Thơ Kính Mừng Đức Mẹ Lộ-Đức

ĐỨC MẸ LỘ- ĐỨC cũng là ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hằng năm cứ đến ngày 11/02, toàn thể con cái Đức Mẹ khắp nơi trên thế giới đều hướng lòng lên Mẹ Lộ Đức, tại Nước pháp, nơi có hang đá Đức Mẹ, đã được chính đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra với một thiếu nữ nhà quê, tên là Bethnades Sourbirou, 14 tuổi, sau nầy là nữ tu Bethnades, hiện nay, được ơn “nhục thân bất hoại”.

Đức Mẹ Lộ -Đức là một sự kiện nhắc nhớ Đức Mẹ đã hiện ra tại địa danh đó, không phải là tín điều, vậy, Tín Điều, Tước Hiệu “ĐỨC MẸ VÔ NGUYỄN NGUYÊN TỘI” mới chính là tín điều trọng đại, qua Lộ -Đức, Đức Mẹ nhắn nhủ con cái loài người biết đến tín điều quan trọng mà Thiên Chúa ân ban cho Mẹ, đồng thời Mẹ rất muốn con cái tôn sùng Thánh Tước nầy.

Nhắc đến Lộ – Đức là nhắc đến Lòng Thương Xót nhãn tiền trong suốt 163 năm, kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ -Đức, sau bốn năm Đức Thánh Cha Pio IX, tuyên tín Tín Điều “Đức Maria vô nhiễm nguyên tội”.

Từ đó, Lộ- Đức là nơi “Trung Tâm Thánh Mẫu của bệnh  nhân”, một nơi mà khi được nhắc đến hai chữ Lộ -Đức, lập tức người ta nhớ đến nơi Đức Mẹ chữa lành bệnh nhân. Phép lạ tại Lộ- Đức, được y khoa chứng nhận là vô số, không thể tính được. Từ ngày, Lộ -Đức được Đức Mẹ hiển hiện, nhiều nơi trên thế giới,trong đó, có Việt Nam, đã tái hiện cảnh hang đá Đức Mẹ Lộ- Đức , như một biểu tượng của lòng tôn kính và tri ân, đồng thời khao khát ơn chữa lành bệnh tật xác hồn, qua lời trung gian chuyển cầu của Mẹ.

Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong Mùa Thường Niên thứ nhất, trước Mùa Chay, tại Việt Nam, đang chuẩn bị chào đón một Mùa Xuân mới, gặp ngay cơn dịch covid 19, mọi sinh hoạt phụng vụ đều ngưng trệ. Theo lịch phụng vụ, trong suốt hai tuần lễ, Hội Thánh cho chúng ta suy niệm về Sứ Vụ Rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su, đồng thời Người cũng chữa bệnh thể xác và tinh thần. Với tâm tình của phụng vụ theo Tin Mừng và Lễ Đức Mẹ Lộ -Đức chho chúng ta một sự cậy trông, niềm xác tín và phó thác, chúng ta hãy chạy đến bên Mẹ Lộ – Đức để nhờ Mẹ đến với Chúa, chúng ta có Thiên Chúa, mọi sự dữ sẽ được đẩy lùi.

Vậy có thơ rằng:

Đức Mẹ Lộ – Đức linh thiêng

Từ khắp mọi miền trên chốn trần gian

Hướng lòng lên Mẹ Thiên Đàng

Nhờ Mẹ che chở thế gian tật nguyền

Tật thân xác, bệnh linh hồn

Xin Mẹ cứu chữa như ơn đã làm

Cơn dịch covid tràn lan

Như một dấu chứng thanh lọc thế gian

Như một hoạt động satn xin làm

Bao nhiêu thân thể suy tàn,

Bao nhiêu gia cảnh phải mang thảm sầu

Xin Mẹ che chở cầu bàu

Xin Mẹ hộ độ ơn sâu nơi Bà

Xin Mẹ can gián xin tha

Xin Mẹ can thiệp Chúa Cha nhân từ

Mẹ là Diễm Phúc Chúa Trời

Mẹ là Hoa đẹp muôn đời suy tôn

Mẹ là Vô Nhiễm Tội Truyền

Mẹ là Tỳ Nữ đẹp hơn muôn loài

Mẹ là Đấng đã vâng Lời

Mẹ là người Mẹ Con Người Ngôi Hai

Mẹ là Mẹ Chúa Quản Cai

Mẹ là Mẹ Chúa trọn đời Đồng Trinh

Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đình

Mẹ là Sao Mai rực sáng trần gian muôn đời

Mẹ soi cho cả đất trời

Xin Mẹ thu lại “con toi cô-rô-na”

Nguyện trước hang đá Đức Bà

Xin cho thế giới thật là bình an

Nhưng, xin Ý Chúa sáng Danh

Ơn Mẹ biết được Ý lành Trời cao

Xin Mẹ che chở đầu trào

Thế gian thoát khỏi hiểm họa satan

Đức Mẹ Lộ- Đức hiển linh

Con xin dâng lên Mẹ cơn dịch trần gian

Thánh Tước VÔ NHIỄM cao sang

Mẹ thu cơn dịch nhờ làn “TRINH TRONG”

“Ơn VÔ NHIỄM” tinh ròng

Xin Mẹ gìn giữ thế gian an lành

Lộ- Đức vinh hiển vang danh

Con xin cùng Mẹ, Mẹ lành Chúa Thiên ./. Amen

 

Xin tạ ơn Mẹ

Kính Mẹ Lộ- Đức

11/02/2021

Phê-rô trần Đình Phan Tiến (Bước theo)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts