Đức Maria, Người Mẹ Tâm Linh

          Hiện đang có chủ trương …xét lại vai trò của Đức Maria trong công cuộc Cứu Độ của Đức Ki Tô “ Người ta ghi nhận việc dấy lên của một tâm thức chống lại ảnh hưởng, tìm cách hãm lại lòng sốt sắng truyền thống và chủ trương hăng say của Dân Ki Tô  đối  với con người của Mẹ Maria. Nó khởi hành từ ghi nhận rằng việc sùng  kính Đức Mẹ ngày càng có cái hình thức thái quá và sai lạc đáng gây lo ngại. Mục tiêu của cuộc khủng hoảng được tạo ra này có tính cách tích cực. Đó là bảo đảm quyền tối thượng tuyệt đối của Chúa Ki Tô trong lòng  tin và việc phụng tự của cộng  đoàn  Ki Tô và trả lại cho Đức Maria chỗ đứng chính xác của Người trong lịch sử cứu độ là việc hoàn toàn tùng phục Con Mẹ trong lãnh vực mầu nhiệm của Giáo Hội. Qua đó người ta muốn  tránh nguy cơ việc  sung kính Đức Mẹ rơi vào một hình thức duy tâm tình hay việc tìm kiếm vô thức một loại bù trừ trong các trường hợp bị tước đoạt tình cảm” ( Nguồn Danchuausa.Net. Linh Tiến Khải – Lịch sử lòng tôn sung Mẹ Maria ).

          Nói  chỗ đứng chính xác của Đức Maria trong lịch sử cứu độ là phải  hoàn toàn tùng phục Con Mẹ là không đúng. Tại sao ?  Bởi vì theo thần học thì Con Mẹ ở đây chính là Đấng Thiên Chúa Tạo Hóa ( Chris Logos ) mà một khi Chúa Giê Su là Đấng Tạo Hóa  thì việc Đức Mẹ phải hoàn toàn tùng phục  là lẽ đương nhiên.

          Chúa Giê Su không phải là Đấng Tạo Hóa, đó chỉ là  một quan niệm  thần học và khi đã…vướng vào quan niêm sai lầm đó  thì người ta không bao giờ có thể nhận ra vai trò Làm Mẹ của Đức Maria trong  Công Cuộc Cứu Độ. Để nhận biết  điều này chúng ta không thể không lien hệ đến vấn đề  Bản Tính  Thiên Chúa một đề tài…hóc búa  mà cho đến nay thần học vẫn chưa  thể  giải quyết.

          Từ lâu giáo lý Công giáo vẫn dạy cho biết Chúa Giê Su có hai bản tính. Một là bản tính Thiên Chúa và hai là bản tính loài người. Nói Chúa Giê Su có hai bản tính điều ấy cho thấy chỉ Chúa Giê Su mới có bản tính Thiên Chúa còn con  người thì không.

          Thật sự thì  con người có bản tính Thiên Chúa hay không ? Xin thưa rằng …có chứ sao lại không ?Bản tính ấy đã được Kinh Thánh xác nhận cách rõ ràng như thế này: Thiên Chúa phán: Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Ta, giống như Ta” ( St 1, 26 ).

          Được dựng nên là Hình Ảnh Thiên Chúa tức có nghĩa hết thảy chúng ta đều là  Con Thiên Chúa. Mặc dầu mang bản tính Con Thiên Chúa  nhưng do bởi Tội Nguyên Tổ  thế nên chúng ta đã  Quên mất phẩm giá vô cùng cao quý  ấy. Đức Ki Tô đến để mạc khải về Đấng Cha  có nghĩa Ngài muốn nhắc nhở  cho chúng ta hết thảy đều là Con Thiên Chúa giống như Ngài không khác một mảy may.

          Nếu đã là Con Thiên Chúa giống như Chúa Giê Su thì chúng ta cũng phải là con được sinh ra cùng một bà mẹ là  Đức Maria “ Vậy nên Đức Nữ Đồng Trinh đã không chỉ  sinh ra nhân tính Chúa Giê Su mà sinh ra chính Chúa Giê Su Ki Tô vừa là người vừa là Chúa. Cũng một trật  khi Đức Mẹ sinh ra Chúa Giê Su là  Đấng chịu xức dầu thì Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giê Su là Đấng Cứu Thế. Người không thể  sinh ra một Chúa Giê Su  mà Đấng ấy không đồng thời, không tất nhiên là anh ta là đầu  của Thân Thể mà ta là chân tay. Vậy nên trong Chúa Ki Tô mà Đức Mẹ sinh ra đã gồm có cả ta. Ta đã là một phần của  Đấng Ki Tô ấy. Sự sống Người đã lưu thông trong ta. Như thế Đức Mẹ là Mẹ ta” ( Lm Joseph Schrijvers – CSsR – Mẹ Tôi ).

          Đức Maria khi nhận lời cưu mang Chúa Giê Su thì đồng một trật cũng nhận lời cưu mang chúng ta trong dạ trinh trong của Người. Nếu Đức Maria chỉ sinh ra có một mình Chúa Giê Su mà không sinh ra chúng ta những Ki Tô Hữu tương lai thì Chúa Giê Su không phải là Đấng Cứu Thế. Nói một cách khác mục đích  của việc Chúa sinh ra là để qua Đức Maria sinh ra các Ki Tô khác ( Alter Christus ).

          Mặt khác việc hạ sinh các Ki Tô khác không chỉ xảy đến có một lần mà có thể nói  nó diễn ra trong suốt cuộc đời từ khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội cho đến khi lìa đời. Cho dù đã được Đức Maria cưu mang ngay từ khi Người nói tiếng Xin Vâng với sứ thần Gabriel. Thế nhưng chúng ta cần phải được sinh ra và lớn lên trong Ơn Thánh của các Bí Tích.

          Sự hiện diện của Đức Mẹ nơi các Bí Tích là điều kiện không thể thiếu để  cho ta có thể lãnh nhận. Không có  Đức Mẹ thì không ai có thể giục lòng ăn năn sám hối tội lỗi hầu đến  với Bí Tích Hòa Giải. Lại nữa không ai có thể xứng đáng  Rước Mình Máu Thánh Chúa  vào lòng như của ăn đàng nếu không có Đức Mẹ  tiến dẫn.

          Tại sao vai trò của Đức Mẹ lại thiết yếu đối với việc nhận lãnh các Bí Tích ?  Câu trả lời chỉ có thể là vì Thiên Chúa quan phòng …muốn như vậy. Hãy quan sát trong thiên nhiên vũ trụ sẽ thấy để cho một mầm sự sống nào đó chẳng những được sinh ra mà còn phải tồn tại thì luôn luôn cần có một người mẹ dù dưới bất kỳ hình thái nào: Thiên nhiên hay sinh vật.

          Một hạt giống được gieo vào lòng đất cho đến khi nó nảy mầm mọc lên thành một cái cây non thì nó cần phải có biết bao điều kiện nào là độ ẩm, không khí, ánh sáng v.v…Kể cả không bị các loại côn trùng xâm hại….

          Để cho một cái hạt giống có thể nảy mầm mọc lên thành cây như vậy con phải có nhiều điều kiện như thế huống chi chúng ta được dựng nên là Hình Ảnh là Con Thiên Chúa  mà lại không cần có Đức Maria là Mẹ để sinh ra và làm cho lớn lên thành những Ki Tô khác hay sao ?

          Đức Maria quả thật là Mẹ thế nhưng con người ngày nay lại không nhận biết để rồi ngày càng xa lạc khỏi con đường  sự sáng Chúa Ki Tô “ Ta là sự sáng đến với thế gian. Hầu hễ ai tin Ta thì chẳng cứ ở trong tối tăm” ( Ga 12, 46 ).

          Tin theo Chúa sẽ đi trong ánh sáng. Thế nhưng chúng ta làm sao có thể tin theo Ngài nếu không  được sinh ra bởi Người Mẹ tâm linh là Đức Maria ?

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts