Đức Mẹ là Hoa Hồng Mầu Nhiệm

Ôi, kính mừng Mẹ ,

Đấng Vô Nhiễm Tội Truyền

Đấng hiển nhiên Từ Mẫu

Lời Mẹ truyền năm ấy

Cho thánh nữ Bêt-na

Sự hiển nhiên diệu kỳ

Giòng nước mát chảy đi

Sẽ cứu chữa, loài người

Đến nơi Mẹ ngự xuống

Mọi tật bệnh xác,hồn

Mẹ nhắn nhủ ôn tồn

Suốt hơn thế kỷ rưỡi

Giòng suối thiêng Lộ-đức

Như ân tình năm nào

Mẹ thương đã ban tặng

Sự trinh khiết diệu hiền

Bởi Trái Tim Từ Mẫu

Mẹ như Mẹ yêu dấu !

Tỏa xuống nơi lầm than

Giòng nước thiêng chứa chan

Hằng ngày vẫn róch rách

Mẹ thương đã ngự xuống

Trên thế nhân tội khiên

Ôi, “Hoa Hồng Thánh Thiêng”

Lời Hội Thánh kêu cầu

Từ nơi chốn thẳm sâu

Trong huyền siêu linh thánh

Hoa Hồng trước nhan thánh

Mẹ vẫn khấng lời cầu

Từng cánh Hồng tuôn rơi

Như đáp lời của Mẹ

Ôi, kính nhớ ngày Lộ -đức

Ngày Mẹ đã hiện ra

Để xoa bao nỗi khốn

Nay Mẹ vẫn từ tốn

Trong khiêm tốn bởi Trời

Dáng Mẹ thật uy nghi

Trinh khiết và từ ái

Như máng thông ơn Chúa

Qua từng mỗi cánh Hồng

Tuôn xuống trên đàn con

Ôi, cúi lạy Mẹ Lộ-đức

Xin Mẹ đừng khước từ

Bao tâm hồn đau đớn !

Bao thân xác hao gầy !

Bao con người mòn mỏi !

Cùng hướng lòng lên Mẹ

Ôi, “Rất Thánh Hoa Hồng “./. Amen

 

11/02/2020 Kính nhớ ngày Lộ-đức

Chia sẻ Bài này:

Related posts