THƠ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LA-VANG –THÁNG MÂN CÔI 2020

Mẹ ơi , con đến la-vang !

Giữa mùa cô-vid nắng vàng buồn thiu

Tin rằng, Mẹ vẫn thương yêu !

Dù cho đại dịch “Tin –Yêu” vững vàng

“Tin – Yêu” hai chữ huy hoàng

Vẫn tin có Mẹ dẫn đàng “Tin –Yêu”

“Tin –Yêu” hai chữ sớm chiều

Vẫn tin có Mẹ dắt dìu con thơ

Con thơ Đất Việt dại khờ

Xin Mẹ chỉ giúp đặng thờ Chúa Thiên

Lời truyền Chuỗi Thánh linh thiêng

Xin Mẹ che chở bình yên Nước Nhà

Mân Côi xin “tưởng” đến Bà

Nhờ Mẹ hộ độ thật là tri ân

Tri ân hai chữ ân cần

Ơn Mẹ Cứu Giúp nhiều lần đau thương !

Tháng Mười năm ấy nhớ thương

Cùng cầu khấn Mẹ soi đường dẫn đưa

Tháng Mười năm nay thật buồn !

Lễ lớn chẳng đặng khai trương Thánh Đường

Khánh thành hai chữ ”vấn vương”

Bởi dịch Cô-vid “cản đường” chẳng tha

Nhưng , tin Mẹ vẫn thiết tha !

Nhìn xuống con cái thật là thương yêu !

Yêu Mẹ, Mẹ Chúa cao siêu

Bởi lòng Từ Mẫu sớm chiều trung trinh

Yêu Mẹ, Mẹ Chúa cao minh

Cầu bàu, hộ độ sinh linh cậy nhờ

Yêu Mẹ, Mẹ Chúa con thờ

Cùng “Tin” phó thác đơn sơ tín thành

Mân Côi Chuỗi Thánh vang danh

Cùng bước theo Mẹ, tay lần Mân Côi

Mẹ ơi, Mẹ Chúa Đất Trời !

Xin Mẹ bầu cử đời đời trung trinh

Mẹ ơi, xin Mẹ đừng quên

Tháng Mười con đến xin ơn an bình

Dẫu cho thế giới điêu linh

Nhưng, vẫn có Mẹ trung trinh ngự tòa

Mân Côi Chuỗi Thánh “vàng kho”

Mẹ thương phân phát hết cho mọi người

Tháng Mười kính Mẹ thắm tươi !

Mân Côi, con vẫn tay lần thiết tha

Tháng Mười viếng Mẹ la-vang

Ngước nhìn lên Mẹ tầng Trời hồng ân

Hồng ân hai chữ ân cần

Khấn cầu cùng Mẹ muôn lần “Thương –Yêu”

Mẹ ơi, con chẳng xin nhiều

Xin cho Nước Việt mến yêu hòa bình

Con dân thờ Chúa trung trinh

Chỉ duy Một Chúa thắm tình Trời cao

Mẹ ơi, con muốn “làm sao” ?

Làm sao, con muốn “làm sao” bây giờ

Con dân của Mẹ thờ ơ

Mân Côi Chuỗi Thánh xin nhờ Mẹ thôi !

Mân Côi “bửu bối” rạng ngời !

Mẹ thương truyền dẫn hết lời nhắn ban

Mân Côi Chuỗi ngọc kinh vàng

Mẹ thương dẫn lối Thiên Đàng không xa

Cầu xin cùng với Đức Bà

Tháng Mười lần Hạt thật thà chẳng sai

Nguyện cầu Mẹ Chúa Ngôi Hai

Con xin Lần Hạt chẳng sai bao giờ

Đến giờ lâm tử “nhuốc nhơ”

Xin Chúa xóa hết những giờ tội khiên

Trước tòa vinh hiển siêu nhiên

Mẹ thương che chở bình yên trọn đời

Mai sau trên bến Nước Trời

Cùng Mẹ vui hưởng ân Trời tối cao

Tháng Mười con đến La-vang

Dẫu cho nắng nhạt, mưa tàn buồn thiu

Nhưng, “Tin” có Mẹ sớm chiều

Cùng bước theo Mẹ” Tin –Yêu” Chúa Trời./. Amen

 

La-vang,

Tháng Mân Côi 2020

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts