THƠ: KÍNH CHÀO MẸ THÁNG NĂM

Kính chào Mẹ Maria !

Mẹ là Ngôi Sao Biển thật đẹp xinh !

Lấp lánh muôn sắc màu trên đại dương

Tình thương cao cả phi thường

Mẹ cầu cùng Chúa khỏi nhiễu nhương

Phong ba trần thế phải nhường đường

Lòng Từ Mẫu đẹp hơn ánh dương chiếu

Kính chào Mẹ, người Nữ Tỳ đầy ân sủng

Khắp muôn phương ca ngợi Mẹ khôn cùng

Kính chào Mẹ , Nữ Vương đẹp lạ lùng

Người Nữ thánh thiện pha lê nhường bước

Người Nữ Thánh Thể là : “Mẹ Mặt Trời”

Soi chiếu gian trần cảnh đơn côi

Mẹ đầy ơn phúc, vì sinh ra Mặt Trời Công Chính

Là GIÊ-SU phúc cả bởi lòng Bà

Lòng trí con khấp khởi chúc ngợi Bà

Ma-ri-a, ôi Mẹ thật là đầy diễm phúc !

Đức khiết trinh vâng phục đời đời

Mẹ sáng trong ngọc thể rạng ngời

Ôi, MA-RI-A, Mẹ là Ngôi Sao Bắc Đẩu

Là Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua

Khoác xiêm y tựa vầng trăng nguyệt sáng

Mẹ là tòa lâu đài Thiên Quốc

Là cửa Thiên Đàng cho mọi chúng sinh

Mừng kính Mẹ ngày mười ba linh hiển

Trên cây Sồi Fa-ti-ma Mẹ hiện đến

Vầng hào quang, Mẹ hứa “Mặt Trời quay”

Ôi, linh hiển thay, muôn đời xin ghi nhớ

Mẹ đầy ân sủng , satan khiếp sợ

Ôi, Nữ Trinh Vương, xin chúc ngợi Bà

Người Tỳ Nữ thật là Thánh sủng

Tháng Năm về xin dâng lời chúc tụng

Người Mẹ Thiên Đàng,

Người Nữ Thánh Thể  huy hoàng./. Amen

 

13/05/2023

Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts