TÌNH MẸ YÊU CON MUÔN ĐỜI KHÔNG ĐỔI THAY

Lạy Mẹ Maria muôn đời yêu dấu!
Lặng nhìn ngắm Mẹ ôm Con trẻ Giêsu
Quả là một hình ảnh yêu thương diệu vợi
Một tình thương bao la
Nhìn thấy Mẹ đắm chìm nhìn ngắm Con trẻ
Mà cảm nhận được rằng Chúa quá yêu Mẹ
Đã dành ban cho Mẹ một đặc ân
Mà muôn người nữ trên thế gian này
Chúa chỉ chọn mình Mẹ là duy nhất.
 
**
Để Mẹ cưu mang một Đấng Cứu Thế
Là Con Vua Trời sẽ giáng trần vì yêu
Ngài sẽ bỏ ngai Trời
Tuân theo lệnh Vua Cha
Sinh hạ làm người phàm
Nghèo khổ lại có cuộc sống
Rày đây mai đó
Đi hết xứ này đến xứ nọ
Nơi đâu cũng gọi là nhà
Chỉ duy mục đích là đi Rao Giảng Nước Trời.
 
**
Ôi Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa
Mẹ của toàn giáo hội, Mẹ nhân loại!
Quả thật sự “Xin Vâng” của Mẹ
Đã đem lại cho nhân loại chúng con
Tình yêu và hy vọng
Thay đổi cả bộ mặt của trái đất
Nhờ Mẹ mà mọi sự trên thế gian
Đã thay đổi, sự sống của con người
Hẳn có mục đích rõ ràng hơn.
 
**
 
Ôi Mẹ Maria kiêu sa, kiều diễm
Mẹ trong trắng trinh nguyên và vẹn toàn
Hoàn mỹ từ thân xác, tâm hồn
Và mọi nhân đức
Mẹ đã được Thiên Chúa tác tạo cách riêng
Thì đó là điều dễ hiểu
Vì với quyền năng Thiên Chúa
Thì Người đã tác thành mọi tạo vật
Mọi sinh linh trên Trời, dưới đất
Cùng khắp vũ trụ
Phải bái quỳ, ca khen, chúc tụng
Cảm tạ, tôn vinh một Thiên Chúa duy nhất
Và quyền năng nhất.
 
**
Ước gì chúng con trên khắp thế giới
Chọn sống một cuộc sống giản đơn
Giống như trẻ thơ vô tư sống bên Mẹ hiền
Ngày ngày chỉ biết có Mẹ
Thì có bao giờ con trẻ bị đói khát?
Thì có bao giờ con trẻ bị bắt cóc?
Hay bị đi lạc cho thú dữ ăn thịt?.
 
**
Nhưng thưa Mẹ ơi!
Chúng con không còn là trẻ thơ nữa
Nên dòng đời luôn là bấp bênh
Vì luôn cậy dựa vào tài năng hạn hẹp
Của mình và thích núp bóng vào người có chức, có quyền
Thích tìm kiếm những của chóng qua
Chóng tàn … Rồi một ngày không ngờ nhất
Chúng con sẽ mất tất cả
Chỉ vì dại khờ để đánh đổi lấy những thứ
Không thuộc về mình!?.
 
**
Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân hiền!
Mẹ biết chúng con luôn yêu Mẹ
Mẹ biết chúng con luôn cần đến Mẹ
Vì thiếu Mẹ thì chúng con chắc chắn
Sẽ bơ vơ khi cuộc đời và lòng người
Thay đổi …
Thiếu Mẹ thì chúng con chắc chắn
Sẽ mất định hướng, sẽ bị lạc xa hơn nữa
Vào rừng sâu và vào ngay hang cọp.
 
**
Lạy Mẹ Maria muôn đời yêu dấu!
Xin Mẹ giúp chúng con sớm nhận ra
Trần gian chỉ là nơi sống tạm
Chúa cho chúng con có cơ hội
Tạo công đức, tạo thành quả
Để chuẩn bị cho ngày Chúa đến gọi
Cách bất ngờ
Sẽ luôn có Mẹ chờ sẵn bên (dù ở đâu)
Để dẫn đưa chúng con tới Nước Trời
Diện kiến tôn nhan Thiên Chúa
Là niềm vui khôn tả cho linh hồn
Của tất cả chúng con. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 9, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts