Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2014


28.09.2014                                                    Chúa Nhật 26 TN

Thánh vịnh tuần 2                                             Mt 21,28-32

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Lc 21,31).

Như Mẹ: Tin Mừng cứu độ đã được loan báo, những người bị coi là tội lỗi đã nhanh chóng đón nhận. Việc đón nhận này xem ra dễ dàng hơn đối với những người tội lỗi, chứ không phải đối với những người được coi là chuẩn mực trong xã hội. Thực ra để tin được như thế, những người tội lỗi cũng đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm và cương quyết đổi đời thì mới dễ dàng đón nhận Tin Mừng.

Với Mẹ: Chúa quảng đại ban phát tình thương cho tất cả mọi người, kể cả những người tội lỗi, phần chúng con, xin giúp chúng con đáp trả với niềm tin vững mạnh và cương quyết đổi đời để xứng đáng hơn với những gì mình đã lãnh nhận.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con hoán cải và đổi mới đời sống theo Tin Mừng mà chúng con đã lãnh nhận.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.09.2014                                                            Thứ Hai

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN – lễ kính                 Ga 1,47-51

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Như Mẹ: Khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu hứa sẽ cho các ông nhìn thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa. Một trong những lời hứa đó là mạc khải về các thiên thần. Hình ảnh các thiên thần lên lên xuống xuống cho thấy các ngài là trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Bên cạnh việc phụng thờ Thiên Chúa, các ngài còn chuyển thông sứ điệp của Thiên Chúa hay can thiệp vào dòng lịch sử cứu độ.

Với Mẹ: Các thiên thần được dựng nên không chỉ để phục vụ Chúa mà còn để giúp đỡ chúng con. Xin Chúa cho chúng con mai này được hợp đoàn với các ngài mà tán dương Chúa đời đời.

Nhờ Mẹ: Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời Mẹ qua lời truyền tin của sứ thần Gabriel, xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.09.2014                                                            Thứ Ba

Th. Giêrônimô, lmts – lễ nhớ                              Lc 9,51-56

“Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9,51).

Như Mẹ: Đức Giêsu biết trước những gì đang chờ đón Người ở Giêrusalem, thế nhưng Người vẫn nhất quyết lên đường. Thái độ nhất quyết cho thấy Người đã sẵn sàng để thực thi thánh ý Chúa Cha. Thái độ của Đức Giêsu giúp ta tự vấn về thái độ của mình trước thánh ý của Thiên Chúa, nhất là khi thánh ý đó không dễ dàng để ta đón nhận.

Với Mẹ: Vâng phục cách triệt để là thái độ của Đức Giêsu trước sứ vụ cao cả, xin Chúa giúp chúng con trong việc thực thi sứ vụ của mình, một sứ vụ luôn đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã thực thi sứ vụ của mình cho đến cùng, dù phải trải qua nhiều gian khổ như chặng đường lên đồi Canvê. Xin Mẹ hãy giúp chúng con đi đến cùng sứ vụ của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment