Mẹ Maria hiền dịu kính yêu

Ước gì tất cả các bà mẹ trên trần gian này đều học được từ Mẹ Maria trong sự hiền diệu, quan tâm và luôn đặt con cái lên hàng đầu trong tất cả mọi sự việc … Nhưng cuộc sống trên trần gian này thì đầy dẫy những bôn ba, vội vã, bon chen và ích kỷ; chỉ luôn nghĩ quyền lợi của mình cùng luôn thích chiều chuộng cái thân xác hay chết lên trên hết. Nên có nhiều bà mẹ đẻ con còn chưa dứt sữa thì mẹ đã phải vội vã đi làm để kiếm sống. Vì cuộc sống và vì sự sinh tồn thì ai cũng phải vậy phải không thưa Mẹ?. Chỉ có Mẹ mới hiểu và thông cảm nỗi niềm cho nhiều phụ nữ phải đối mặt, phải gánh con cái đơn thân một mình … Vì nhẹ dạ, thờ ơ, hiếu kỳ muốn thử cho biết nhưng không ngờ lại dính một sinh linh bé nhỏ muốn ở lại trong dạ mẹ, làm con không cha.
 
Có những bà mẹ mà tuổi đời còn quá non trẻ để mà hiểu được cần phải có sự hy sinh trên con cái của mình ra làm sao? Nên đã bỏ con cái cho người khác trông coi vì họ không học biết và cảm thấy trông coi con cái là điều làm cho họ cảm thấy quá mệt mỏi, mất hết tất cả tự do. Vì chưa từng có kinh nghiệm nuôi con bao giờ từ việc giờ giấc bú mớm cho con, cho đến những khi con cái chúng bị bệnh thường xuyên nhưng vẫn phải có bổn phận trên ông chồng và cả gia đình chồng mà không nhận được sự thông cảm hay giúp đỡ của ai cả.
 
Nuôi con cái mà đủ trách nhiệm cùng bổn phận với chúng thì người mẹ phải ở với chúng 24/24 giờ và hoàn toàn không giống như câu người xưa nói là “Trời sanh voi, sanh cỏ” Thưa hỏng dám nghĩ vậy đâu vì con cái chúng quý hơn vàng, hơn loài thú gấp bội lần chứ, sao lại có thể so sánh với chúng con cái như thế được nhỉ. Còn chuyện chăn gối vợ chồng từ thời xưa người ta cũng đã học được những ngày kiêng cữ trong tháng rất là tự nhiên mà người đàn ông có trách nhiệm thì phải biết tôn trọng vợ mình mà tránh cho xa …
 
Lạy Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con trên khắp thế trần, chỉ có Mẹ mới có thể cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con được an toàn, cả hồn lẫn xác. Nếu không thì chắc chẳng còn ai có thể đứng vững trước Tôn Nhan Thiên Chúa ở ngày sau hết được Mẹ ạ. Vì những tội lỗi xấu xa chồng chất trên tuổi đời (càng già càng nhiều tội) mà chúng con đã phạm luôn làm mất lòng Chúa và buồn lòng Người; rất tội lỗi và rất đáng bị Chúa quẳng xuống Hỏa Ngục đời đời. Nhưng nếu thế thì Thiên Đàng đâu có bao nhiêu người được lên trên đó?.
 
Nhưng Mẹ Maria luôn có cách để mang chúng con trở về trước khi quá trễ vì thật ai sống chểnh mảng, bất cần, không tin vào sự sống ở đời sau, cứ mải tích cóp chất cho đầy vào kho lẫm mà không lo linh hồn của mình thì sẽ bị quỷ dữ lấy mất ở lúc không ai có thể ngờ … Vì ngày giờ Chúa gọi ra khỏi đời này thì chẳng ai có thể biết trước cho được. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
20 tháng 5, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts