SỨ ĐIỆP MÂN CÔI – TÍNH HIỆP HÀNH

Tháng Mân Côi, ôi Tháng Mười !

Mười ba lần sáu Mẹ hứa hiện ra

Fatima lần cuối thật là huyền linh

Tâm tình ba trẻ thiết tha

Vẫn trung lời Mẹ vượt qua ” bão bùng ”

 

Cây Sồi như Mẹ đã từng

Uy nghi sáng chói tỏ  liền Trinh Nhan

Hàng vạn người, chẳng ai thấy rõ ràng

Nhưng, ba trẻ được chiêm ngưỡng vinh quang bởi Trời

Lần thứ sáu, lần cuối thôi !

 

Mẹ vẫn nhắc nhớ  : “ĐỀN BỒI MẪU TÂM,

ĂN NĂN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI”

Ba phương thức ấy

Sẽ xin nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa

 

Lời Mẹ nhắc nhớ rõ ràng

Nước Nga trở lại, vì thực thi “LỜI MẸ”

Mệnh Lệnh FA-TI-MA được nhắc ra

Được truyền bá, được thực thi nhiều lần

Đó là :” SỨ ĐIỆP FATIMA”

 

SỨ ĐIỆP FATIMA , một Sứ Điệp còn nguyên

Một Sứ Điệp tinh tuyền

Một Sứ Điệp thiêng liêng

Một Sứ Điệp siêu nhiên

Từ một Đấng Tinh Tuyền, đó là Đức Trinh Nữ Maria

 

Mười Ba Tháng Mười, Lời nhắc nhớ

Lần Hạt Mân Côi, xin chớ quên

Lời Mẹ truyền cho con cái

Phương Linh Dược mãi trung thành

Cả thế giới mãi ghi nhớ

 

THƠ MỪNG KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ FATIMA LẦN VI  1917/ 13/10 – 2023

LẠY NỮ VƯƠNG TRUYỀN PHÉP RẤT THÁNH MÂN CÔI, XIN CẦU CHO CHÚNG CON.

13/10/2023

P.A. TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts