Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2014


07.09.2014                                                    Chúa Nhật 23 TN

Thánh vịnh tuần 3                                             Mt 18,15-20

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,15-20).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến không chỉ để cứu độ một người nhưng là cứu độ toàn thể nhân loại. Chính vì thế, Người đã thiết lập Hội Thánh để qua Hội Thánh, ơn cứu độ tiếp tục được trao ban cho con người. Hội Thánh có trách nhiệm đón nhận, hướng dẫn, sửa lỗi lẫn nhau để con cái mình ngày càng nên hoàn thiện hơn. Hội Thánh thi hành sứ mạng này là vì có Đức Giêsu luôn ở cùng.

Với Mẹ: Hội Thánh Công Giáo mang đặc tính thánh thiện, nhưng trong Hội Thánh vẫn còn nhiều tội nhân. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn thực thi tốt trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đó là đón nhận và sửa lỗi để giúp nhau ngày càng thánh thiện đạo đức hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ tiếp tục hiện diện và cầu bầu cho Hội Thánh như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.09.2014 (15/08 âl: Trung Thu)                           Thứ Hai

SINH NHẬT ĐỨC MARIA – lễ kính                           Mt 1,18-23

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai
và sinh hạ một con trai, người ta sẽ
gọi tên con trẻ là Emmanuen” (Mt 1,23).

Như Mẹ: Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Đó là điều đã được tiên báo từ trong Cựu Ước và Thiên Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch. Theo kế hoạch đó, sự ra đời của Đức Maria khởi đầu cho sự ra đời của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Hai sự ra đời này đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ.  

Với Mẹ: Chúa đã chuẩn bị thật chu đáo một chương trình dành cho chúng con. Chúa cũng mời gọi chúng con cộng tác vào chương trình của Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng chúng con được sinh ra trên cõi đời này cũng nằm trong chương trình của Chúa. Chúa đang mời gọi chúng con cộng tác với Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con cộng tác với Chúa để cuộc đời đạt được ý nghĩa đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  


09.09.2014                                                            Thứ Ba

Th. Phêrô Claver, lm                                              Lc 6,12-19

“Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện,
và Người đã thức suốt đêm
cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12).

Như Mẹ: Trước khi chọn nhóm Mười Hai để cộng tác với Người, Đức Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Trong mọi việc, Đức Giêsu luôn kết hiệp cùng Chúa Cha. Cầu nguyện luôn là ưu tiên số một trong đời sống của Đức Giêsu, nhất là trước những quyết định quan trọng. Qua đó, Đức Giêsu nêu gương cho chúng ta: không ngừng cầu nguyện trước những quyết định trong cuộc sống.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con biết đặt cuộc đời mình trước sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện là cách thức để chúng con kết hiệp với Chúa cách thường xuyên hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con thường xuyên kết hợp đời mình với thánh ý Chúa như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10
.09.2014                                                            Thứ Tư

Tuần 23 TN                                                         Lc 6,20-26

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến thế gian để thiết lập vương quốc Nước Trời. Vương quốc đó đặt nền tảng trên hiến chương Nước Trời, một hiến chương hoàn toàn mới lạ. Hiến chương đó chúc phúc cho những người nghèo khổ hay đang phải đau buồn, cho những ai biết xót thương người hay khao khát sự công chính. Hiến chương đó là con đường mở rộng cho mọi người tiến vào Nước Thiên Chúa, một vương quốc đầy an ủi và yêu thương.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận mọi hoàn cảnh của cuộc sống với niềm tín thác để qua đó, chính Chúa sẽ tác động và nâng đỡ chúng con trên đường tiến về quê trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cũng giúp chúng con biết tín thác vào Chúa như xưa kia Mẹ đã tín thác.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.09.2014                                                           Thứ Năm

Tuần 23 TN                                                         Lc 6,27-38

“Anh em hãy cho,
thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã tự trao hiến chính mình cho nhân loại qua Con Một yêu dấu. Đó là tình yêu đi bước trước, tình yêu chủ động trong hành động. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu như Người, một tình yêu chủ động cho đi. Cho đi không phải là một sự mất mát, một sự thiệt thòi nhưng là một sự chia sẻ, liên đới, hy sinh. Cho đi để được chính Thiên Chúa cho lại.

Với Mẹ: Trong lịch sử cứu độ, Chúa luôn hành động vì ơn cứu độ con người. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa, luôn hành động vì người khác. Cho đi là cách thức hành động vì người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã cho đi bản thân để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình của Ngài. Xin giúp chúng con biết cho đi theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.09.2014                                                            Thứ Sáu

Danh Thánh Đức Maria                                          Lc 6,39-42

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41).

Như Mẹ: Chúng ta hay nhận xét và đánh giá người khác nhưng chính bản thân mình thì lại không ngó ngàng tới. Nhận xét và góp ý người khác chỉ có giá trị khi việc làm đó giúp ta nhìn lại chính bản thân mình để sửa đổi cũng như giúp cho người đó sống tốt hơn. Việc này chỉ có hiệu quả khi chính bản thân mình phải sửa đổi trước.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp con không ngừng hoàn thiện bản thân để ngày một sống tốt hơn. Xin Chúa cũng giúp con có cái nhìn thiện cảm với tha nhân để biết sửa lỗi nhau trong tình bác ái.

Nhờ Mẹ: Mẹ không nói nhiều nhưng đã hành động rất nhiều, xin giúp con noi gương Mẹ trong việc nên gương mẫu cho người khác.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.09.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Gioan Kim Khẩu – lễ nhớ                              Lc 6,43-49

“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy?(Lc 6,46).

Như Mẹ: Đời sống đức tin không chỉ là những lời tuyên xưng nơi đầu môi chót lưỡi nhưng phải được chuyển tải bằng hành động. Nếu ta chỉ tuyên xưng nơi môi miệng mà không sống đức tin thì cũng chẳng ích chi. Nhiều Kitô hữu chỉ giữ đạo trong nhà thờ, khi ra khỏi nhà thờ họ quên hết lời Chúa dạy. Lời Chúa hôm nay cho ta biết, tuyên xưng như thế, giữ đạo như thế cũng chẳng ích chi.

Với Mẹ: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn thầy dạy”. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức để lời tuyên xưng của chúng con luôn đi đôi với hành động.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cũng giúp chúng con noi theo Mẹ, luôn đáp lại tiếng Chúa với cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment