CẦU XIN VỚI ĐỨC MARIA MẸ CHÚA

Lạy Mẹ Maria Mẹ Đức Chúa!
Chúng con sao thấy mình thật nhỏ bé
Thật yếu đuối, thật vô dụng
Kêu ca, ta thán là giỏi bậc nhất
Kiểm điểm lại chính mình
Thì thấy chẳng được tích sự gì …
 
**
Lạy Mẹ Maria Mẹ Đức Chúa!
Nhìn sự đời và mọi sự xẩy ra chung quanh
Ngày qua ngày mà thấy bất lực
Bất lực với chính mình
Với cả gia đình và cả với anh chị em
Chỉ giỏi sinh sự, giỏi kiếm chuyện
Làm cho gia đình mất dần hạnh phúc.
 
**
Ước gì chúng con có được đức tánh
Của gia đình Thánh Gia thì hay biết mấy
Làm chồng làm cha vuông tròn trách nhiệm
Làm vợ làm mẹ ngoài trách nhiệm ra
Cần phải biết cam phận, biết chấp nhận
Trong khả năng Chúa ban cho
Để người chồng, người vợ biết đâu là đủ
Quan trọng hơn cả là biết dạy dỗ con cái
Nên người hữu dụng.
 
**
Bởi con cái là quà đặc biệt Chúa Trời ban
Dù khỏe mạnh hay bệnh tật đau yếu
Phải yêu thương trân quý chớ nó có biết gì
Nó cũng chẳng có xin cho được chào đời
Mà càng không muốn bị vào gia đình nghèo khổ
Thế thì làm cha làm mẹ cần có thái độ ra sao?
Hay hỏi ông Trời chúng con tôi tình gì?.
 
**
Lạy Mẹ Maria Mẹ Đức Chúa!
Phải chăng trần gian đầy dẫy người tội lỗi
Đầy dẫy người từ chối Thiên Chúa
Vì chúng con sợ nhận biết Thiên Chúa là kể như
Đời tàn từ đây …
Vì không thể sống mà thiếu gian xảo, mánh mung
Không thể làm giàu, không thể đào mỏ
Chỉ mong gom cho đầy kho tàng thì đời mới vui.
 
**
Nhưng có ai đâu ngờ kho tàng ấy thuộc về quỷ dữ
Chúng biến chúng con thành nô lệ
Thành ra con nghiện để dễ sai bảo
Thỉnh thoảng chúng thí cho một chút thỏa mãn
Rồi không bao lâu đến một ngày thân xác bệ rạc
Thì chúng đem bỏ ngoài cho chết
Còn linh hồn người thì chúng lấy tự lâu rồi.
 
**
Lạy Mẹ Maria Mẹ Đức Chúa!
Ngẫm nghĩ mà thấy run rẩy Sợ
Sợ đến một ngày cái chết bất ngờ đến
Thì linh hồn chúng con sẽ đi về đâu?
Về thế giới xa nào không ai thừa nhận?
Vô cùng đơn độc, vô cùng kinh hãi
Nhưng giờ thì chúng con đâu ai nghĩ đến
Vì còn mê mải đắp xây
Lấy của người làm của mình.
 
**
Xin Mẹ Maria giúp chúng con được trở về
Trở về cùng Chúa, Chúa ơi!
Cho những người tuổi đời gần xế bóng
Cho những người lòng tham không đáy
Cho những người đang đi sai đường, lạc hướng
Biết trở về đường lối ngay thẳng
Chính trực và biết kính sợ một Thiên Chúa
Vô cùng quyền năng
Đấng có thể xóa trắng tội cho chúng con
Hay quẳng chúng con xuống hỏa ngục
Không có ngày ra. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 8, 2020
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts