KẾT THÚC THÁNG 10 HOA MÂN CÔI

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin chào Mẹ!
Chào Mẹ tháng 10 đã kết thúc
Nhưng ai nào cấm được chúng con
Không được tiếp tục dâng kinh cầu nguyện
Cho người còn sống cùng người đã qua đời
Cầu cho Giáo Hội Mẹ là thành trì
Luôn vững chắc và bền bỉ.
 
 
Vì chưng chúng con hiểu rất rõ
Mẹ rất thỏa lòng khi chúng con dâng kinh
Khi chúng con biết Mẹ nghe thấu
Lời kinh nguyện khẩn thiết cầu xin cho:
Dịch Covid được nhanh chóng chấm dứt
Thế giới có tự do, có hòa bình
Có công lý, có công bằng trong xã hội.
 
 
Có chia sẻ, có yêu thương
Có tha thứ để được Thiên Chúa tha thứ
Có yêu thương để được
Thiên Chúa yêu thương
Có khiêm nhường để được Chúa thương
Ban cho Bình An của Chúa
Là điều thiết yếu và quan trọng nhất
Cho hết thảy con cái của Người.
 
 
Mà chẳng phải ai cũng có được đâu
Là vì chúng con luôn để
Cho sự phù phiếm thế gian lấn chiếm
Chiếm trọn tâm hồn cả thể xác
Làm bẩn, làm ô uế cả linh hồn
Thật uổng công Thiên Chúa đã thương,
Đã tác thành.
 
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Mân Côi!
Chúng con biết thân phận chẳng xứng đáng
Dám đứng thẳng lưng trước Nhan Thiên Chúa
Rất bất xứng bởi tội lỗi ngập đầu
Kiêu ngạo thật đáng ghét, đáng khinh
Như ông Phariseu ngẩng cao đầu thưa Chúa
Khoe rằng ông người tốt lành
Xứng đáng được Thiên Chúa trả công
Mà Không như ông thu thuế tội lỗi kia.
 
 
Xin Mẹ Maria, Mẹ Mân Côi yêu dấu!
Dạy chúng con luôn sống trong khiêm nhường
Chấp nhận, chịu đựng và vác Thập Giá đời mình
Không than thở, không kêu ca
Giống như gương ông Gióp ngày xưa ấy
Để cuối đời được Thiên Chúa Cứu Độ
Và xót thương. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 10, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts