như người Pharisêu và các kinh sư. Vì lòng tự kiêu, vì sự ganh tị, vì thiếu bác ái nên họ đã không thể nào đón nhận được Đấng Cứu Độ đến với họ.

Với Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chỉ vì thiếu tình yêu, ích kỷ, nhỏ nhen… mà người ta sinh ra gây gổ nhau, bất an và bất hoà. Xin Chúa mở lòng con ra để con biết sống yêu thương anh chị em chung quanh và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong họ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con để con luôn biết sống trong tình yêu đối với Chúa và với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22/08/2013                                                   Thứ Năm

Đức Maria Nữ Vương                                  Lc 1,26-38

NỮ TỲ CỦA CHÚA (Lc 1,28)

Như Mẹ: Có một người nữ nhỏ bé, sống âm thầm. Có một người nữ với trái tim tinh tuyền luôn khao khát dâng hiến cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Có một người nữ đã cưu mang chính Con Một Thiên Chúa và đã làm sứ giả trung gian giữa Thiên Chúa với nhân loại. Người nữ ấy là Đức Trinh Nữ Maria, tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Cuộc đời của Mẹ tuy âm thầm và nhỏ bé như thế, nhưng tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa thật mạnh mẽ, sâu sắc. Mẹ luôn thưa lên với Chúa hai tiếng ‘Xin Vâng’ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhờ Mẹ: Xin dạy con biết theo gương Mẹ để luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, và cũng sẵn sàng để Chúa thực thi ý Ngài nơi con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23/08/2013                                                    Thứ Sáu

Th. Rosa Lima                                              Mt 22,34-40

MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI (Mt 22,37.39)

Như Mẹ: Từ ngàn xưa, các Kitô hữu đều được dạy cho biết và phải sống cho được hai điều răn Chúa dạy “mến Chúa và yêu người”. Khi yêu mến Chúa, chúng ta sẽ yêu mến được anh chị em mình, vì mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và khi đã yêu thương được mọi người thì chứng tỏ chúng ta đã yêu kính Thiên Chúa. Hai giới răn này luôn đi đôi với nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, “nói” thì rất dễ nhưng khi phải sống như lời Chúa dạy thì quả thật là thử thách lớn với con người yếu đuối đầy tội lỗi như chúng con. Chúa là sức mạnh, xin nâng đỡ chúng con để chúng con trung thành vâng giữ luật Chúa với một lòng yêu mến chân thành.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ luôn nhắc nhở con để con không chỉ biết giới răn, mà còn biết quyết tâm sống hai điều răn quan trọng ấy nữa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24/08/2013                                                    Thứ Bảy

Th. BARTOLOMEO                                        Ga 1,45-51

GẶP CHÚA GIÊSU (Ga 1,45)

Như Mẹ: Mang bản tính con người, Chúa Giêsu đã trở nên quá thân thuộc và gần gũi với mỗi người chúng ta. Nhưng mỗi người chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu không? Chúng ta có cảm nhận được rằng Chúa Giêsu đang ở trong mỗi người chúng ta không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá bận rộn với công việc, vì quá bám vào trần gian này mà chúng con chưa thể nhìn thấy và chưa gặp được Chúa, dù Chúa đang ở rất gần chúng con, thậm chí ở ngay trong chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn đồng hành với Chúa. Xin cho chúng con biết loại khỏi con người của mình những ham mê thế tục, để chúng con có tâm hồn thanh thản, con mắt trong sáng mà nhận ra sự hiện diện của Chúa bên trong tâm hồn mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment