Chùm Thơ Đường – Chuỗi Mân Côi

Mân Côi Chuỗi Thánh gẫm từng lời

Đẹp dạ Chúa Trời , Đấng Tác Tạo

Tha thứ tội khiên, người lỗi phạm

Ban muôn ân sủng xuống nhân gian

Lời Kinh thấm đượm muôn ân phúc

Qua Đấng Trung Gian là Đức Bà

Đẹp thay Kinh Ấy , Lời Thiên Chúa

Cuốn sách Tin Mừng thật chẳng sai

 

Lời Chúa hiện lên từng Mối gẫm

Nhắc ta tiến bước một hành trình

Đồng hành có Mẹ , ta an bước

Có Mẹ bên mình , ta vững tâm

Về bến Nước Trời, thật nhẹ tênh

Nhờ Kinh lần chuỗi , ta siêng năng

Nhớ Lời Mẹ dạy , ta yêu mến

Lần Chuỗi Mân Côi, “một bước đường”

 

Đồng hành có Mẹ , xin đừng quên

Phép lạ nơi ấy, đừng lãng xao

Phó thác, cậy trông thật hết lòng

Mân côi Chuỗi Thánh giúp nâng bước

Từng giây bên Mẹ , ta thong dong

Mừng Kính sủng ân, ở với Mẹ

Là Đấng Trung Gian , thật bởi Trời

Mẹ ơi ! Xin giúp con bền chí

 

Kính Mừng Maria, đầy ơn phước !

Vì Mẹ được Thiên Chúa ở cùng

Phúc “lạ” chính điều cao cả ấy

Giêsu, chí Thánh ngự lòng Bà

Kính Mừng ân phúc mãi vang xa

Chúc tụng  Chúa Trời, Đấng sủng ái

Tỳ Nữ mọn hèn , đỗi tự khiêm

Ngợi khen Thiên Chúa, Đấng  Kỳ Công  ./. Amen

 

 Mừng Kính Tháng Mân Côi 2018

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts