Đức Mẹ Tà – pao Lục Thập Niên

          Thưa quý vị, thưa các bạn,nhân kỷ niệm Năm Thánh Đức Mẹ Tà-pao 60 năm, sắp bế mạc (13/12/2019). Có một điều mà không phải ai cũng biết đó là : Tuy Thánh Tượng Đức Mẹ Tà-pao đã hiện diện tại núi rừng cheo leo, heo hút, xa xôi, hẻo lánh, nhưng Mẹ đã hiện diện tại Tà-pao được 60 năm, từ năm 1959, đồng thời với Thánh Tượng ”Đức Mẹ Hòa Bình “, tại Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, nhân dip Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc 1959. Như vậy, tuy hiện diện nơi xa xôi, nhưng , Mẹ Tà-pao đã có tuổi đời được 60, vì thế, Giáo Phận Phan Thiết đã xin mở Năm Thánh Đức Mẹ Tà-pao trong năm 2019 và được bế mạc vào ngày 13/12/2019.(Tà-pao: Giấc mơ đẹp).

          Vì thế, cùng với mọi người mến mộ Đức Mẹ Tà-pao, xin hướng lòng lên Mẹ Rất Thánh để cùng hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ca ngợi Mẹ, và hiệp cùng Mẹ dâng lời chúc khen lên Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã ban cho Mẹ biết bao đặc ân, nhất là Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Kính chào bà, Đấng Vô Nhiễm !

Lòng từ ái , Mẹ được kêu mời

Từ thọ tạo, Mẹ được Đấng Toàn Năng

Cất nhắc lên thành “Thánh Mẫu”

Ôi, tuyệt diệu thay ! Mẹ là ngai tòa Thiên Chúa

Đấng tinh tuyền, đẹp dạ Chúa Trời cao

Cúi lạy Bà, như Ngôi Sao Bắc Đẩu

Giữa biển nhân gian, chốn lụy trần

Danh Thánh Mẹ, như Nữ Hoàng thánh khiết

Bỗng vang lên như cung nhạc hoàng triều

Khi sứ thần Ga-bri-el cất tiếng chào :

Ôi, trọng kính Bà :” MARIA”

“Đức Chúa ở cùng Bà”

“Bà có phúc hơn muôn muôn người phụ nữ”

“ và GIÊSU, Con lòng Bà gồm phúc lạ”

Và từ đó, giây phút thật cực lạ !

Mẹ thánh khiết, được Thiên Chúa ở cùng

Trong Thánh Sủng, Mẹ no đầy ân phúc

Thần Trí Mẹ ngập nỗi vui mừng

Linh Hồn Mẹ tràn ngập tiếng ngợi khen

Mangificat, tung hô Ngài muôn thuở

Nhờ Fiat, tiếng xin vâng Mẹ cất lời

Cả nhân loại vũ trụ còn mê đắm

Bỗng trở mình đón nhận ơn “ Cứu Sinh”

Nhờ Mẹ đó, Mẹ cất lời “ Xin Vâng”

Ơn Cứu Độ phát sinh ngay tức khắc

Từ muôn phương, muôn nước,

 Xin ngợi khen Thiên Chúa nhân từ

Lượng từ ái, Ngài ban trên thế giới

Cứu nhân gian thoát khỏi lưới satan

Và GIÊSU, Cứu Chúa của nhân gian

Cung chúc Mẹ, người Nữ Thiên Đàng ái tuất

Mẹ xin vâng, để con cái được hồi sinh

Xin cung chúc Mẹ rạng ngời trong thánh khiết

Tỏa hào quang rạng rỡ khắp tứ phương

Tung bay tà áo Mẹ , đẹp như mơ trong biển thế

Tung bay tà áo Mẹ, che chở đoàn con cái

Để hiển nhiên giấc mơ đẹp Tà-pao

Ave Maria ./. Amen

Kính Dâng Mẹ như quà mừng Lễ trọng Mẹ Vô NHiễm Nguyên Tội.

13/12/2019

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts