- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2014

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 12/2014

MẸ MARIA

VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12.2014

*Ý chung: Cầu xin sự ra đời của Đấng Cứu Thế mang lại ơn an bình và niềm hy vọng cho mọi người thành tâm thiện chí.

*Ý truyền giáo: Cầu cho các bậc làm cha mẹ trở nên những nhà truyền giáo đích thực, truyền thông đức tin là món quà quý giá nhất cho con cái mình.

GIÁO HUẤN

Theo phụng vụ Rôma, có tất cả ba thánh lễ Giáng Sinh được cử hành vào ba thời điểm khác nhau: Lễ Nửa Đêm (missa in nocte), Lễ Rạng Đông (missa in aurora), và Lễ Ban Ngày (missa in die). Phúc Âm công bố trong 3 thánh lễ này cũng khác: Lễ Nửa Đêm là việc Truyền Tin (Lc 2,1-14), Lễ Rạng Đông thì kể lại việc mục đồng đến viếng thăm Chúa (Lc 2,15-20), và Lễ Ban Ngày nói về việc Nhập Thể (Ga 1,1-18). Ba thánh lễ được cho là biểu tượng 3 lần sinh của Chúa Giêsu: (1) sinh ra tự muôn đời, từ Chúa Cha, (2) sinh ra trong lịch sử, qua Đức Mẹ Maria, và (3) sinh ra trong tâm hồn con người, vào trong lòng của từng tín hữu.

 

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục… 5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.


LỜI NGỎ

 

Mùa Vọng gợi cho mỗi người tín hữu niềm khát mong chờ đợi Chúa Cứu Thế giáng sinh làm người. Ngôi Lời nhập thể làm người, đó là QUÀ TẶNG vô giá mà Chúa Cha ban cho con người.

Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria để làm Mẹ của Ngôi Lời từ trước muôn đời. Mẹ đã được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, gìn giữ một cách vẹn toàn và ban ân sủng một cách đầy tràn. Như thế, Mẹ mới xứng đáng làm Mẹ của Chúa Con. Mẹ thật tuyệt vời. Như Giáo Hội tuyên tín vào năm 1854, và sau đó, chính Mẹ đã xác nhận vào năm 1858 với thánh Bernadette tại Lộ Đức: Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Qua cung lòng vẹn sạch của Mẹ, Chúa Giêsu đã sinh ra làm người. Mùa Chúa Giáng Sinh là mùa của niềm vui, của quà tặng. Người ta tặng nhau những cánh thiệp, những lời chúc mừng và những lời nguyện cầu… Nhân dịp trọng đại này, Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam xin gửi tới quý vị độc giả một MÙA NOEL an lành và một NĂM MỚI thánh đức.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.12.2014 (10.10 âl)                                             Thứ Hai

Tuần 1 MV                                                           Mt 8,5-11

“Lòng tin mạnh mẽ” (Mt 8,10).

Như Mẹ: Tuy là một người dân ngoại, nhưng viên đại đội trưởng đã có lòng tin tuyệt đối vào Chúa. Ông tin vào sự nhân từ của Chúa, Người sẽ thương xót mà cứu chữa cho đầy tớ của ông khỏi bệnh. Ông tin vào sự cao cả của Chúa, nhận thấy mình bất xứng, không đáng Chúa trực tiếp đến nhà. Ông tin vào quyền năng tuyệt đối của Đức Giêsu, chỉ cần Người muốn và phán một lời là tên đầy tớ được khỏi bệnh. Chúa cảm kích và khen ông có lòng tin mạnh mẽ.

Với Mẹ: “Ai tin và chịu phép rửa mới được ơn cứu độ”. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết nương tựa vào Chúa, đến với Chúa và đón nhận ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, luôn vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

02.12.2014                                                            Thứ Ba

Tuần 1 MV                                                         Lc 10,21-24

“Chúa mặc khải cho người bé mọn” (Lc 10,21).

Như Mẹ: Người bé mọn trong Tin Mừng là những ai có tâm hồn đơn sơ, trong trắng, luôn biết khiêm nhường và cậy trông vào Chúa. Vì thế, người bé mọn được Chúa thương yêu, chúc phúc và mặc khải cho biết những mầu nhiệm Nước Trời. Còn những ai kiêu căng, ngạo mạn, sẽ không được nhìn thấy Thiên Chúa, không được soi sáng về các mầu nhiệm đức tin.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa hằng yêu mến và chở che những ai bé mọn. Xin cho chúng con được lòng khiêm hạ, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng, để đáng được Chúa thương yêu và mặc khải chân lí cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời Mẹ đã khiêm hạ, xin vâng như ý Chúa. Xin cho chúng con biết dõi bước theo Mẹ, sống đời hèn mọn và tin yêu Chúa luôn mãi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

03.12.2014                                                            Thứ Tư

Th. PHANXICÔ XAVIÊ – lễ kính                              Mc 16,15-20

“Ra đi loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).

Như Mẹ: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”, đó là lệnh truyền Chúa đã ban trước khi về Trời. Vì thế, Giáo Hội có sứ mạng truyền giáo. Mọi thành phần trong Hội Thánh, tùy theo chức vụ của mình, phải cộng tác vào sứ mạng chung, làm cho mọi người nhận biết danh Chúa. Cách thức truyền giáo tốt nhất là sống chứng tá Tin Mừng, nêu gương sáng cho mọi người.     

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền cho  chúng con phải ra đi loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con luôn ý thức về sứ mạng cao cả của mình, và xin ban ơn nâng đỡ để chúng con hoàn thành tốt sứ mạng Chúa trao phó.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là người tông đồ tuyệt vời của Chúa, xin Mẹ dạy chúng con sống chứng tá Tin Mừng, để danh Chúa cả sáng khắp nơi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

04.12.2014                                                           Thứ Năm

Th. Gioan Đamas, lmts                                        Mt 7,21.24-27

”Xây nhà trên nền đá” (Mt 7,24).

Như Mẹ: Việc xây nhà quan trọng nhất là nền móng. Nền móng có vững, thì nhà dựng lên mới chắc. Ngược lại, nền quá yếu thì nhà dễ bị sụp đổ. Ngôi nhà tâm hồn cũng thế, nếu không đặt nền móng vững chắc là việc thi hành lời Chúa, thì không thể tồn tại lâu bền. Chúa Giêsu đã khẳng định: những ai chỉ nghe suông mà không thi hành lời Chúa dạy, thì không đủ sức để chống trả phong ba, bão táp cuộc đời.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng mến cho chúng con, để chúng con can đảm và quyết tâm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời, nhờ đó, ngôi nhà tâm hồn chúng con luôn vững chắc.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời Mẹ đã ngẫm suy và vâng theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết đón nhận và thực thi ý Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

05.12.2014                                                            Thứ Sáu

Tuần 1 MV                                                          Mt 9,27-31

“Xin thương xót chúng tôi” (Mt 9,27).

Như Mẹ: Hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay tuy đôi mắt thể lí không lành mạnh, nhưng cặp mắt đức tin sáng rõ. Tuyên xưng Đức Giêsu là Con Vua Đavít, điều đó có nghĩa là họ tin vào sứ mệnh thiên sai của Người: Người là Đấng Mêsia đến từ Thiên Chúa. Họ tha thiết khẩn xin Người rủ lòng thương xót, chữa cho lành mạnh. Trước lời kêu xin của họ, Đức Giêsu động lòng trắc ẩn, chữa cho khỏi tật nguyền. 

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, xin hãy cứu chữa chúng con khỏi mọi tật nguyền thể xác cũng như linh hồn. Xin xuống ơn lành, gìn giữ, thánh hóa mọi sự trong ngoài và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria từ ái, chúng con cậy nhờ nơi Mẹ, xin Mẹ hãy đoái thương và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06.12.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Nicôla, tsht                                                Mt 9,35; 10,1.6-8

“Chạnh lòng thương” (Mt 9,37).

Như Mẹ: Nhìn thấy đám đông bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt, Đức Giêsu chạnh lòng thương. Người không muốn nhân loại phải lầm than vất vưởng. Người rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền cho dân. Người làm mọi sự để nhân loại được sống, và sống dồi dào, hạnh phúc. Cánh đồng các linh hồn đã chín mà thợ gặt còn ít, Đức Giêsu thổn thức trong lòng. Người dạy các môn đệ phải biết yêu mến các linh hồn và đem họ về với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng yêu thương và mong muốn cho mọi người được cứu độ. Xin cho chúng con biết nhiệt thành loan báo Tin Mừng, dẫn đưa các linh hồn về với Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là sao sáng dẫn dắt các linh hồn về với Chúa. Xin cho chúng con biết học theo gương mẫu của Mẹ, luôn yêu thương và giúp cho anh chị em của mình đến với Chúa.      

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.12.2014                                                   Chúa Nhật 2 MV B

Thánh vịnh tuần 2                                                Mc 1,1-8

“Dọn đường cho Đức Chúa” (Mc 1,3).

Như Mẹ: Đường gồ ghề, sỏi đá sẽ rất khó đi. Đường quanh co, gập ghềnh thì lâu mới tới đích. Con đường tâm hồn chúng ta có bằng phẳng thì mới đón được Chúa đến. Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người hãy chỉnh đốn mọi mặt trong đời sống. Núi đồi kiêu căng hãy san cho bằng, hố sâu ích kỷ hãy lấp cho đầy, khúc quanh ghen ghét, đố kỵ phải uốn cho thẳng ngay. Đấy là chúng ta đang dọn sẵn con đường để Đức Chúa đến và cư ngụ trong tâm hồn.    

Với Mẹ: Lạy Chúa, con khát khao mong chờ Chúa đến. Trong Mùa vọng này, con quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng. Xin Chúa mau đến và ở lại với con luôn mãi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, tâm hồn Mẹ trắng trong tinh tuyền nên Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Xin Mẹ giúp chúng con giữ lòng mình sạch mọi tội lỗi để xứng đáng rước Chúa ngự vào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

08.12.2014                                                            Thứ Hai

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – lễ trọng                            Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Ngay khi gặp Đức Maria trong ngày truyền tin, sứ thần liền chào Mẹ Đấng đầy ân sủng, vì Mẹ được tuyển chọn để cưu mang Con Một Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa ban cho Mẹ không vướng tội tổ tông truyền, giữ gìn Mẹ luôn vẹn sạch, trắng trong. Cung lòng Mẹ trở nên lâu đài xứng hợp đón nhận Đấng Cứu Tinh. Đấy là đặc ân vô cùng lớn lao Chúa ban tặng cho Mẹ, và qua Mẹ ban tặng cho thế gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã ban Con Một xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ và sống sao cho xứng đáng với tình Chúa yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con cậy nhờ nơi Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con xa tránh mọi dịp tội, giữ gìn tâm hồn trong sạch để được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

09.12.2014                                                            Thứ Ba

CUNG HIẾN VCTĐ SÀI GÒN – lễ kính                     Mt 18,12-14

“Tìm con chiên lạc” (Mt 18,12-13).

Như Mẹ: Thực tế mà nói, người chủ chiên có phần liều lĩnh khi bỏ lại chín mươi chín con chiên khác ở trên núi để đi tìm một con chiên lạc. Nhưng, ở đây, dụ ngôn muốn nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và không muốn một ai phải hư mất. Thiên Chúa tìm mọi cách để người tội lỗi có cơ hội sám hối, ăn năn, trở về với Chúa và hưởng ơn cứu độ.   

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã đến trần gian để cứu độ chúng con là kẻ tội lỗi. Xin cho chúng con biết tin vào tình thương của Chúa, từ bỏ tội lỗi, trở về sống bên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con là những kẻ khốn cùng chạy đến bên Mẹ, kêu lên Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con được lòng sám hối, ăn năn để đáng hưởng ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

10.12.2014                                                            Thứ Tư

Tuần 2 MV                                                         Mt 11,28-30

“Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng” (Mt 11,30).

Như Mẹ: Ách là dụng cụ ghì lên vai trâu bò, phục vụ cho việc cày xới đất đai nông nghiệp. Gánh là việc mang vác các vật nặng trên vai,  bằng cách mắc vào hai đầu của một cây đòn. Nói đến cái ách, cái gánh là nói đến sự nặng nề, vất vả, mệt nhọc trong cuộc sống. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu nói “ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng” là Người ngụ ý nói đến tình yêu thương. Có tình yêu, chúng ta sẽ chu toàn lời Chúa dạy mà không sợ vất vả, khó khăn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng mến cho chúng con, để chúng con nhiệt thành, hăng say chu toàn bổn phận và sứ vụ Chúa trao phó.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, với lòng mến yêu tha thiết, Mẹ luôn sống đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con hiệp với tâm tình yêu mến của Mẹ mà hết lòng phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

11.12.2014                                                           Thứ Năm

Th. Đamasô I, gh                                                 Mt 11,11-15

“Kẻ nhỏ trong Nước Trời” (Mt 11,11).

Như Mẹ: Đức Giêsu khẳng định: “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Điều đó Đức Giêsu muốn nói đến một giai đoạn mới của lịch sử nhân loại. Thời Cựu Ước đã qua đi, bắt đầu thời Tân Ước – kỷ nguyên ơn cứu độ. Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả đã hoàn tất, giờ đây ông lui vào bóng tối. Đức Giêsu đến khai mở Nước Trời trên trần gian. Người chính là Đấng Cứu Độ muôn dân đang ngóng chờ. Vì thế, hạnh phúc biết bao cho những ai được sống trong Vương Quốc của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến và khai mở Nước Trời trên trần gian. Xin cho chúng con được hồng phúc trở thành công dân Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc, xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng con về bến quê thiên đường, để cùng với Mẹ chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

12.12.2014                                                      Thứ Sáu

Đức Mẹ Guađalupê                                               Mt 11,16-19

“Khôn ngoan chứng minh qua việc làm” (Mt 11,19).

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Đấng Cứu Tinh, nhưng đám đông người Do Thái đã không nghe lời ông. Vua Hêrôđê còn giam hãm ông trong tù và giết hại. Rồi Đức Giêsu xuất hiện, rao giảng Tin Mừng, dân chúng cũng không chịu tin vào Người. Đức Giêsu khiển trách sự cứng lòng, sánh ví họ như những đứa trẻ ấu trĩ. Người nhắc nhở phải hành động cách khôn ngoan để được hưởng ơn cứu độ.      

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con, xin cho chúng con được ơn khôn ngoan để nhận biết Chúa, tin vào Chúa và hành động theo ý Chúa mà được hưởng sự sống muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là tòa Đấng Khôn Ngoan, xin giúp chúng con suy nghĩ và hành động theo gương của Mẹ, để nhờ đó, chúng con cùng được hưởng vinh phúc thiên đàng với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

13.12.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Lucia, đttđ – lễ nhớ                                      Mt 17,10-13

“Con Người sẽ phải chịu đau khổ” (Mt 17,12).

Như Mẹ: Mùa Vọng nhắc nhiều đến vai trò của Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ được sai đến để dọn đường cho Đức Chúa. Ông đã trung tín chu toàn sứ mạng cho dẫu phải chịu đau khổ và cái chết. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là Đấng Cứu Độ mà Gioan loan báo. Người đến trần gian để giải thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi.  Để thực hiện sứ mạng cứu độ gian trần, chính Người cũng sẽ phải chịu bắt bớ, chịu đau khổ và chết thảm hình trên thập giá.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu chúng con, Chúa đã sai Con Một đến trần gian để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhận biết và sống xứng đáng với tình thương cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa xuống ơn lành, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

14.12.2014                                                   Chúa Nhật 3 MV B

Thánh vịnh tuần 3                                           Ga 1,6-8.19-28

“Làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,7).

Như Mẹ: Ông Gioan không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ánh sáng đích thực là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Trong khi nhân loại đang chìm ngập trong bóng đêm tội lỗi, Đức Giêsu đã đến, chiếu ánh sáng vĩnh cửu vào trần gian, soi dẫn con người bước đi trên đường sự sống. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi làm chứng về Ánh Sáng, giới thiệu Chúa cho mọi người bằng một đời sống gương mẫu, đạo đức, thánh thiện đẹp lòng Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa lá Ánh Sáng cứu độ, Ánh Sáng mang lại sự sống. Xin hãy chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn chúng con, giúp chúng con thoát khỏi tăm tối mịt mù của tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt chúng con đến với Thiên Chúa, nguồn Ánh Sáng đích thực. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

15.12.2014                                                            Thứ Hai

Tuần 3 MV                                                         Mt 21,23-27

“Không nói cho các người biết” (Mt 21,25).

Như Mẹ: Ông Gioan làm phép rửa kêu gọi dân chúng tỏ lòng sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để được hưởng ơn cứu độ. Nhưng các thượng tế và kỳ mục không nghe theo ông. Họ cũng chẳng tin vào Đức Giêsu, nên đã tìm cách bắt bẻ Người. Đức Giêsu không nói rõ nguồn gốc quyền thế của Người bởi sự cứng lòng, không chịu tin của họ. Ngày nay, nếu chúng ta cũng để lòng mình ra chai đá, không tin vào Chúa, không nghe lời Giáo Hội, chúng ta sẽ không nhận biết thần tính, quyền năng của Đức Giêsu.   

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng và quyền phép vô biên, chúng con tin thờ Chúa. Xin tỏ cho chúng con Thần tính vinh hiển của Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin vào Chúa nên được hưởng phúc thiên đàng với Chúa. Xin dẫn chúng con đến chung hưởng vinh phúc với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

16.12.2014                                                            Thứ Ba

Tuần 3 MV                                                         Mt 21,28-32

“Những người tội lỗi đã tin” (Mt 21,32).

Như Mẹ: Tin vào Chúa không chỉ là nghe suông rồi để đấy không làm theo. Tin đích thực là quyết tâm thực hiện lời Chúa đã dạy, hoán cải, canh tân đời sống. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các Thượng Tế và Kỳ Mục về lối sống bất chính của họ. Họ đã không sám hối như lời Gioan Tẩy Giả kêu mời. Vì thế, họ sẽ không được đón nhận Nước Thiên Chúa. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm, là những kẻ tội lỗi nhưng đã tỏ lòng sám hối, ăn năn nên họ được thứ tha và hưởng ơn cứu độ.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ những ai tin vào Chúa mới được hưởng ơn cứu độ. Xin cho chúng con luôn tin và thi hành những điều Chúa dạy, để nhờ đó được giải thoát khỏi tội lỗi muôn đời.   

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin phù hộ cho chúng con là những kẻ yếu lòng tin. Xin cầu bầu cùng Chúa thêm đức tin, biến đổi tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

17/12/201                                                            Thứ Tư

Tuần 3 MV                                                           Mt 1,1-17

”Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavit” (Mt 1,1).

Như Mẹ: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, nhưng đã chấp nhận mang thân phận con người, đi vào dòng lịch sử nhân loại. Người có một gia phả, một dòng tộc lâu đời từ tổ phụ Abraham. Gia phả ấy chứng thực rằng Người là con cháu vua Đavit. Người là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban tự ngàn xưa. Nơi Người, Thiên Chúa biểu lộ sự trung tín, thực hiện đúng lời Người đã phán, rằng: “sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét”.    

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, Đấng Cứu Độ trần gian, xin thương xót chúng con. Xin Ngài mau ngự đến, cứu chữa và thánh hóa tâm hồn chúng con.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ được phúc cưu mang Con Chúa trong lòng. Xin cho chúng con cũng được phúc đón rước Chúa ngự đến và ở mãi trong tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

18.12.2014                                                           Thứ Năm

Tuần 3 MV                                                          Mt 1,18-24

“Người công chính” (Mt 1,19).

Như Mẹ: Giuse là người hiền lành, không muốn điều dữ xảy ra cho người khác, nên thánh nhân không tố giác việc Maria đã có thai trước khi hai ông bà về chung sống. Giuse cũng hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa truyền dạy. Thế nên, ngay khi tỉnh giấc, Giuse làm theo lời sứ thần báo mộng, đón Maria về nhà mình. Thánh nhân thật xứng với danh hiệu Đấng Công Chính như Tin Mừng đã khẳng định.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và gìn giữ những người công chính khỏi mọi tai họa. Xin cho chúng con ở đời này biết sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa để nhờ đó chúng con được hưởng bình an trong Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cùng thánh cả Giuse gìn giữ và bảo vệ Chúa Con. Xin cho chúng con hôm nay cũng biết cộng tác với nhau để gìn giữ và xây dựng Hội Thánh Chúa. Amen.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

19.12.2014                                                            Thứ Sáu

Tuần 3 MV                                                           Lc 1,5-25

“Chúa đã đoái thương” (Lc 1,25).

Như Mẹ: Trong quan niệm của người Do Thái, son sẻ, hiếm muộn là dấu hiệu của sự vô phúc, không đẹp lòng Thiên Chúa. Hàng xóm láng giềng đàm tiếu, lời ra tiếng vào chê trách gia đình Dacaria, hai ông bà đã cao niên mà không có con. Tuy buồn tủi, nhưng hai ông bà vẫn một lòng thờ phượng và kính mến Thiên Chúa. Thế nên, Thiên Chúa đã đoái thương, ban cho hai ông bà được như lòng ước nguyện. Bà Êlisabét mang thai hài nhi Gioan. Đứa trẻ này sẽ được chọn làm ngôn sứ của Đấng Tối Cao.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin đoái thương đến nỗi nhục nhằn của chúng con và ban ơn nâng đỡ. Xin phù trợ để chúng con vui sống mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, cuộc sống đầy cam go thử thách, xin Mẹ phù hộ, giúp sức để chúng con vượt qua mọi gian nan khốn khó trong đời.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

20.12.2014                                                           Thứ Bảy

Tuần 3 MV                                                          Lc 1,26-38

”Kính chào Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Đức Maria có vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ được chọn làm Đấng cưu mang xác phàm Ngôi Lời, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Mẹ đại diện cho toàn thể vũ hoàn cất lên lời xin vâng để thánh ý Chúa được thể hiện. Mẹ là hình ảnh một Hội Thánh không tỳ ố, không vết nhăn, vẹn sạch tinh tuyền, xứng đáng đón rước Chúa ngự vào tâm hồn. Tắt một lời, đúng như sứ thần Gáprien cất tiếng chào Mẹ: “Đấng đầy ân sủng”. Thiên Chúa điểm tô nơi Mẹ muôn vàn ân phúc.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria muôn vàn ơn phúc. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con dạt dào những ân thiêng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân phúc, xin Mẹ đoái thương phù trợ chúng con. Amen.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.12.2014                                                   Chúa Nhật 4 MV B

                                                                            Lc 1,39-45

“Thân Mẫu Chúa đến với tôi” (Lc 1,43).

Như Mẹ: Chẳng ngại đường xa gian khó, Đức Maria đang cưu mang Chúa trong lòng vẫn đến thăm bà Êlisabét. Mẹ muốn chung vui với người chị họ. Mẹ muốn chia sẻ ơn thiêng, đem Chúa đến với gia đình Dacaria. Mẹ làm tất cả những điều ấy chỉ vì lòng yêu thương, quí mến người chị đã cao niên của mình. Ngày nay, Mẹ cũng yêu thương chúng ta như vậy. Trên thiên quốc, Mẹ không ngừng cầu bầu cùng Chúa ban ơn độ trì, dẫn dắt chúng ta đang ở dương thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xưa kia, Chúa đã đến thăm gia đình Dacaria qua cung lòng Mẹ Maria. Ngày nay, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cũng đến thăm và ở với gia đình con luôn mãi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là Thánh mẫu Thiên Chúa và là Mẹ gia đình con. Xin Mẹ đồng hành và dẫn dắt gia đình con đến với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

22.12.2014                                                            Thứ Hai

Tuần 4 MV                                                          Lc 1,46-56

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46).

Như Mẹ: Đón nhận những hồng ân lớn lao, Đức Maria dâng lời cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ cảm tạ Chúa với hết cả thần trí, tâm hồn và thân xác. Mẹ cảm tạ Chúa suốt cuộc đời, bằng chứng là Mẹ hằng ghi nhớ những kỳ công Chúa thực hiện và vâng theo những lời Chúa truyền dạy. Noi gương Mẹ, chúng ta hãy suy ngẫm về tình thương của Chúa và không ngừng cảm tạ, ngợi khen Danh Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con muôn ơn lành hồn xác. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con xin dâng Chúa trót cuộc đời làm của lễ dâng tiến, chúc tụng, ngợi khen Danh Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con chạy đến bên Mẹ. Chúng con xin hiệp với tâm tình yêu mến của Mẹ mà hát khen, cảm tạ Thiên Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

23.12.2014                                                            Thứ Ba

Th. Gioan thành Kanty, lm                                      Lc 1,57-66

Bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66).

Như Mẹ: Gioan chào đời là dấu hiệu phúc lành của Thiên Chúa. Phúc lành ấy trước hết dành cho gia đình Dacaria, vì hai ông bà cao niên được Chúa nhận lời cầu nguyện, ban cho có con nối dõi. Phúc lành ấy còn dành cho toàn thể cộng đồng Ítraen và nhân loại, vì Gioan được chọn làm vị ngôn sứ dọn đường cho Đấng Tối Cao. Ngày Gioan ra đời, hàng xóm láng giềng nhìn thấy cậu đều tấm tắc ngợi khen, vì nhận biết rằng có bàn tay Chúa phù hộ, ban ơn lành.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa Chúa đã gìn giữ, phù hộ, ban ơn lành cho em nhỏ Gioan. Nay xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà chúc phúc cho trẻ em trên thế giới. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã hết lòng thương yêu, nuôi dạy trẻ nhỏ Giêsu. Nay xin Mẹ cũng dủ thương dìu dắt tất cả các em thiếu nhi.  

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

24.12.2014                                                            Thứ Tư

Tuần 4 MV                                                          Lc 1,67-79

“Vầng Đông tự trời cao viếng thăm ta” (Lc 1,78).

Như Mẹ: Từ lúc nguyên tổ loài người bất tuân phục Thiên Chúa, bóng đêm tội lỗi đã bao phủ khắp thế gian. Bóng đêm ấy khiến nhân loại phải sống trong cảnh mịt mù, xa cách Thiên Chúa, đi vào chốn diệt vong. Nhưng Thiên Chúa không nỡ để con người phải chết. Thế nên, Người đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Đức Giêsu chính là Vầng Đông tự trời cao xuất hiện, chiếu tỏa ánh sáng vào trần gian, soi dẫn những ai đang ngồi  nơi tăm tối tiến bước vào đường nẻo bình an.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng đem lại sự sống, xin cho chúng con biết từ bỏ những đam mê tội lỗi và bước theo đường Ngài chỉ vẽ, để được hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chỉ đường, dẫn đưa chúng con đến với Đức Kitô, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

25.12.2014                                                           Thứ Năm

CHÚA GIÁNG SINH – lễ trọng                               Ga 1,1-18

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14).

Như Mẹ: Giáng Sinh là mầu nhiệm của tình thương: ”Thiên Chúa yêu thương con người”. Thiên Chúa chẳng nề mặc lấy xác phàm, cư ngụ giữa con người. Thiên Chúa sinh ra trong nơi máng cỏ nghèo hèn, chấp nhận sự khốn khó để sẻ chia phận người, để ủi an và nâng đỡ con người. Trong khi con người không thể từ đất lên tới trời, thì chính Thiên Chúa đã chủ động từ trời mà xuống, kéo con người lên thiên quốc với Chúa. Vậy, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ và sống sao cho xứng với tình thương của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng đơn sơ chân thành, nguyện trở nên như máng cỏ nghèo hèn đón Chúa sinh ra giữa đêm đông lạnh giá.   

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con đến bên Mẹ, để cùng Mẹ chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi ra đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

26.12.2014                                                            Thứ Sáu

Th. STÊPHANÔ, tđ – lễ kính                                   Mt 10,17-22

“Vì danh Thầy” (Mt 10,22).

Như Mẹ: Hôm qua chúng ta mừng lễ Giáng Sinh, mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Hôm nay chúng ta kính nhớ thánh Stêphanô tử đạo, một chiến sĩ can trường chịu chết vì danh thánh Chúa. Ngày lễ hôm nay nối tiếp với hôm qua thật ý nghĩa: cách thức xứng hợp nhất để đáp trả tình thương Giáng Sinh cứu độ của Thiên Chúa là chúng ta hãy dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa, dám hy sinh cả mạng sống của mình ngõ hầu danh Chúa được cả sáng.    

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và ban tặng sự sống cho chúng con. Chúng con nguyện dâng trót cả cuộc đời cho Chúa, xin Chúa thương nhận lấy và sử dụng theo thánh ý Ngài.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là gương mẫu sống đời dâng hiến. Xin dạy chúng con sống theo gương của Mẹ: luôn tin cậy, yêu mến, thi hành ý Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

27.12.2014                                                           Thứ Bảy

Th. GIOAN, TĐ – lễ kính                                         Ga 20,2-8

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Như Mẹ: Thánh Gioan Tông Đồ là người nhiệt thành, đầy lòng yêu mến Chúa. Nghe bà Maria Mađalêna báo tin, ông vội vã chạy đến mồ Chúa trước Phêrô. Rồi khi vào trong mồ, không thấy xác Thầy đâu, còn các băng vải được xếp gọn ghẽ, Gioan đã nhạy bén tin rằng: Thầy đã phục sinh như lời đã báo trước. Điều ấy chứng thực rằng Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian. Những ai tin vào Người, sẽ được chung hưởng sự sống muôn đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin vào Chúa và quyết tâm sống lời Chúa dạy. Xin thương cứu độ và ban sự sống vinh quang bất diệt cho chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, vì tin vào Chúa nên Mẹ được phúc lên thiên đàng với Chúa. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin giúp chúng con kiên tâm bền chí, vững lòng cậy tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

28.12.2014                                                          Chúa Nhật

LỄ THÁNH GIA – lễ kính                                         Lc 2,22-40

“Hài Nhi lớn lên đầy khôn ngoan” (Lc 2,40).

Như Mẹ: Là những bậc làm cha mẹ, Thánh Giuse và Đức Maria hết lòng thờ phượng, kính mến Thiên Chúa. Hai ông bà hằng ghi nhớ, tuân giữ đúng những điều Luật Môsê truyền dạy, đem Hài Nhi Giêsu lên Giêsrusalem, làm lễ thanh tẩy, tiến dâng cho Chúa. Còn trẻ Giêsu, ngày ngày lớn lên trong ân sủng, luôn khôn ngoan, biết sống đẹp lòng Chúa và vâng lời cha mẹ. Gia đình Nadarét mỗi người đều sống tốt phận vụ của mình trước mặt Thiên Chúa và người đời, trở nên gương mẫu cho các gia đình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm tốn vâng lời thánh Giuse và Đức Mẹ trong gia đình. Xin cho chúng con cũng biết yêu mến, thảo hiếu và vâng lời cha mẹ như lời Chúa truyền dạy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria và thánh Giuse, xin cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành cho các gia đình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

29.12.2014                                                            Thứ Hai

Th. Tôma Becket, gmtđ                                          Lc 2,22-35

“Mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30).

Như Mẹ: Cụ già Simêon là một người công chính trước nhan Chúa. Ông có lòng sùng đạo, hằng lên Đền Thờ để cầu nguyện. Suốt bao năm trường, ông đã kiên trì chờ đợi, ước mong được nhìn thấy Đấng Cứu Độ của Ítraen. Ông là gương mẫu sống niềm tin và hy vọng nơi Chúa. Chúa đã đoái thương cho ông được chiêm ngưỡng và giơ tay bồng ẵm Hài Nhi Giêsu, Đấng là vinh quang của Ítraen và của cả nhân loại.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, ai trông cậy ở Chúa chẳng bao giờ phải thất vọng. Xin cho chúng con vững lòng tin tưởng, trung thành thi hành ý Chúa, để mai kia được hưởng vinh quang muôn đời.      

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin tưởng và bước theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con cũng được lòng tin mạnh mẽ như Mẹ, biết kiên trì dấn bước theo Chúa suốt cả cuộc đời. Amen.   

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

30.12.2014                                                            Thứ Ba

Tuần bát nhật GS                                                Lc 2,36-40

“Nói về Hài Nhi cho mọi người” (Lc 2,38).

Như Mẹ: Tuổi già, sức yếu nhưng nữ ngôn sứ Anna ngày ngày vẫn lên Đền Thờ. Bà không ngừng ăn chay, cầu nguyện, tỏ lòng thờ phượng và kính mến Thiên Chúa. Góa chồng đã lâu, nhưng Bà không tuyệt vọng, trái lại luôn biết cậy trông và nương tựa nơi Chúa. Bởi thế, Chúa đã cho Bà được phúc thấy Hài Nhi Giêsu, Đấng mang lại niềm hy vọng cho Ítraen. Bà liền dâng lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và nói với mọi người về Hài Nhi. Chúng ta hãy noi theo gương của Bà mà sống mến Chúa trên hết mọi sự và rao truyền Danh Chúa cho tất cả mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin Chúa dủ thương ban ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con  biết yêu mến, biết nói với Chúa và nói về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

31.12.2014                                                            Thứ Tư

Th. Silvester I, gh                                                  Ga 1,1-18

”Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1).

Như Mẹ: Ngôi Lời mặc lấy xác phàm là Đức Giêsu Kitô. Người vừa mang bản tính Thiên Chúa, vừa mang bản tính nhân loại. Là Thiên Chúa, Đức Giêsu đến trần gian để cứu vớt nhân loại khỏi bóng đêm tội lỗi, đưa về vương quốc đầy vinh quang và ánh sáng. Là con người, Đức Giêsu đồng hành, cảm thông và sẻ chia với những khổ đau, phiền muộn của phận người. Đức Giêsu trở nên một trung gian duy nhất giữa con người với Thiên Chúa. Chỉ những ai đến với Đức Giêsu, kết hiệp mật thiết với Người mới có thể lên tới Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.    

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Cảm tạ Chúa đã đến trần gian để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa mỗi ngày một hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chỉ bảo, dẫn dắt chúng con đến với Chúa Giêsu Kitô, con của Mẹ.   

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

Hỡi các Kitô hữu,
hãy ý thức về phẩm giá của mình

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng

Anh chị em thân mến, 

Hôm nay, Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng. Chúng ta không được phép buồn khi mừng ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm này phá tan sự sợ hãi trước cái chết và ban cho chúng ta niềm hân hoan được sống đời đời.

Không ai bị gạt ra khỏi niềm hân hoan đó, vì mọi người đều có chung một lý do để vui mừng. Chúa chúng ta là Đấng huỷ diệt tội lỗi và sự chết, vì Người không thấy ai vượt qua được tình trạng này, nên đã đến để giải cứu mọi người. Thánh nhân hãy vui mừng vì ngày khải hoàn đã gần tới. Tội nhân được hân hoan vì được mời gọi đón nhận ơn tha thứ. Người ngoại giáo hãy phấn khởi vì được mời gọi đến hưởng sự sống.  

Thực vậy, khi thời gian tới hồi viên mãn đúng như kế hoạch cao sâu mầu nhiệm của Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người, để con người được giao hoà với Đấng Tạo Hoá; như thế, ma quỷ là kẻ gây ra sự chết, sẽ bị đánh bại do chính bản tính mà nó đã thắng. 

Khi Chúa sinh ra, các thiên thần nhảy mừng và ca hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời; lại loan báo: Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Quả thế, các vị ấy nhìn thấy Giêrusalem thiên quốc được thành hình với đủ dân tộc trần gian. Trước công trình kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa, các thiên thần cao sang còn hân hoan vui mừng, thì loài người hèn hạ phải vui mừng biết bao nhiêu. 

Vì vậy, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần do lòng thương xót vô tận, Thiên Chúa Cha đã yêu mến, đã thương xót chúng ta; dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, để trong Đức Kitô, chúng ta trở nên một tạo vật mới, một công trình mới.  

Bởi thế, chúng ta hãy cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó; khi đã được tham dự vào mầu nhiệm giáng sinh của Đức Kitô, chúng ta hãy từ bỏ lối sống theo xác thịt. Hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của bạn. Giờ đây, bạn đã được thông phần bản tính Thiên Chúa, đừng để mình bị thoái hoá qua việc trở lại với nếp sống bất xứng đã qua. Bạn hãy nhớ ai là đầu của bạn, và bạn là chi thể của thân mình nào. Hãy nhớ rằng bạn được cứu thoát khỏi quyền lực tối tăm, và được đưa vào trong ánh sáng và Nước Thiên Chúa. 

Nhờ bí tích thánh tẩy, bạn đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Bạn đừng xua đuổi vị khách quý trọng như thế do những hành động xấu xa của bạn, đừng để mình lại rơi vào ách nô lệ ma quỷ, vì giá chuộc bạn là chính Máu Đức Kitô.

(Bài đọc 2, Kinh Sách – Lễ Chúa Giáng Sinh).

 

Suy niệm
trước máng cỏ Hài nhi Giêsu

ĐGH Bênêđictô XVI

Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2007 tại Thính Ðường Phaolô VI, ngày thứ Tư 03-01-2007, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã cùng với các tín hữu suy niệm về mầu nhiệm Giáng Sinh. Xin giới thiệu lại bài suy niệm này của Ðức Bênêđitô trong dịp mừng lễ Giáng sinh.

… Khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu đã ban phát dư tràn cho con người những hồng ân, những sự tốt lành, lòng thương xót và tình yêu thương. Như để nói lên tâm tình của con người thuộc mọi thời đại, tông đồ Gioan ghi nhận như sau: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta biết bao: đến độ Người muốn cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Ai dừng lại suy niệm trước Con Thiên Chúa đang yếu ớt nằm nơi máng cỏ, thì không thể không kinh ngạc trước biến cố không thể tin được này trên bình diện nhân loại; không thể không chia sẻ sự ngỡ ngàng và thái độ khiêm nhu từ bỏ của Ðức Nữ Trinh Maria, người đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế, chính do lòng khiêm nhu của Mẹ. Nơi Hài nhi Bêlem, mỗi người đều thấy mình được Thiên Chúa yêu thương cách nhưng không. Trong ánh sáng của Giáng Sinh, lòng tốt lành vô biên của Thiên Chúa được biểu lộ cho mỗi người trong chúng ta. Nơi Chúa Giêsu, Chúa Cha trên trời đã khai mở mối tương quan mới với chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở nên “con cái Ngài trong Người Con ấy”. Với những lời lẽ hết sức sâu xa và phong phú… Thánh Gioan mời gọi chúng ta suy niệm về thực tại này…

Vị tông đồ được Chúa yêu thương này nhấn mạnh rằng chúng ta thật sự là “con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1): chúng ta không chỉ là thụ tạo, nhưng còn là con cái của Thiên Chúa; như thế, Thiên Chúa ở bên chúng ta; như thế, Ngài lôi kéo chúng ta đến với Ngài trong giây phút Ngài nhập thể, trở nên một người trong chúng ta. Vì thế, chúng ta thực sự thuộc về một gia đình có Thiên Chúa là Cha, bởi vì Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã đến dựng lều giữa chúng ta, căn lều là thân xác Ngài, để quy tụ mọi dân nước trong một gia đình duy nhất, gia đình của Thiên Chúa, thực sự thuộc về Thiên Chúa, hiệp nhất trong cùng một dân tộc, một gia đình. Con Thiên Chúa đã đến để mặc khải cho chúng ta dung mạo thật của Chúa Cha. Và giờ đây nếu chúng ta đọc Lời Chúa, thì không còn là một Thực Tại chỉ được biết từ xa nữa. Chúng ta biết được dung mạo của Thiên Chúa: đó là dung mạo của Người Con, Ðấng đã đến để làm cho những thực tại thiên quốc được gần lại chúng ta và gần lại với trần gian hơn. Thánh Gioan ghi nhận: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4,10). Trong ngày lễ Giáng Sinh, khắp thế giới vang lên lời loan báo đơn sơ mà lay động rằng: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. Thánh Gioan nói rằng: “Chúng ta yêu thương, bởi vì chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19). Từ nay, mầu nhiệm này được trao vào tay chúng ta, để nhờ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, cuộc sống chúng ta hướng đến những thực tại trên trời. Có thể nói rằng trong những ngày này chúng ta đang thực tập sống: sống thật sự hướng về Thiên Chúa, qua việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước hết, tin chắc rằng tất cả những điều còn lại sẽ được ban dư đầy cho chúng ta (x. Mt 6,33). Bầu khí thiêng liêng của mùa Giáng Sinh giúp chúng ta luôn ý thức hơn nữa điều ấy.

Tuy nhiên, niềm vui Giáng Sinh không được làm cho chúng ta quên đi mầu nhiệm sự dữ (mysterium iniquitatis), quên đi quyền lực của bóng tối đang cố che mờ vẻ huy hoàng của ánh sáng Thiên Chúa; nhưng thật đáng buồn, mỗi ngày chúng ta đều cảm nghiệm quyền năng này của bóng tối. Trong lời mở đầu của Phúc Âm theo thánh Gioan, –vẫn thường được công bố trong những ngày này– thánh sử Gioan đã viết: “Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt đựợc ánh sáng” (1,5). Ðó là thảm kịch của việc chối từ Chúa Kitô. Đáng tiếc, cũng như trong quá khứ, ngày nay việc chối từ ấy vẫn còn được biểu lộ và diễn tả bằng nhiều cách khác nhau. Thời nay có lẽ những hình thức chối từ Thiên Chúa lại là tinh vi và nguy hiểm hơn cả: từ việc chối từ thẳng thừng đến thái độ lãnh đạm, từ chủ nghĩa vô thần khoa học đến việc trình bày một Chúa Giêsu với dung mạo hiện đại hoặc hậu hiện đại. Một Chúa Giêsu là con người, bị giảm thiểu khác đi để chỉ còn là một con người đơn thuần của thời đại, bị tước bỏ thần tính; hoặc một Chúa Giêsu “được lý tưởng hóa” đến mức đôi khi có vẻ Ngài chỉ là một nhân vật trong chuyện thần tiên.

Nhưng Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đích thực của lịch sử, là Thiên Chúa thật và là người thật, đã không mệt mỏi loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi người, dù biết mình trở thành “dấu chỉ gây mâu thuẫn, ngõ hầu tâm tư thầm kín của nhiều người phải lộ ra”, theo như lời tiên tri của cụ Simêon (x. Lc 2,34-35). Quả thật, chỉ một mình Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ mới có bí quyết thật ban sự sống. Vì thế, Hài Nhi này đòi chúng ta phải đón tiếp Ngài, dành chỗ cho Ngài trong chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong các thành phố và xã hội của chúng ta. Những lời mở đầu Phúc Âm theo Thánh Gioan vang lên trong tâm trí chúng ta: “Những ai đón nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Chúng ta hãy cố gắng có mặt trong số những kẻ đón nhận Ngài. Trước nhan Ngài, không ai được dửng dưng. Cả chúng ta nữa, chúng ta phải luôn xác định lập trường. Vậy chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta tiếp đón Ngài với thái độ nào? Sự đơn sơ của các mục đồng và thái độ tìm kiếm của các đạo sĩ –những người đi tìm các dấu chỉ của Thiên Chúa nhờ ánh sao lạ–, là những trợ giúp cho chúng ta. Thái độ vâng phục của Mẹ Maria và sự khôn ngoan cẩn trọng của Thánh Giuse là những mẫu gương cho chúng ta. Hơn hai ngàn năm lịch sử của Kitô giáo có biết bao mẫu gương của những con người nam nữ, các bạn trẻ và người lớn, các trẻ nhỏ và người cao niên, là những người đã tin vào mầu nhiệm Giáng Sinh, đã mở rộng vòng tay ôm lấy Ðấng Emmanuel để đời sống mình trở nên những ngọn đèn pha chiếu sáng niềm hy vọng. Tình yêu mà Chúa Giêsu đem đến thế gian, khi sinh ra tại Bêlem, liên kết với Ngài tất cả những ai đón nhận Ngài trong một tương quan bền vững của tình bằng hữu và tình huynh đệ. Thánh Gioan Thánh Giá quả quyết: “Từ nay, khi trao ban cho chúng ta mọi sự, Thiên Chúa, tức là Con Thiên Chúa, đã nói lên tất cả mọi sự nơi chính Ngài. Bạn hãy chăm chú nhìn vào một mình Ngài mà thôi… và bạn sẽ tìm gặp được ở nơi đó nhiều hơn những gì bạn cần có và ước mong” (Ðường lên núi Carmêlô, Tập I, thư 22,4-5).

…Chúng ta hãy làm sống lại trong chúng ta mong muốn dấn thân mở rộng lòng trí cho Chúa Kitô, chân thành bày tỏ với Ngài mong muốn sống như những người bạn thực sự của Ngài. Như thế chúng ta sẽ trở thành những cộng tác viên vào chương trình cứu rỗi của Ngài, trở thành chứng nhân cho niềm vui Ngài ban tặng chúng ta, để làm lan toả niềm vui ấy tràn ngập quanh chúng ta. Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Ðấng Emmanuel, Ðấng đã nhận lấy thân xác nghèo hèn và mỏng giòn của chúng ta, để chia sẻ với chúng ta hành trình vất vả của cuộc sống trên trần gian. Nhưng có Chúa Giêsu cùng đi, cuộc hành trình vất vả này sẽ trở thành một hành trình đầy niềm vui…

(Huy Hoàng chuyển ngữ; nguồn: WHĐ)

 

Tín điều
Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sau nhiều thế kỷ học hỏi, nghiên cứu và tranh luận, vấn đề về Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã được Ðức giáo hoàng Piô IX giải quyết khi công bố Tín điều “Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” vào ngày 08.12.1854. Nguyên văn Lời Công Bố như sau:

“Từ giây phút đầu tiên khi tượng thai, do một đặc ân và ưu huệ của Thiên Chúa toàn năng và dựa trên công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Chuộc nhân loại, Ðức Trinh Nữ Maria được gìn giữ khỏi vướng mắc mọi tỳ ố, tội tổ tông truyền”. (Đức giáo hoàng Piô IX, Sắc lệnh Munificentissimus, 08.12.1854).

 

Đức Hồng Y Phêrô

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Chân phước Alan nói rằng có đức hồng y tên là Phêrô kia, mà giáo phận trống ngôi của người là giáo phận thánh Maria-bên-sông-Tibê, một đại thân hữu của thánh Đa Minh và đã học nơi thánh nhân lòng tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi. Kết quả từ lòng yêu mến này là vị hồng y không bao giờ ngừng ngợi khen chúc tụng phép lần hạt và khuyến khích mọi người ngài gặp gắn bó với phép lần hạt này.

Sau này, ngài được sai đi Đất Thánh như một đại biểu của Tòa Thánh với những Kitô hữu đang tham dự cuộc Thánh Chiến. Ngài đã thành công trong việc chinh phục được đạo binh Kitô hữu tin vào quyền phép của Kinh Mân Côi, đến nỗi, họ bắt đầu đọc kinh này, mỗi người cũng như tất cả mọi người, để đánh động ơn trợ giúp của trời cao cho cuộc chiến mà lực lượng của họ thật là đáng thương. Kết quả là chiến thắng đã về tay họ, ba ngàn Kitô hữu chiến thắng 100 ngàn địch quân.

Như chúng ta đã thấy, quỷ ma hằng sợ Kinh Mân Côi khủng khiếp. Thánh Bênađô nói rằng, Lời Chào Thiên Thần đánh đuổi chúng và làm cho hỏa ngục phải náo động.

Chân phước Alan quả quyết đã thấy nhiều người từ bỏ đời sống Kitô hữu, từ bỏ Chúa Giêsu, trao phó hồn xác mình cho ma quỷ, nhưng rồi đã thoát khỏi tay chúng nhờ có lòng sùng kính Kinh Mân Côi.

(Bí Mật Kinh Mân Côi, bông hồng 35.
Bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh).

 

TẬN HIẾN CHO MẸ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, tràn đầy tình yêu mến đối với Thiên Chúa và mọi người, con xin tận hiến toàn thân cho Mẹ. Con xin trao phó cho Mẹ phần rỗi của con. Với ơn phù trợ của Mẹ, ước chi con biết gớm ghét tội lỗi, biết yêu mến Thiên Chúa và người chung quanh, và đạt đến cuộc sống muôn đời với những người con yêu mến. Amen.

LỜI CẢM ƠN

Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam xin chân thành cảm ơn: 1- quý dì Đan Viện Đa Minh và quý thầy Học Viện Đa Minh đã tích cực và âm thầm cộng tác vào việc biên soạn nội san CỨ LÀM THEO này; 2- quý vị cộng tác viên, hội viên và những người thân quen đã tích cực trong việc phổ biến nội san; 3- quý độc giả đã sẵn sàng đón nhận nội san để sử dụng trong việc cầu nguyện riêng tư, hoặc trong gia đình, hoặc trong các hội đoàn, trong những buổi cầu nguyện chung; 4- quý vị ân nhân đã quảng đại đóng góp lời cầu nguyện và tiền của trong việc cổ võ Kinh Mân Côi và rao truyền Lời Chúa… Rất mong quý vị tiếp tục cộng tác, ủng hộ, phổ biến và sử dụng nội san CỨ LÀM THEO để Lời Chúa được vang xa hơn.

Chia sẻ Bài này:
[7] [8] [9]